Thi Ẩm Lâu
Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao (/thread-558.html)

Pages: 1 2 3


RE: Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao - Phiêu Dao - 12-05-2011

Ở đâu có thơ ở đó có PD, sở dĩ vào đây là vì ở đây có thơ
PD từng tham gia nhiều diễn đàn với nhiều cái nick khác nhau
Từ vnthuquan, đến vnthidan, rồi Hoa Sơn Trang, diễn đàn áo trắng, chutluulai,... Nhưng trang web mang phong cách kiếm hiệp như : nhạn môn quan, Mai hoa trang, nguyệt viên, hoa sơn các...thi ẩm lâu. PD rất thích vì vốn dĩ mê truyện kiếm hiệp, từng làm quản lý ở Lương Sơn Bạc. Cho nên, những người có thâm niên lâu trên các diễn đàn thơ đều biết PD
Đã từng tham gia các trang mạng thơ ở hải ngoại, thẩm chí diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt còn lập một phố rùm riêng cho PD, nhưng từ ngày họ biết PD là ông cộng sản, họ dẹp luôn
pd


RE: Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao - chopmat - 12-05-2011

Bác Phiêu cho em hỏi (em kém bác chắc cũng phải 1 giáp trở lên), bài này của bác em đọc thấy rất hay.
Em cứ ấn tượng mãi. Dù cái câu "Sóng tìm tóc lênh đênh" có thể hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa.

(02-04-2011, 05:35 PM)Phiêu Dao Đã viết: NGẮM TRĂNG

Ngắm trăng qua đáy giếng
Chợt thấy mình vô hình
Tay vội sờ vào nước
Sóng tìm tóc lênh đênh

Năm tháng nào hư huyễn
Bầu nghiêng, rượu chẳng còn
Chuyện xưa, không nhớ nữa!!!
Áo vẫn buồn môi son
PD

Hôm bữa ngồi cafe với linhtacua em cũng có đem ra hỏi hắn. Rằng cái câu đó thực ra nên hiểu thế nào?
"Tóc" này là tóc của người soi mình trong giếng nước? Hay là tóc của "người xưa"?

"Chuyện xưa không nhớ nữa,
Áo vẫn buồn môi son"

Ko biết là thật hay hư cấu nhưng nếu là tóc của người xưa nhảy giếng thì 2 câu này đọc nghe muốn nhảy theo quá.




RE: Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao - Phiêu Dao - 12-05-2011

Cám ơn lời bình luận dí dỏm của chopmat. Thật ra bài này, tôi viết với một cảm xúc nhất thời, sau khi lấy cảm hứng từ quyển: "Nhà giả kim" của Paulo Coelho.Từ nhỏ ta đã được dạy dỗ rằng tất cả những gì ta muốn đều không thể thực hiện. Lớn lên với suy nghĩ đó, thời gian trôi tạo nên nhiều tầng định kiến, sợ hãi và ám ảnh. Thỉnh thoảng, tiếng gọi từ trái tim của ta trỗi dậy và lại bị vùi sâu trong tâm hồn, không thể nhìn thấy nữa. Nhưng nó vẫn tồn tại ở đó. Bài thơ trên là một cách để bản thân ta tự thú nhận với chính mình, đối đầu với sự thật, nhìn ra cái chân dung của bản thân, rằng: chính cái bất lực của bản thân, đã tạo ra một con người hèn nhát

Ai cũng có một quá khứ và ai cũng có những tiếc nuối riêng, sự tiếc nuối về một thời trẻ trung luôn là nổi ám ảnh cho con người của hiện tại, như sự tiếc rẻ về một mối tình son trẻ. Tùy theo cảm nhận của người đọc. "Áo" có thể hiểu là "người con trai", "son" có thể hiểu là người con gái. Nó là biện pháp hóan dụ nhất thời nhưng tạo ra một nỗi sầu bất tận. Cái cảnh đó còn tùy thuộc vào sự trải nghiệm người đọc.Cho nên, có người thấy hay, có người thấy không hay.

Chúc bạn vui!


RE: Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao - chopmat - 12-05-2011

Vâng em cảm ơn bác.

Cũng chỉ vì cái "người con trai vẫn buồn người con gái" (Áo vẫn buồn môi son) nên em mới đoán già đoán non là tóc của ai mà sao lại buồn đến vậy.

Nhờ bác giải thích thì em mới biết chưa chắc đã phải là do người con gái nhảy giếng tongue

Em còn câu hỏi ở trên bác quên chưa trả lời. Đang tính nếu bác sành vài môn nghệ thuật nào đó (ví dụ như thổi Tù Và chẳng hạn) thì phải nhờ bác ra tay cứu giúp. Chứ dạo này Lãnh Công với Hột Vịt Nộn hoành hành bá đạo quá. Cứ tay côn tay sáo đập nhàu như vậy, em chịu ko thấu bác ạ.

Bác kíu em với.


RE: Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao - Phiêu Dao - 12-05-2011

Vào đây, thì thường nghe nói loáng thoáng: việc thổi tù và?
Vậy nó là gì?
Mong mọi người nêu chi tiết, PD chưa rõ lắmHuh


RE: Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao - Phụng - 12-05-2011

(12-05-2011, 11:33 PM)Phiêu Dao Đã viết: Vào đây, thì thường nghe nói loáng thoáng: việc thổi tù và?
Vậy nó là gì?
Mong mọi người nêu chi tiết, PD chưa rõ lắmHuh

Xuất phát từ câu cảm thám trong chữ ký của bác chopmat :

Mã:
Một thời đuổi bướm hái hoa,
Giờ đây về thổi tù và hầu em.

Sau đó được nhiều anh em đồng tình, "nâng tầm" lên thành 1 thứ "nghệ thực", Bác ạh !

(Còn quá trình "nâng tầm" Bác có thể search "tù và" trên rum này là ra ngay ấy mà 014)


RE: Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao - chopmat - 13-05-2011

(12-05-2011, 11:33 PM)Phiêu Dao Đã viết: Vào đây, thì thường nghe nói loáng thoáng: việc thổi tù và?
Vậy nó là gì?
Mong mọi người nêu chi tiết, PD chưa rõ lắmHuh

Cái này nó cũng có thể là biện pháp hoán dụ nhất thời nhưng nó lại tạo ra một nguồn vui bất tận bác ạ.

Nhưng bất kể là môn gì. Thổi tù và, thổi sáo, múa Loan côn, múa điếu cày,... bác biết môn gì, bác dùng môn đó thi triển kíu giúp em với. Lãnh Công, Hột Vịt Nộn vừa tài năng lại vừa hung hãn quá bác ạ.

Lời khẩn cầu của kẻ đang oằn mình rên xiết.

P/s : Bác cho em hỏi thêm tongue hiện bác đang sống ở đâu vậy ?


RE: Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao - Ngạo - 13-05-2011

big green em là người hay phá bác nhất..bác có giận hembig green
Bác nhớn tuổi nhớn người bỏ quá cho hâu sinh nhá ..tongue
Thật lòng mà nói thì tính Ngạo thẳng ..nên có gì nói đó ..ai ghét thì tự giận mà thôi..

@Tù và là một môn nghệ thuật đạt được đỉnh cao về cách chuyển tải thanh âm trong đêm..Nó xấut phát từ thời Lạc Long Quân với Âu Cơ..nhưng gần đây được chopmat và Ngạo quảng bá rộng rãi khắp 5châu 4 bể..



RE: Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao - lanhdien - 13-05-2011

Thực ra thợ bác có bài hay bài dỡ....

tôi ko muốn nói đến những khía cạnh trên, bỡi vì tuỳ theo cảm nhận của mổi ngừ..

Tôi chỉ mún bít

* 1 ; bác làm thơ từ khi nào?
*2 : bác có thể cho biết bài thơ nào của bác làm bác thích nhất, lí do, tại sao?
* 3 : yêu cầu bác trích dẫn từng câu hỏi khi trả lời cho nó sát với đề.

thân.


RE: Nào! 1 2 3 chúng ta cùng phiêu với bác (Phều) Phiêu Dao - Phiêu Dao - 14-05-2011

1.TÔI LÀM THƠ TỪ KHI NÀO?
Tôi làm thơ từ năm 2006(từ lúc về hưu và đi giảng dạy) cho tới nay. Mỗi ngày làm từ 1 tới hai bài, hoặc nhiều hơn(kể cả những bài đối đáp với bạn bè). Tính cho đến nay thì cũng được mấy ngàn bài. Dạo này, do sức khỏe không được tốt, với lại sức già trở nên chay lười và làm biếng
2.NHỮNG BÀI MÀ TÔI THÍCH...
Có lẽ, những bài do mình viết và tự mình cảm thụ thì sẽ khác với sự cảm thụ của người khác. Có những bài vừa post lên thì bị thân bằng quyến thuộc chê tả tơi, nhưng tôi lại cảm thấy thích..Gần đây, sỡ dĩ, các bạn thấy tôi làm thơ dỡ hơn lúc đầu mới post thơ, là vì tôi không có sáng tác mới, nên post lại những bài thơ cũ cách đây 3-4 năm về trước, lúc đó mới chơi thơ nên còn non nớt lắm

Tôi thích ghi lại những gì mình trải nghiệm, như bài:

Hoài Niệm

Khi nhìn viễn tượng buổi tròn trăng
Lòng ấp ngây thơ không vết hằn
Ngẩn mặt nhìn lên cười rạng rỡ
Tay ôm quyển sách bước thung thăng

Nhuỵ ướm hồn hoa, nắng nhuộm đường
Vàng ngay lối gót ánh muôn phương
Gió chen với tóc,reo theo lá
Chân cuốn cuồng theo tiếng trống trường

Không đoái hoài chi những tiếng yêu
Con tim hời hợt ngẩn ngơ nhiều
Làm thinh cuối mặt chưa hò hẹn
Chưa biết mộng mơ, chưa biết yêu

Tháng đến ngày qua lòng động lòng
Chiều mơ tối tưởng đã hay mong
Não nề chun chút lòng vương tử
Đã nhận vần thơ nhưng dối lòng

Ngày kia,Cuộc thế hết thanh bình
Em ở hậu phương,anh chiến chinh
Chưa kịp buông lời thu đã lỡ
Em ôm bóng lạc,anh vô tình

Phiêu Dao

Hay nuối tiếc một tình yêu đã qua:

Duyên Phận Chưa Tròn

Tình thủa trước như dàn tranh phong thủy
Có đôi hồn ẩn nấp chốn thâm khê
Mê nhau mãi mà quên đời phù thế
Anh tiều phu,em thiếu nữ sơn khê

Vì buồn gió nên hoa gầy trăng lạnh
Bốn mùa thơ tàn tạ giữa thời gian
Anh vẫn bước với lời ca sáo rỗng
Khói lênh đênh bên cảnh núi mơ màng

Rồi hai ngả chia đôi từ thủa ấy
Anh lụy tình,em rạo rực vàng son
Lòng băng giá theo cùng ngày tháng héo
Và hình như duyên phận chửa vẹn tròn

Phiêu Dao

=======

Hẹn nhau

Hẹn nhau giữa ngã ba đường
Ngờ đâu lạc giữa muôn phương chợ đời
Hai ta đóng vở kịch đời
Gặp nhau mắt ướt im hơi lặng buồn
Ngày em bước,đẫm lệ tuôn
Còn ta len lén nỗi buồn vương mang
Mộng về ngày ấy xuân sang
Tình yêu tựa sóng dịu dàng ru êm
Một hôm gió cuốn mây mềm
Chia tay chua xót tình thêm tội tình
Một chiều ôm ấp thơ trinh
Rưng rưng dĩ vãng một mình rưng rưng
Hôm nay,tim bổng ngập ngừng
Nhìn em,ngấn lệ,bước chân gọi buồn
…………………..
Hẹn nhau giữa ngã ba đường
Ngờ đâu lạc giữa muôn phương chợ đời

Phiêu Dao

Tôi không dám tự bình luận nhiều về mình, kẻo không thì lại mắc phải tật kiêu căng, thôi để mọi người tự phán xét vậy!. Cám ơn câu hỏi của lanhdien nhiều! Cám ơn mọi người đã quan tâm! Hy vọng các bạn có sức khỏe tốt và thành công.