Thi Ẩm Lâu
Sọ Dừa và Võ Lâm Truyền Kỳ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thư viện (https://thiamlau.com/forum/forum-11.html)
+---- Chủ đề: Sọ Dừa và Võ Lâm Truyền Kỳ (/thread-544.html)



Sọ Dừa và Võ Lâm Truyền Kỳ - hothiethoa - 01-05-2011

Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng nhà nọ đã ngoài 50 rồi mà vẫn chưa có con .Ông chồng là người thuộc hệ Kim dáng vóc khoẻ mạnh sức lực phi thường nhưng lão vốn là một đệ tử Thiếu Lâm xuất sư từ hồi 50 cấp không gia nhập bang phái , tiền tài thì không có nên gia sản chỉ có một chiếc Thiết Chuỳ Thủ cấp 1 có dòng sát thương vật lý 10% mà võ sư đã tặng từ hồi làm nhiệm vụ sơ nhập. Ngày ngày, lão cùng với bảo bối của mình đi ra ngoài thôn đánh Hươu Đốm và Heo trắng lấy thịt tươi về đổi cho võ sư lấy tiền và điểm danh vọng để nuôi sống bản thân và gia đình .Ước mơ của lão chỉ đơn giản là có một đứa con trai để truyền lại tuyệt kỹ Vô Tướng Trảm mà lão đã luyện max skill trên đảo tẩy tuỷ khi lão 8x.Vợ lão là một đệ tử Nga My cũng xuất sư từ hồi 50 cấp vì lấy ông lão. Võ công của bà thì bị phế do ăn quá nhiều quả Huy Hoàng trong 1 ngày nên bị tẩu hoả nhập ma.Do không có Tinh Hồng Bảo Thạch để đả thông kinh mạch nên bây giờ bà chỉ có công việc là tích luỹ thời gian online để đổi lấy điểm phúc duyên rồi mang lên Tương Dương gặp Thần Bí Thương Nhân để lấy Tinh Hồng Bảo Thạch chờ ngày đi tẩy tuỷ để luyện max skill Phong Sương Toái Ảnh để đi Hoa Sơn đại chiến để có dịp mở mày mở mặt.

Xxxxxxx ^_^ …..*_*….^-^….xxxxxxX

Một ngày, bà lão đi hái quả Huy Hoàng trên Điểm Thương Sơn nhưng do đường xa nên bà ngồi nghỉ bên chỏm đá . Bà tìm nước uống cho đỡ khát nhưng chẳng có chút nước nào cả .Vô tình bà nhìn thấy một chiếc sọ dừa chứa đầy nước .Bà liền bưng lên uống cho đỡ khát.Một lát sau, bà cảm thấy trong người khang khác và rồi bà trở về nhà bỏ chuyến đi hái quả.
Chín tháng mười ngày sau,bà chuyển dạ và hạ sinh ra một “cục thịt” bà buồn chán và thất vọng nhưng bất chợt cục thịt ấy lên tiếng : “ Mẹ ơi, đưòng bỏ con !”. Động lòng thương bà nuôi nấng cục thịt ấy lớn lên trong tình thương của một Hộ Pháp La Hán và một Kim Đỉnh Thánh Nữ.Bà đặt tên cho nó là Sọ Dừa.
10 năm sau, Sọ Dừa lớn lên trông thấy nhưng hình dáng chăng có gì thay đổi.Vẫn 2 mắt ,2 tai, 1 mũi ,1 miệng,và không có chân tay.Một hôm, Sọ Dừa nói với bà lão : “ Mẹ ơi, mẹ cho con đi làm thuê cho phú hộ đi .Con sẽ cố gắng kiếm tiền để mua Tẩy Tuỷ Kinh cho mẹ tẩy tuỷ”.Tuy long bà không muốn cho Sọ Dừa đi nhưng do Sọ Dừa năn nỉ nên bà chấp thuận và đến xin cho Sọ Dừa đến làm việc cho phú hộ.Phú hộ thấy Sọ Dừa nhỏ bé, mỗi ngày chỉ ăn hết một quả Huy Hoàng (tiểu) nên phú hộ chấp thuận.Vậy là ngày ngày,Sọ Dừa dẫn đàn ngựa chiến của phú hộ lên mạn Bắc Thảo Nguyên .Sọ Dừa nhìn đàn ngựa và : “ước giá mình cũng có một đôi thì hay biết mấy.Mình sẽ tặng nó cho cha mẹ mình an ủi họ.”
Trong nhà phú hộ có 3 người con gái , mỗi người một nết.Một hôm,phú hộ sai một trong 3 người con mang quả cho Sọ Dừa.Hai cô chị thì bĩu môi chê Sọ Dừa còn cô em thi gật đầu chấp thuận.Và cô em út mang quả đến cho Sọ Dừa.Đến nơi,cô chẳng thấy Sọ Dừa đâu ,cô chỉ thấy một anh chàng đẹp trai ngồi trên con Phiên Vũ và thổi sáo.Tiếng sáo của Sọ Dừa làm cô mê mẩn.Vậy là ngày ngày, cô đem quả đến cho Sọ Dừa.
Một hôm, Sọ Dừa nói với mẹ : “Mẹ ơi,mẹ cưới vợ cho con đi!”.Bà ngẩn người ra trước câu nói của Sọ Dừa.Nhưng bà ôn tồn hỏi Sọ Dừa : “ Thế con định lấy ai?”.Sọ Dừa trả lời : “Lấy con gái phú hộ”. Vì thương con, bà mạnh dạn đến nhà phú hộ hỏi vợ cho con.Vừa nghe xong lời bà lão nói, phú ông cười nghiêng ngả nhưng rồi phú ông lên giọng : “Để ta xem có đứa nào đông ý hay không đã ”.Phú ông gọi 3 người con ra hỏi 2 đứa chị bĩu môi còn người em út thì gật đầu chấp thuận.Phú ông tái mặt đi nhưng vì sĩ diện ông nói : “Con gái ta đồng ý nhưng với một điều kiện phải mang sính lễ đến gồm có: 10 Kim nguyên bảo,10 bình Quế Hoa Tửu,10 bình Thiên Sơn Bảo Lộ,10 bình Tiên Thảo Lộ ”. Bà lão về nhà nói lại với Sọ Dừa hi vọng nó sẽ từ bỏ ý định ai ngờ nó nói : “Mẹ cứ yên tâm đi ,2 ngày nữa sẽ có đủ sính lễ ”.Vậy là Sọ Dừa lên đường đi tìm các bảo vật.Chàng liền đi xa phu đến Chu Tiên Trấn tham gia chiến trường Tống Kim .Khi đến nơi báo danh , Sọ Dừa vào đăng kí tham gia nhưng Mộ Binh Quan nói rằng : “ Muốn tham gia chiến trường thì phải nộp phí báo danh 3000 lượng”.Vậy là Sọ Dừa phải bán đi con ngựa Túc Xương cấp 10 mà cha Sọ Dừa đã dùng số tiền bán thịt tươi cho võ sư rồi mua ở Biện Kinh cho Sọ Dừa.Số tiền bán ngựa chỉ vẻn vẹn có 3 vạn lượng mà đã mất 3000 lượng báo danh vậy là chỉ còn 2 vạn 7000 ngàn lượng để chi phí cho thi đấu.Sọ Dừa tự nhủ : “Trận này phải đứng trong top 10 cao thủ để mua huy chương chiến công rồi bán lấy tiền mua các sính lễ”.
Trong khu vực báo danh ,Sọ Dừa dùng 2 vạn mua 10 bình Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan phòng bị,6000 lượng mua 10 bình Đại Bổ Tán,còn 1000 lượng mua Ngân Kiều Khứ Giải Độc Đan để đề phòng mấy thằng Ngũ Độc đánh bùa.Vì Sọ Dừa được truyền thụ Vô Tướng Trảm max skill của cha nên chàng yên tâm ứng chiến.Trận đấu bắt đầu, Sọ Dừa nhanh chóng chạy bộ đến đài chủ tướng phe Tống và bắt đầu PK .Tuy Sọ Dừa không có đồ An Bang max op,không có đồ hoàng kim môn phái nhưng với trình PK của Sọ Dừa thì ít đối thủ.Liên tiếp, Sọ Dừa liên trảm 108 tên giống như 108 thằng đồng nhân mà Sọ Dừa đã đánh khi luyện công với cha. Bỗng dưng, phía Đông xuất hiện một vị cao nhân .Đó chính là Minh Chủ Võ Lâm, thảo nào bọn phe Tống hăng như vậy.Thấy Sọ Dừa liên trảm 1 lúc 108 thằng thì có nể. Hắn ta ra lời thách đấu với Sọ Dừa.Nếu thắng được hắn thì hắn sẽ nhường chức Minh Chủ Võ Lâm cho hơn nữa hắn còn tặng thêm cho Sọ Dừa 1 bộ An Bang Hoàn Mĩ max op và một con chiến mã Bôn Tiêu.Thấy sự hấp dẫn của giải thưởng như vậy Sọ Dừa có ý định tuyên chiến nhưng xem tin tức của hắn thì Sọ Dừa kinh ngạc.Danh hiệu U Minh Quỷ Vương và mũ,đao,thắt lưng hoàng kim Ngũ Độc,ngựa Bôn Tiêu của hắn làm Sọ Dừa e ngại.Sọ Dừa nhìn lại mình,chỉ có một Đại Phong Đao tốc độ 30% ,băng sát 100,hút nội 5%.Nhưng trước những lời lẽ thách thức của hắn Sọ Dừa đồng ý.Và thế là trận chiến bắt đầu.
Tên Ngũ Độc cậy có ngựa chiến,hắn chạy vào góc lag rồi buff bùa vào Sọ Dừa.Hắn chơi bài “ vừa đánh vừa chạy ” chủ yếu để cho Sọ Dừa bị độc ngấm mà chết.Sọ Dừa nghĩ “Tên này thật là khó ăn quá,đồ hắn khủng,PK cũng kinh” nhưng với trình PK của Sọ Dừa thì không biết sẽ ra sao.Khi thời gian Tống Kim chỉ còn 1 phút, Sọ Dừa chỉ còn 1 lọ máu và thế là Sọ Dừa dồn hết sức lực lao vào tên Ngũ Độc và liên tiếp sử dụng tuyệt kỹ Vô Tướng Trảm.Tên Ngũ Độc thúc ngựa chạy nhưng không thoát nổi những đường đao nhanh như chớp của Sọ Dừa.Thấy đối thủ bị dính băng Sọ Dừa dùng nốt lọ máu cuối cùng và lao vào chém liên tiếp .Do không thoát khỏi những lưỡi đao nhanh như chớp của Sọ Dừa,tên Ngũ Độc đã ngã ngựa và về thành dưỡng sức.Sọ Dừa mừng rỡ vì đã chiến thắng.Như lời hứa Sọ Dừa lên làm Minh Chủ Võ Lâm và được đồ đạc như ý muốn.Hơn thế nữa, anh em trong phe Kim cùng với Sọ Dừa tặng Sọ Dừa các vật phẩm Sọ Dừa cần vì đã mang chiến thắng về cho phe.Có được các vật phẩm phú ông yêu cầu cùng với đồ đạc và ngựa chiến,Sọ Dừa trở về quê và mang lễ vật đến nhà phú ông.Đám cưới được tổ chức một cách long trọng.Sau ngày cưới, Sọ Dừa lên thành Lâm An tham gia liên đấu để chọn Minh Chủ theo đúng quy tắc Võ Lâm.Sọ Dừa đưa cho vợ 1 món vũ khí phòng thân (Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao) ,1 cuốn bí kíp (Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh) và 2 hạt hoàng kim.
Từ ngày thấy Sọ Dừa, 2 cô chị sinh long đố kị với cô em .Một hôm 2 cô chị rủ cô em đi bơi, đến giữa hồ 2 cô chị đẩy cô em xuống nước rồi chèo thuyền về.Cô bị một con cá kình khổng lồ nuốt vào bụng.Ngồi trong bụng cá,cô lấy cuốn bí kíp ra luyện cùng với món bảo bối Sọ Dừa đưa cho.Chẳng mấy chốc cô đã luyện max Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh.Cầm món vũ khí trên tay cô tung ra đòn chí mạng khiến con cá chết tươi và trôi dạt vào một hòn đảo gần đó.Đặt chân lên đảo, cô chợt nhận ra đây chính là Đào Hoa đảo như trong truyền thuyết nói. Cô đi một vòng quanh đảo và bất ngờ gặp một con hươu tinh .Cô nhanh chóng di chuyển và tung trưởng .Hàng ngàn lưỡi đao cắm vào con vật nhưng hình như không hề hấn gì.Cô liền bỏ chạy vào một hang động gần đó.Cô chợt nhớ đến 2 hạt hoàng kim mà Sọ Dừa đưa cho cô.Cô ra cửa hang gieo 2 hạt. Hạt lớn lên và thành 2 cây thông Noel.Cô liền hạ gục 2 cây trong tích tắc.Cây ngã xuống hàng loạt Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn tung ra.Nhặt hết cô liền thấy 1 bộ An Bang Hoàn Mĩ max op và một con chiến mã.Cô lượm hết đồ và đeo lên người.Tiếp đó,cô thúc ngựa đi tìm con hươu tinh.Thấy nó, cô liền tung hang loạt bẫy dưới đất và tiến vào đánh hươu.Hươu bị đánh, nó hăng lên và đuổi theo cô,nó liền bị mắc bẫy.Nhân cơ hội đó,cô liên tiếp tung đòn khiến Hươu bị choáng váng.Nó chống cự được một lúc thì ngã xuống.Khi con Hươu chết,cô thấy có một luồng hào quang quanh xác con hươu.Cô liền mổ con hươu ra và phát hiện một viên Huyền Chân Đơn trong xác con hươu.Vui mừng tột độ,cô liền uống viên Huyền Chân Đơn.Cô thấy nội lực trong người tăng gấp bội.Vậy là cô liên tục phát tín hiệu trên tần số Thế Giới,Môn Phái,Bang Hội : “Sọ Dừa ơi! Lên Đào Hoa đảo đón em!”.
Lại nói về Sọ Dừa, sau khi lên ngôi Minh Chủ Võ Lâm, chàng lên đường trở về nhà.Chàng thấy vợ mình liên tục kêu cứu trên các tần số chàng liền ghé qua Đào Hoa đảo đón vợ.Về đến nhà,2 cô chị chạy ra thi nhau kể về chuyện cô em bất hạnh gặp nạn.Tức thì, chàng dẫn vợ ra mắt mọi người.Hai cô chị biết sự việc đã lộ tẩy không còn mặt mũi nào ở lại nữa liền rời bỏ quê hương và chết nơi đất khách quê người.,Sọ Dừa tặng cho cha mẹ mình 2 con Phiên Vũ đệ nhất thần mã.Và họ chuyển đến Đào Hoa đảo sống ẩn cư không tái xuất giang hồ.

(sưu tầm)