Thi Ẩm Lâu
*..* Event *..* 1234 và phần còn lại của nữ nhân TAL - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: *..* Event *..* 1234 và phần còn lại của nữ nhân TAL (/thread-509.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: *..* Event *..* 1234 và phần còn lại của nữ nhân TAL - hothiethoa - 18-04-2011

(18-04-2011, 02:24 PM)MinhThy Đã viết: Nghe huynh Hoa hát bài Hận Tù Và của huynh Lãnh mà tim muội như ngừng đập. Ai cứu tui zới
Muội hận Tù Và đến thế sao? 021


RE: *..* Event *..* 1234 và phần còn lại của nữ nhân TAL - lanhdien - 19-04-2011

Mấy hôm nay say quá không làm thơ tặng anh Bốn được. Hôm nì rảnh nên mần 1 bài tặng ảnh....hè hè

Thực Hình

Hồn một nửa...
Đi tìm một nửa....
Trôi phiêu diêu trong những chuỗi ngày dài...
Nhạt nhòa tan...trong ánh rạng ban mai...
Theo tiếng gọi nửa vầng trăng trôi mãi
Tiếng nức nở một linh hồn khắc khoải
Nghe đâu đây trong cõi xa xăm
Nửa vầng trăng của một vầng trăng?
Biết tìm đâu trong khoảng không ớn lạnh
Chỉ vời vợi một miền xa....ảo ảnh....
Thăm thẳm, mênh mông, ko có chân trời
Nửa vầng trăng, một kiếp đơn côi...
Chợt rùng lạnh nghe xa vời ai hát
Nhìn sương trắng rơi trên cành lá bạc
Nửa vầng trăng đi suốt đêm buồn
Giữa đời thường, một nửa cô đơn...
Vầng trăng khuyết chỉ còn 1 nửa
Mảnh hồn ấy đã một lần rạn vỡ
Tôi đi tìm nguyên vẹn hồn tôi



RE: *..* Event *..* 1234 và phần còn lại của nữ nhân TAL - 1t2u3a4n - 20-04-2011

(18-04-2011, 02:15 PM)TieuChieu Đã viết: BỨC THƯ TỀNH ĐẦU TIÊN (GỬI CHÀNG 1234)

(Vạn lần xin lỗi ns Đỗ Bảo)

Khi em hay biết rằng anh đi Thái Lan
Ta đã cãi nhau, tru tréo thật lâu
Đêm nay dường như những uẩn khúc cứ đi lọt cầu ao.
Em muốn khóc thét lên bởi vì thật đớn đau
Gió giông giật kinh, nơi tim em, tình yêu chết lặng.

Phút giây em nghẹn lời, vì biết ra hung tin
Rằng anh sẽ không là đàn ông nữa, trời ơi!
"Anh nghĩ xong rồi, tù và anh muốn cắt bỏ!
Vì đô la, ngày mai anh qua nước Thái Lan thay hình hài!"
Em biết không, vàng, đô, sẽ chật đầy người".

Anh Tuấn ơi!
Anh Tuấn ơi! Ngu ngơ chi mang tu và bỏ Thái Lan
Dại mà chi,
Nay mai mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh lén nhìn,
Tay anh nắm đâu?
Môi anh cất tiếng gọi,
"Tù và ơi! anh sực tỉnh...khóc...nhưng muộn rồi."

Sặc, còn vụ này nữa sao? T__T



RE: *..* Event *..* 1234 và phần còn lại của nữ nhân TAL - lanhdien - 21-04-2011

Mến tặng anh Bốn thêm một ca khúc nữa cho nó hoành tráng thêm

Tù Và

Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm Mang điếu cày để hít lên Tôi đã thầm thề mây sặc khói .Tôi muốn lánh xa chuyện đời Tôi muốn tôi với tù và Tôi ước mơ trong cuộc đời ai cũng tù và .

Bỗng một hôm tôi điếu cày quen biết nhau. Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi. Đầu biết lòng ghiền hơn là thích.Tôi muốn lánh, ngu dại gì? Tôi muốn quên nhớ càng nhiều .Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi tù và ơi

ĐK
Ôi tù và là những niềm đau hay tù và là ngọc ngà trăng sao Nhưng tù và lại bị con dao làm cho chãy máu. Ôi tù và sồn sột đêm qua Hay tù và èo uột hôm nay Ôi tù và là vần thơ say Khúc nhạc hơi hay.

Vĩnh biệt mi thương điếu cày mới rớt ra. Tôi biết rồi khi cắt đi đau ruốt ruột mà ai nào biết. mi đã đến hơn huyền thoại mi đã đi không một lời. Ôi thế thôi, mất thật rồi hỡi tù và ơi.



RE: *..* Event *..* 1234 và phần còn lại của nữ nhân TAL - lanhdien - 21-04-2011

phụ họa nhưng mic chuối quá.......hé hé
dù sao cũng là tinh thần014