Nối thơ lục bát ( lập lại) - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Nối thơ lục bát ( lập lại) (/thread-50.html) |
Nối thơ lục bát ( lập lại) - hothiethoa - 29-11-2010 Luật thơ lục bát bê nguyên bên kia qua, nhưng mình lập mới cho có không khí hén. Nhắc lại : hai chữ của câu cuối câu của người trước sẽ làm 2 chữ bắt đầu của người sau. Và đương nhiên phải theo thể thơ Lục Bát! Trang thơ lục bát bắt đầu
Về đây ta lại cùng nhau tỏ bày Hai câu sáu tám mà say Tròn mười bốn chữ ngất ngây nụ cười RE: Nối thơ lục bát ( lập lại) - Vũ Thiên Di - 29-11-2010 Nụ cười ai thật là tươi Cho ai ngây ngất thấy đời nở hoa Muốn về làm rễ người ta Sớm hôm dậy sớm... dọn nhà nấu cơm RE: Nối thơ lục bát ( lập lại) - TieuChieu - 29-11-2010 Nấu cơm rồi lại nấu canh Thêm tiêu tỏi hành cho ngọt cho thơm Ngoan ngoan, không... sẽ quánh đòn Ông chồng thời đại phải hơn lẽ thường! RE: Nối thơ lục bát ( lập lại) - hothiethoa - 29-11-2010 (29-11-2010, 10:21 PM)TieuChieu Đã viết: Nấu cơm rồi lại nấu canh Lẽ thường bà vợ nấu cơm Ôm chồng đọc báo sớm hôm mỏi mình Biết đâu cớ sự thình lình Chồng nấu, vợ giặt thật tình lắm thay RE: Nối thơ lục bát ( lập lại) - Vũ Thiên Di - 29-11-2010 Lắm thay nhiều chuyện mỏi tay Để chiều anh lại bóp tay em nè Để em khỏe, em nấu chè Cho anh ăn hén chịu hông nè, nói nghe RE: Nối thơ lục bát ( lập lại) - TieuChieu - 29-11-2010 Nói nghe, nói nhỏ nghe nè: "Vợ chồng đừng có hăm he búa rìu Cùng nhau xây đắp tin - yêu Lỡ trời có sập còn diều đu dây RE: Nối thơ lục bát ( lập lại) - hothiethoa - 29-11-2010 Đu dây đu tuốt trên mây Đu miết có ngày bị lọt xuống ao Lại kêu "Cô vớt tôi nao Tôi có bề nào cô cứ...cắn tui" RE: Nối thơ lục bát ( lập lại) - Vũ Thiên Di - 29-11-2010 "Cắn tui đau quá cô ui Cô nỡ lòng nào nhìn thấy vậy sao" "Thôi thì hông cắn anh đau Để anh còn khỏe anh lau nhà muh "... RE: Nối thơ lục bát ( lập lại) - TieuChieu - 29-11-2010 Nhà muh là cái nhà gì Nghe qua não bỗng ù lì nghĩ suy Thôi đừng tính tóan chi li Của chồng công vợ can chi "cắn" hòai RE: Nối thơ lục bát ( lập lại) - hothiethoa - 29-11-2010 (29-11-2010, 10:55 PM)TieuChieu Đã viết: Nhà muh là cái nhà gì Cắn hoài không đứt mới tài Cắn mà đứt tuốt thì như ai ...chuyện thường Đang đu dây ở thiên đường Tự nhiên rớt đất ... nhừ xương lau nhà! |