Thi Ẩm Lâu
Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy (/thread-496.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Phụng - 13-04-2011

Chúc mừng Event thành công tốt đẹp !

Thực ra ta thấy, Thy chỉ cần trao giải cho mỗi bài thơ một nụ hôn là êm thắm nhất ! Sleepy

P/S: đặt biệt, trao cho Lão Ngạo 3 nụ, vì có công khơi dậy tấm chân tình của thi nhân cho nàng Thy,

Chưa hết : Trao cho Phụng này 2 nụ, vì đã có công "khơi dậy" tính đê tiện trong các thi nhân (vì rõ

ràng sau bài thơ của Phụng, độ nặng của sự đê tiện tăng đột biến, cụ thể là giải nhất nhì ba

- theo chủ khảo - đều từ đó mà ra ! 014)


RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - hvn - 13-04-2011

Tôi rất buồn là cả một event lớn thế này lại không có được một bài nào ra dáng thơ đúng nghĩa. Thôi thì xắn tay làm một bài mẫu cho các bác tham khảo vậy sad


Phóng xạ tình yêu

Minh Thy em
Làn mây trong xó buồng tối của nỗi nhớ rét mướt
Cục tim tôi đang ngây thơ bỗng rùng rục địa chấn
Lưỡm thưỡm ó uốt phóng xạ tình yêu
Và tsunami tràn vào cõi Thy cõi tôi vô biên dìm chết Titanic

Tôi thấy mình trở thành bác
linh mục già nua ốm ỏi
tiếng sáo lum tum hum gọi
Tôi thấy mình trở thành chàng lãng tử sơn cước đánh xe thồ chở hàng lậu qua biên giới
Loành khoành cầm tù và bằng sừng bò rừng
Lớp hớp ánh sáng thánh khiết tóe mắt biếc
Minh Thy Minh Thy Minh Thy
Hôm qua hôm nay hôm sau bao nhiêu yêu thương chon von

Không nói gì mà chỉ im lặng là cái cột điện xi măng
Tốt nhất là hãy như cái cột đó
Tôi muốn như cái cột đó

Cóc cần giải thưởng lục cục huân chương lểnh phểnh bắc đẩu bội tinh
Cóc cần thuốc nam thuốc bắc thuốc đông thuốc tây í oách
Cóc cần nhiều tiền như bác Lim bác Phít bác Ghét (1)
Cóc cần quyền lực như bác Đào bác Ma bác Tin (2)
Chỉ cần Thy bên tôi ăn một quả táo
Tôi hứa Tôi đảm bảo Tôi khẳng định Tôi cam kết
Có đứa chết


laughinglaughinglaughing

1, Carlos Slim, Warren Buffett, Bill Gates
2, Hồ Cẩm Đào, Barack Obama, Vladimir Putin





RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Ngạo - 13-04-2011

Ngạo thay mặt huynhdety muội cám ơn vì event đã kết thúc tốt đẹp.Cái quan trọng nhất là tiếng cười đã thay màu u ám bởi cuộc chém gió gây bão cách đây chưa lâu.

Cám ơn MT vì ba nụ hôn trên má ^^



RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Ngạo - 13-04-2011

Giải đã được phát xong

Ngạo tặng thêm 2 phần quà cho hoathuongsitinh và MinhThy,một chút gọi là ..big green

Quí tiện nào chưa nhận tiền hay có gì tắc mắc xin liên hệ với ông bác của mình nha!

à xíu nữa quên giới thiệu, mình là cháu Ong^ Troi`



RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Hoathuongsitinh - 13-04-2011

Chúc mừng cuộc thi thành công tốt đẹp, chúc mừng các tác giả đạt giải và chúc mừng HTST ko có giải cũng có quà laughing


RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Phụng - 13-04-2011

(13-04-2011, 07:37 AM)MinhThy Đã viết: kakaka. Muội đang suy nghĩ nên tặng gì cho huynh Ngạo thì huynh đã gợi ý roài. Thks ý kiến của huynh nhé batting eyelashes

Trích dẫn:Tặng huynh Ngạo 3 nụ hôn vì đã khổ công khơi dậy sự kiện big hug Cheek kissCheek kissCheek kiss


Muội lo cha Ngạo bỏ lơ ta àh ?


Trích dẫn:Chưa hết : Trao cho Phụng này 2 nụ, vì đã có công "khơi dậy" tính đê tiện trong các thi nhân (vì rõ

ràng sau bài thơ của Phụng, độ nặng của sự đê tiện tăng đột biến, cụ thể là giải nhất nhì ba

- theo chủ khảo - đều từ đó mà ra ! 014)



RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Phụng - 13-04-2011

Trích dẫn:Huynh Phụng muội sẽ tặng riêng khi đi nhậu laughing

Đây mới đúng là câu mà ai cũng muốn nghe !

Cái này thật sự còn hơn giải đặc biệt ! hee hee


RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - !KaORu! - 16-05-2011

Angry nên có giải khuyến khích mỗi người tham gia được tặng một nụ thì hay hơn( hôn gió thôi cũng được)