Thi Ẩm Lâu
Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy (/thread-496.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - }{ồ điệp khách - 12-04-2011

ối cha mẹ ơi! ối trời ơi
lão hâm pốt ảnh nàng lên rồi
ngắm nghía qua loa tưởng tượng tí
nghe tim âm ỉ hồn chơi vơi

ối nàng thy ơi :!ối thy ơi
chẳng biết non xanh cao mấy vời
bao sâu tình nghĩa?trời bao nắng
mà sao lòng tôi rối bời bời

nhận lời tôi nhé! ối thy ơi
kệ đi cái chuyện tôi vợ rồi
bỏ ngoài tai nhé bồ lớn bé
mau bên nhau thôi kẻo...nguội xơi

ối nàng thy ơi nàng thy ơi!
đời này tôi chỉ iu thy thôi.......kiss


RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Vũ Thiên Di - 12-04-2011

Di cũng vote cho huynh Phụng - đọc bài thơ xong té ghế 021
Tới bài của Điệp Khách - té ghế đợt 2 silly


RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - lenne - 12-04-2011

........
cười đau bụng ..



RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - !KaORu! - 12-04-2011

http://music.yeucahat.com/song/Overseas/1159-Chuyen-Tinh-Nguoi-Trinh-Nu-Ten-Thi~Nhu-Quynh.html


''Thy ơi Thy ơi Thy,Thy biết biết không Thy?
Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
Thì Thy đã biết cớ sao Thi buồn''


Lời ca vọng mãi tên nàng

Khiến ta tỉnh giấc mộng còn gọi tên

Từ khi biết mặt nhớ tên

Ta như dẫm phải bãi duyên mất rồi

Biết rằng nàng đã có đôi

Thôi thêm chiếc nữa, gắp mồi cho nhanh!

Kẻo khi qua tuổi xuân xanh

Mất công khỏi nói những câu: ''Giá mà...''

Giờ Thy nhan sắc mặn mà

Ra ngồi quán nhậu, ông già cũng mê

Hôm nào nhậu bữa thịt dê

Hãy cho anh đón Thy về nhà anh

Chúng mình cùng mở sâm banh

Thêm vài vũ khúc trữ tình dễ thương

Xong xuôi mỗi đứa ...một giường

Để ngày mai sẽ bái đường thành thân

Thy ơi ! Đừng có phân vân
Em nhé!!!!!!!!!







RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Hoả Tà Nương - 12-04-2011

Chợt ước hôm nao chỉ mình Nàng
Cùng ta dạo bước chốn thênh thang
Thiên đường chỉ có đôi ta ngắm
Lối gió đường mây bỗng mênh mang.

Chợt ước hôm nao chỉ đôi ta
Trăng sao vụt sáng giải ngân hà
Đất trời bỗng dưng dường lặng ngắt
Để bóng đôi mình chợt bao la.

Chợt ước chỉ là chợt ước thôi
Ta - Nàng xa cách mấy phương trời
Biết bao giờ gặp buông câu ngỏ
Để mong duyên tình nên lứa đôi.

Ước mong cũng chỉ chuyện giả vờ
Ngâm ngợi vài câu cho nên thơ
Biết đâu được giải dăm ngàn lượng
Nàng nhờ! hee hee





RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - lanhdien - 12-04-2011

Ta yêu Thy chỉ vì ta xấu
có gì đâu Thy đẹp quá chời
ta yêu Thy vì thằng kia nó bẩu
làm ì vâng cho Thy giải sầu

đừng vội tin lão già Ngạo thế
đừng thèm nghe Phụng hoàng đánh lừa
đừng thèm yêu anh bét sỹ Hỏa
đừng liều thân lấy Hớ thiệt Hoa

Hồ điệp khách ối giời kệ nó
gã Dự long múa mép mặc y
linh tà cưa có bựa cỡ mấy
thì Thy đừng rung động nghe Thy

Thy yêu ta bỡi ta biết nghĩ
nên khai ra thói xấu người ta
quà của ta chỉ có tù và
thổi bay hết trăng sao, tiền tỷ

có gì đâu mà Thy suy nghĩ
hãy yêu ta và nhận lấy ta
mai mốt đây trời nổi phong ba
chỉ còn lại tù và vô giá

mai đây châu báu ngọc ngà
không bằng một điệu tù và hứng lên.
( ca dao)





RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Hoả Tà Nương - 12-04-2011

Ối trời ơi
đừng nghe lãnh
suốt ngày chỉ diện
Đến tù và
cũng đòi gắn kim cương
Xin hãy nhìn
mọi thứ bình thường
Đừng mộng mơ
những tiện nhân
chém gió
Như ta đây
vầng trăng treo
sáng tỏ
Mãi ôm lòng
một kiếp
dại khờ thôi
Dẫu ngày mai
lời nói có bạc vôi
Cũng hơn khối lời bướm hoa tán tỉnh ...



Angel



RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - Hoathuongsitinh - 12-04-2011

Càng đến phút cuối càng nhìu cao thủ, khó chọn đa ^^


RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - thangdiennhat - 12-04-2011

Nếu mà nghe những lời đường mật
Thì Thy ơi anh nói thật Thy nghe
Dẫu ngôn từ có thể bao che
Thì rốt nỗi vì êm tai mà khổ

Nói Thy nghe Thy đừng nghe cám dỗ
Của Phụng, Hoa, Lãnh, Điệp, Cua, Long
Mà hãy lặng nghe nhịp đập của tiếng lòng
Rằng tình cảm của anh chân thành và rất tội

Hằng đêm dài anh gửi trong hương tối
Đến bên em ru giấc ngủ em hiền
Ngọn gió kia anh cũng đã cho tiền
Để hằng đêm quạt ru cho em ngủ

Trăng đến giờ kéo rèm mây buông phủ
Để em ngoan khoe da trắng ngọc ngà
Để em chìm trong hạnh phúc hoan ca
Để anh đến dìu em trên cánh mộng

Này Thy hỡi giữa đất trời cao rộng
Là tiếng lòng anh đang khao khát vô bờ
Nếu biết rằng em đang đợi và chờ
ANh sẽ đến cạnh em ngay lập tức

Với trái tim yêu rộn ràng trong lồng ngực
Với hồn anh tràn ngập bóng hình em
Rồi em sẽ yêu anh cho mà xem
Như con kiến nghe anh chui ra từ tổ ấm.





RE: Event }{ Tán tỉnh nàng Thy - chopmat - 12-04-2011

Minh Thy ui !

Tất cả những gì cần nói với em, anh đã nhờ họ nói giùm hết rùi.

kiss

p/s : Nếu Minh Thy còn thấy thiếu gì thì để anh lại nhờ họ nói nốt nhé.

kiss