Thi Ẩm Lâu
Giang Hồ Thời Loạn - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Giang Hồ Thời Loạn (/thread-492.html)

Pages: 1 2


Giang Hồ Thời Loạn - hothiethoa - 08-04-2011

Bài này Hothiethoa viết đã lâu khi thành lập bang **Cá**, server Tiêu Sơn. Nhân sĩ võ lâm khen có chê có, nhưng nói chung đều nhiệt tình ủng hộ. Nay đem sang đây lưu lại để tránh thất lạc
Nguyên truyện thơ gồm 10 hồi, nhưng thiethoa thấy nên dừng ở hồi thứ 8 là hợp lý. Vì vậy mạo muội cắt hai hồi sau cùng. Mời bà con thưởng thức
-------------

Hồi 1: Ra đường tán gái gặp đười ươi

Ngày xưa giữa lúc trời buồn
Có thằng họ Nguyễn cởi truồng rong chơi (VLTK làm gì có quần mà mặc)
Bơ vơ lạc giữa biển đời
Giết hươu mổ lợn chờ thời lên hương
Sinh ra giữa chốn nhiễu nhương
Người ngay thì ít, gian thương thì nhiều
Ra đường thì phải biết điều
Không chơi đồ sát không liều pêka (PK)
Tiếng lành họ Nguyễn đồn xa
Mấy em hàng xóm thường qua cầu tình

Một hôm có mụ chằn tinh
Xa nhìn cũng được dáng xinh hơn người
Lại gần mặt như đười ươi
Hàm răng lởm chỡm cỡ mười cái hô
Nói năng nghe giọng ồ ồ
Mới nghe biết chắc là đồ pêđê
Nhìn xa còn định thả dê
Lại gần thấy mặt tái tê trong lòng
Thầm tự nhủ chắc không xong
Mụ mà tóm được đi tong thân này
Về thành chắc cũng có ngày
Kiếm đường chuồn gấp mới may sinh tồn
Mụ kia bổng lại hỏi dồn
“Này ku cấp mấy khôn hồn khai ra
Nếu không thì chớ trách bà
Làm cho vài hix có mà về dinh”


---------------------------
Gã họ nguyễn sẽ trả lời thế nào, liệu có thoát mụ Đười Ươi kia không? Mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.


Hồi 2: Bang chủ **Cá** xuất hiện - hothiethoa - 08-04-2011

Nhắc lại hồi trước, gã họ Nguyễn trên đường luyện công, gặp một mụ xấu như đười ươi, bị mụ gặng hỏi rất xốc, nặng mùi khiêu chiến.

Mụ kia bổng lại hỏi dồn
“Này ku cấp mấy khôn hồn khai ra
Nếu không thì chớ trách bà
Làm cho vài hix có mà về dinh”
Họ Nguyễn nghe nói bực mình
Nghĩ chưa chắc nó hơn mình bao xa
Vừa nghĩ vừa nói khề khà
“Ông còn chút xíu nữa là tám mươi
Đi cho ông luyện Đười Ươi”
Mụ kia nghe nói ngoặc cười thấy ghê
Bơm ngay bùa độc tứ bề ( ai biểu dám nói bà là Đười Ươi)
Hắn liền F9 chẳng hề sợ chi
Cuộc chiến mau ng cấp kì
Cỡ chừng một phút là phi về thành
Hàng chữ đỏ hiện rành rành
Trăm ngàn kinh nghiệm tan tành khói mây
Xót xa cho cái kiếp này
Mãi đi luyện cấp cả ngày mới ra
Bây giờ lỡ có thành ma
Phải đi đòi nợ mới là Thiên Vương
Tống kim máu chất đầy rương
Phải chi tám mốt cầm thương cấp mười
Quay lại tìm mụ Đười ươi
Đánh vài chục hiệp đã đời chán chê
Mụ kia thấy mặt cười hề
“Này thằng mổ lợn muốn về nữa không?”

Vừa lúc đó:

Bang chủ đang chạy vòng vòng
Nhìn thấy bang chúng trong lòng không an
Lại gần ngài mới hỏi han
“Chuyện gì cứ nói rõ ràng ta nghe”
Họ Nguyễn hét toán gầm ghè:
“Mụ kia đồ sát đệ nè anh ơi!”
Anh rảnh thì chạy lên chơi
Cho nó bài học đệ vơi nỗi sầu
Bang chủ liền đổi mặt ngầu
“Anh lên xử nó- Một chầu cà phê”
Họ Nguyễn hăng chí O Kê
“Đập nó tan xác thấy mê là chìu!”

Họ Nguyễn có trả nợ bị giết được không, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.


Hồi 3:Kẻ hiền từ nổi cáu - hothiethoa - 08-04-2011

Tóm tắt hồi 2: Gã họ Nguyễn lời qua tiếng lại với mụ Đười ươi bị đồ sát, đang định phục hận thì được bang chủ hỏi thăm, liền kêu bang chủ giúp 1 tay.
-----------------------


Bang chủ liền đổi mặt ngầu
“Anh lên xử nó- Một chầu cà phê”
Họ Nguyễn hăng chí ÔKê
“Đập nó tan xác thấy mê là chìu!”
Bang chủ chẳng cần nói nhiều:
“Cứ đợi một chút…tới chiều ta lên”
Họ Nguyễn vừa khóc vừa rên
“Xác em lúc đó trên kênh Thị Nghè
Nửa thì băng sát vàng khè
Nửa kia độc phát xanh lè thảm thương
Anh ơi còn chút vấn vương
Kêu vài trưởng lão liệu đường giùm em”
Bang chủ nghe nói e…hèm!!!
“Đóng tiền bang hội cho xem chân tình”
Họ Nguyễn thấy vậy bực mình
“Anh mà không giúp em kình cho coi
Để tự em đánh cho rồi
Còn hơn chết nhát ăn ngồi chơi không”
Nói rồi nước mắt ròng ròng
Vẫy chào vĩnh biệt trong lòng xót xa
Sống làm đầy tớ người ta
Đến khi chết xuống chẳng ma nào hùa
(hehe, cụ Nguyễn Du chắc khóc khi nghe câu này quá”, nguyên văn: “Sống làm vợ khắp người ta, đến khi chết xuống thành ma không chồng”)
Mua ít giải độc kháng bùa
Rủ theo vài chú thầy chùa cho vui
Lên Tuyết báo Động xong rùi
Chạy lên tầng 7 sặc mùi máu tanh
Máu gì sao giống máu anh
Chứa chan 1 vũng tiết canh đỏ ngầu
Họ Nguyễn nét mặt rầu rầu
Vung thương loạn xạ đánh nhầu Đười Ươi


Lần tái đấu này Họ Nguyễn có đánh lại mụ ngũ độc xấu xa không(tạm gọi là mụ Đười ươi vì cái mặt xấu hoắc)


Hồi 4: Cuộc chiến bang hội - hothiethoa - 08-04-2011

Tóm tắt hồi 3: Gã họ Nguyễn sau một hồi cù cưa với bang chủ đã nổi khùng một mình một ngựa, cùng mấy cha thiếu lâm lên kiếm Đười Ươi thanh toán.


Họ Nguyễn nét mặt rầu rầu
Vung thương loạn xạ đánh nhầu Đười Ươi
Đười ươi ngoắc miệng kêu trời
Tay bấm bùa độc tay chơi đao thần
Gió mưa bão táp vũ vần
Họ Nguyễn tái mét thêm lần thua đau
Thua rồi làm gì được nhau
Đười ươi hả cái miệng trâu ra cười
“Riêng ta là kiếp con người
Còn ngươi con cả đời gặm xương
Thôi ta lại rủ lòng thương
Ngươi cứ đánh trước ta nhường 3 chiêu”
Họ Nguyễn nghe nói làm liều
Con mắt sáng rực bắn nhiều tinh quang
Xung quanh trảo giáp bủa vàng
Rồi “Đoạn hồn thứ” cứ mà càng vô
Đười ươi chỉ kịp “ô hô”
Hồn lìa đâu mất xác khô sa trường
Nhìn xa trông chỉ bình thường
Lại gần mới biết sát thương dính đầy
Thiên Vương nổi tiếng máy cày
Ai cho nó ủi có ngày mạng vong


Lại nói Đười Ươi..

Mặt nàng tức má đỏ hồng
Phen này bà quyết moi lòng thằng kia
Tầng số bang hội đầm đìa
“Lên đây cứu muội kia kìa mấy huynh”
Thiên binh địa tướng yêu tinh
Trùng trùng kéo tới thất kinh Duy Bằng (tên gã họ Nguyễn)
Ai cũng sát khí đằng đằng
Bật lên đồ sát một lằn đỏ au

Lúc đó:

Duy Bằng chưa biết tính sao
Thì may bang chủ vừa vào động quan
Phía sau trưởng lão hai hàng
Côn Luân Tiểu Ngọc cô nàng dễ thương
Một hàng ngựa đóng yên cương
Toàn là Chiếu dạ bốn phương chạy về
Đó đây dậy tiếng chửi thề
“Con đó mới đánh em về đó anh
Đây là chứng cớ rành rành
Phần trăm kinh nghiệm hai thành vừa tiêu”
Vừa nói vừa khóc buồn thiu
Trưởng lão Tiểu ngọc dỗ yêu cho chàng
“Đánh nhau cũng phải đàng hoàng
Thằng nào F9 lẹ làng vô đây”
Conan một đứa mặt dầy
Đem phá thiên kích trên tay chọt nàng
Tiểu ngọc né tránh nhẹ nhàng
Phi thân rồi đánh một hàng lốc khô
Miệng không ngừng ếm “Nam mô”
Nào bùa làm choáng nào hô kháng phòng
Đánh nhau bay nhảy vòng vòng
Conan ngã ngựa chổng mồng lên phơi


Cuộc chiến tiếp diễn thế nào, mời các bạn xem tiếp hồi sau sẽ rõ


Hồi 5: Sức mạnh tập thể - hothiethoa - 08-04-2011

Tóm tắt hồi 4: Từ cuộc chiến tay đôi, Duy Bằng và Đười Ươi đã kéo thành cuộc chiến giữa hai đại bang. Trận đầu Trưởng lão Cá Voi-Tiểu Ngọc đã chiến thắng Conan của bang đối thủ.


Đánh nhau bay nhảy vòng vòng
Conan ngã ngựa chổng mồng lên phơi
“Thằng nào nữa ra đây chơi!”
Tiểu ngọc la lối như nơi không người
Bên này ai cũng tươi cười
Phe kia tức tối xông mười thằng hơn
Một cây làm chẳng nên non
Mười đứa xúm lại hơn hòn núi cao
Tiểu Ngọc té ngã bay nhảy lộn nhào
Phe ta hô hoán ào ào xông vô
Từ chỗ sức yếu thế cô
Giờ thêm sức mạnh điểm tô bảng vàng
Nguyên bang Cá xếp một hàng
Ai lên thì giết chẳng màng xác thân
Bang chủ Anh Hùng Mỹ Nhân
Kêu anh em lại cùng phân vài điều
“Đánh nhau chớ có đánh liều
Phải cho đúng thế đúng chiêu thế nào
Đừng có đánh loạn cào cào
Cũng may nó yếu chứ thằng nào là thua”
Tiểu ngọc chạy lại phân bua
“Tui V S 1 nó hùa làm sao
Núi cao thì mặc núi cao
Khai thác hết đá núi nào vững đâu”
Duy Bằng chạy lại khẽ tâu:
“Anh em vất cả một chầu xứng chưa?
Đánh nhau từ lúc ban trưa
Giờ sang ban tối cù cưa làm gì?
Thôi, đi ăn Hủ tiếu mì
Ngày mai có sức mà đi lôi đài”


Ngày mai sẽ là trân lôi đài của Bang **Cá**, trận chiến thế nào? Mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.


Hồi 6: Nàng Lân Tinh - hothiethoa - 08-04-2011

Nhắc lại hồi 5, từ chuyện bé xé ra to, cuộc chiến giữa Duy Bằng và ĐườiƯơi giờ thành cuộc chiến 2 bang. Phần thắng tuy thuộc về phe Duy bằng, tuy nhiên Trưởng lão xinh đẹp Tiểu Ngọc cũng một phen về thành Dưỡng sức. Họ cùng nhìn về tương lai,trận chiến lôi đài công thành sắp tới….

Sáng hôm sau………
Mặt trời vừa hé phương đông
Lại thằng họ Nguyễn chạy rong đầu làng
Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp đống rác bên hàng cà phê
Thân mang tuyệt kỹ gớm ghê
Té vào bịch rác chẳng chê miếng nào(ọe)
Ăn xong lên ngựa ào ào
Phương Bắc thẳng tiến xông vào Nga Mi
Tiền vạn rút vừa đủ chi
Nào máu, giải độc, còn thì mana
(Chắc là chuẩn bị cho công thành đây)
******
Trên đường thơ thẩn về nhà
Gặp cô thôn nữ tên là LânTinh
Dáng người thanh nhã đẹp xinh
Chẳng bù với mụ chằng tinh thuở nào
Bao nhiêu trai tráng ước ao
Đưa nàng đi luyện, rồi vào bái hôn
Rủ nàng đến Giang Tân thôn
Để xin Nguyệt lão chứng hôn đôi mình
Nhưng nàng nhất quyết tuyệt tình
Nên năm mươi tuổi còn trinh nguyên này!
Duy Bằng theo đuổi giải bày
Nghĩ bụng “Chẳng chống thì chày theo ta
Ông đã tán quyết phải là
Con gái sắp lớp hằng hà theo sau”
(Trời! Uống Millo hay sao tự tin thấy ớn)
Vừa nghĩ vừa chạy chặn đầu
“Võ lâm loạn lạc đi đâu vậy nàng?”
Lân Tinh hai mắt mơ màng
Nụ cười méo xẹo hai hang lệ rơi
“Nhà em giặc phá tơi bời
Thân em trôi nổi không nơi nương nhờ”
Duy Bằng dẫu có nằm mơ
Cũng không thấy được thời cơ ngàn vàng



Liệu Duy Bằng có tán được Lân tinh không, việc mê tán gái làm trễ việc quân bị bang chủ xử thế nào? Mời ví vị xem hồi sau sẽ rõ!


Hồi 7: Chiêu mộ - hothiethoa - 08-04-2011

Nhắc lại hồi 6: trên đường đi mua máu, tình cờ Duy Bằng gặp nàng Lân Tinh, cô Nga mi xinh như mộng.Hỏi ra mới biết nàng tứ cố vô thân, gia cảnh thê thảm. Duy Bằng bèn ngỏ lời được che chở nàng trong khắp chốn võ lâm.


Duy Bằng dẫu có nằm mơ
Cũng không thấy được thời cơ ngàn vàng
Khẽ buông câu nói dịu dàng
“Ta đây quyết ý giúp nàng một phen!
Giữa thời loạn lạc rối ren
Phải luyện tuyệt kỹ mà chen giang hồ”
Miệng gã cứ nói bô bô
Giở giọng lịch thiệp như đồ lưu manh
“Em ơi về với bang anh
Đi công thành chiến lưu danh muôn đời”
Nói xong cảm thấy rụng rời
Sai đi mua máu lắm lời làm chi
Về nhà phải thọ bang quy
Phạt chùi tolet vị chi mười ngày
Mới nghĩ xây xẩm mặt mày
Bang chủ khiển trách phen này chắc tiêu
Càng nghĩ càng thấy buồn thiu
Nghĩ ra đủ kế đủ chiêu quay về
Bổng nhiên tỉnh mặt hề hề
Dụ được con nhỏ kiếm bề lập công
Bèn mở miệng tỏ nỗi lòng (thòng)
“Em ơi! Em giúp được không phen này”
Nói xong từ tốn giãi bày
“Vì em mà trễ một ngày quân cơ”
Lân Tinh không thể làm ngơ
Chớp chớp đôi mắt ngây thơ mơ màng
“Được rồi để thiếp giúp chàng
Vô bang bơm máu cho hàng tấn công”
Duy Bằng được thỏa niềm mong
Tán được gái đẹp mà không bị rày

Vội pm bang chủ ngay
“Bảy màu” là chức sau này của em

--------
Thoát cái trời đã về đêm
Cũng là thời điểm về xem lôi đài
Mười sáu người vì ngày mai
Bang hội đệ nhất tương lai lẫy lừng




Vậy là đã chiêu mộ được Lân Tinh, lấy công chuộc tội trễ quân cơ. Và toàn bang đang chuẩn bị cho trận lôi đài sắp tới! Chi tiết thế nào, hồi sau sẽ rõ


Hồi 8: Lôi Đài - hothiethoa - 08-04-2011

Tóm tắc hồi 7: Duy Bằng chiêu mộ được Lân Tinh, cô nga mi xinh đẹp và cò tài buff máu rất điệu nghệ, là sự hỗ trợ đắt lực cho hàng tấn công.Giờ đây, cả bang đang hăm hở bước vào trận lôi đài đầu tiên..


Thoát cái trời đã về đêm
Cũng là thời điểm về xem lôi đài
Mười sáu người vì ngày mai
Bang hội đệ nhất tương lai lẫy lừng
Người đi vừa tủi vừa mừng
Kẻ ở nhắn nhủ ra chừng xót xa
“Phen này mà nó thắng ta
Về đây là chết với bà nghen con”
Ở nhà thiếp để lòng son
Chờ chàng thắng trận lon ton trở về

….Lôi đài bắt đầu….
Cà Mau bang hội gớm ghê
Hùng binh hơn chục tứ bề gươm đao
Hàng long bất vũ ào ào
Lưu tinh thiên ngoại nhào vào bên ta
Anh em cổ vũ đội nhà
Giữ nguyên thế trận bắt gà từng con
Thịt phe địch ăn thật ngon
Chỉ sau năm phút chỉ còn một tên
Chiến trường dậy sóng hẳn lên
Cà Mau bang chủ là tên kiên cường
Thiếu lâm quyền đánh hai đường
Nga Mi 4 kiếm Thiên Vương 5 chùy
Vậy mà hắn vẫn còn lỳ
Đánh hơn 3 phút mới đi về thành

******
Chiến trường giờ đã tàn canh
Đoàn quân thắng trận liệt oanh trở về
Tiếng quân reo dậy tứ bề
Phen này ắt có cà phê một chầu.
*****
Về đâu rồi sẽ về đâu
Chiến trường đã tắt đêm thâu đã tàn
Chừng nào xưng đệ nhất bang
Lúc đó gom hết giang san về mình.



Đoạn Kết

Rồi đoàn quân kéo nhau đi uống càphê. Sau đó là cuộc chiến với bang Rạch Giá, tiếc là lúc đó phóng viên chiến trường Mai Hoa Đạo không có mặt để trực tiếp trận chiến kinh hoàng đó. Nhưng kể từ đó, giang hồ ghi tên bang **Cá**, nhiều trận thắng có thua có, nhưng bằng sự hăng say của anh em, bang **Cá** ngày càng vững mạnh. Với một nhóm khá đông anh em đang luyện skill, Bang **Cá** sẽ tái xuất giang hồ, hùng bá võ lâm trong thời giang tới. Và khi một loạt anh em xuống đảo sẽ có nhiều chuyện để kể sau này.!!!!

hothiethoa 11.04.06


RE: Giang Hồ Thời Loạn - hothiethoa - 08-04-2011

Lượm lại mấy tấm hình cũ
[Hình: duangua.jpg]



RE: Giang Hồ Thời Loạn - aydada - 08-04-2011

bang chủ Cà Mau kinh thế huynh, 1 mình trụ dc hơn 3' choáng