Thi Ẩm Lâu
Giận!!! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Giận!!! (/thread-48.html)



Giận!!! - Vũ Thiên Di - 29-11-2010

Lục tuyệt Ngọc Long Đã viết:Dối làm chi nữa em
Em đâu khóc cho tình yêu sẽ mất
Hãy cho nhau lời cuối cùng chân thật
Tươi nguyên thuở ban đầu

Ừ, thì chia tay nhau
Đừng đổ tội cho trái tim nông nổi
Anh và em chúng mình đều có lỗi
Khi chúng mình xa nhau

***

Sẽ có ngày em có mối tình sau
Em lúc đó, yêu một chàng trai khác
Và tình yêu thành trò chơi tẻ nhạt
Như chúng mình dối nhau...

***

Quạnh vắng lòng rồi những nhớ thương
Xác xao lá rớt ngập ven đường
Lối quen trơ nỗi sầu nghiêng ngả
Cảnh đấy người đây những đoạn trường...

***

Anh giận em rồi sao vẫn thương
Chập chờn mộng ảo mộng hoàng lương
Ngó lìa ý vẫn còn vương vấn
Em ở đâu trong cõi mộng thường???

***

Lòng người ta là giấy
Thử lòng nhau làm gì
Cháy đi tình yêu cũ
Xót tim mình đôi khi

***

Lòng người ta là giấy
Em ngỡ như là vàng
Đốt lên làm phép thử
Ngờ đâu hóa tro tàn...

***

Trách anh làm chi em
Yêu và tin khác biệt
Hờn nhau làm chi em
Khi không còn tha thiết...





RE: Giận!!! - Vũ Thiên Di - 29-11-2010

tensieuquay Đã viết:Giận đi em, chuyện tình yêu là thế
Chút hương tình xin để lại cho nhau.
Giận đi em, bởi lời nói chân thật
Khẽ lạnh lùng mang nỗi nhớ đêm thâu.

khptnoname Đã viết:Giận mà chi ,lá đã úa tàn
Em còn đó trọn tình hạ sang
Giận mà chi,hương nồng chưa tắt ..
Khơi lữa lên hỡi thân thể nồng nàn

Điềm Nhi Đã viết:Một lần trót đa mang
Còn em trong dang dở.
Lần thứ hai vội vàng
Nên tim em tan vỡ...

Lục tuyệt Ngọc Long Đã viết:Thu đi rồi lá chẳng xanh
Úa màu nhân thế long lanh lệ buồn
Ngày em đi gió dậy cuồng
Sóng xô đáy bể mưa nguồn đổ mau
Cúi đầu rũ hạt mưa sầu
Xôn xao nỗi nhớ về đâu lạc loài
Giật mình tỉnh mộng ban ngày
Đoạn trường ký ức thương hoài riêng mang
Thu đi chẳng nhớ lá vàng
Người đi chẳng nhớ chút tàn tro xưa
Bặt rồi những tiếng em thưa
Vắng rồi những giấc nồng trưa vội vàng
Xa rồi ân ái dở dang
Thôi thôi tình nghĩa lỡ làng trăm năm...

damtieutieuvn Đã viết:Giận cơn mưa chiều nay..
Rơi hoài ko chịu tạnh..
Giân thêm cơn gió lạnh
Đuổi một trời heo may..

LuctuyệtNgọcLong Đã viết:Ôi cơn mưa hôm nay
Có làm hoa rung cánh
Cuộc đời rồi có lạnh
Như hôm nào heo may...

Em về khi mùa sang
Tà áo dài nép ngủ
Nụ hồng tàn cánh rũ
Níu chút hương muộn màng

Tiếc cho khi mùa sang
Em xa nhà đi học
Cánh hồng nào ép vội
Còn giấu trong hộc bàn

Em đi khi mùa sang
Cánh hồng chưa kịp gửi
Nép nghiêng trong quyển vở
Ấp iu một tấm lòng

Ấp iu một chờ mong
Một lời chưa kịp ngỏ
Góc sân trường lộng gió
Tung bay sợi tóc mai

Em đi xa một ngày
Sân trường thôi không gió
Tiếng hoa rơi thật nhỏ
Như một tiếng thở dài

Khi mùa sang nơi này
Không em, chừ tĩnh lặng
Nụ hồng thôi sắc nắng
Tím úa những chờ mong

Thôi thôi thì cũng xong
Áo dài xưa ai tiếc
Môi hồng và mắt biếc
Đảo điên ta một thời...

LuctuyệtNgọcLong Đã viết:Em đa mang thuở ấy
Ray rứt anh tình đầu
Em vội vàng thuở ấy
Xót xa anh ngày sau

Ấp tay lên vầng ngực
Tiễn anh, tóc rối xòa
Ngày chúng mình chia xa
Anh về quên khép cửa

Mong manh một lời hứa
Vào rạng ngày anh đi
Thế rồi không kịp nữa
Lỡ duyên em xuân thì

Mình vội vàng một khi
Nên tình em vụn vỡ
Ta vội vàng làm chi
Trót trao nhau lầm lỡ

Em đa mang ngày ấy
Nhói lòng anh tình đầu
Sương pha đầu nhuốm bạc
Trách mình bởi do đâu???

onangthuytinho Đã viết:Chuyện ngày xưa giờ như giấc mộng
Cạn duyên rồi, giận ai nữa đây anh?
Chỉ trách em trái tim quá mong manh
Vội thay đổi khi tình vừa chạm ngõ
Anh bên ấy, người kia, em ở giữa
Gió nghịch mùa, tình đâu dễ đơm hoa
Trời tháng năm, ai bảo chẳng mưa ngâu
Lệ có đủ bắc nhịp cầu Ô Thước?
Anh trờ về, đường xa mưa đừng ướt
Giận chi người không đáng nhớ anh ơi...

khptnoname Đã viết:Tình duyên xưa
đội mồ trăn trở ..
Cũng ướm lạnh
gió tuyết băng phong ..
Nhớ thương ai ..
gác nhỏ cô phòng ..
Lữa tình kia ta đưa tay vùi dập ..
Trách mà chi cái lạnh giữa đêm đông





RE: Giận!!! - Vũ Thiên Di - 29-11-2010

Lục tuyệt Ngọc Long Đã viết:Thư Biên Giới

Bao năm tháng rộng có chờ mong
Anh đi thỏa mộng chí anh hùng
Quê em vò võ thân cô phụ
Ai biết đêm đêm đợi bóng chồng?

Giận người đi biệt mấy mùa đông
Giận anh hờ hững đổi thay lòng
Thương em tần tảo nuôi con nhỏ
Nơi chốn biên thùy anh biết không?

Đến rạng ngày này bên chấn song
Đôi chim hoàng yến hót trong lồng
Nghe tin bên xóm thư về đến
Có lẽ rằng anh bặt bóng hồng???

Chút muộn thu tàn gió chớm đông
Em về xếp lại chiếc ô hồng
Thu phai vàng lá, thư anh gửi
Có chút tình anh với núi sông...

Lục tuyệt Ngọc Long Đã viết:Cũng là trách nhau thôi
Tưởng như mình quên mất
Thế mà em tấm tức
Cứ in sâu trong lòng

Vậy mà em nói không
Vậy mà em chối biến
Ai mà thèm đi giận
Cái người gì, biết đâu

Vậy mà em dỗi nhanh
Vậy mà em mặt lạnh
Dẫu ngoài lời hờ hững
Ai mà thèm nhớ anh

Vũ Thiên Di Đã viết:Có thể gọi là giận không anh
Khi ta chẳng có một lời hờn dỗi
Em quá nhút nhát, dại khờ chẳng dám nói
Chỉ biết một mình chôn chặt niềm đau...

Những nỗi niềm em im lặng từ lâu
Em khờ khạo tin cuộc đời trong sáng
Để một ngày trái tim vỡ nát
Để em còn trơ trọi mảnh trời riêng...

Đoàn Vân Uyển Đã viết:Có thể gọi là giận ko em
Khi anh vô tình làm em khóc
Và anh vô tình quay đi trong khó nhọc...
Ngày ấy ta chia ly...

LuctuyệtNgọcLong Đã viết:Vô tình ta lại giận nhau
Trời đang hửng nắng đổ ào cơn mưa
Em đi ướt cả phố trưa
Xót lòng níu vội người vừa bỏ đi
Bên em anh khẽ thầm thì
Giận chi mà giận yêu thì vẫn yêu...

LuctuyệtNgọcLong Đã viết:Dù vô tình thôi em
Cũng làm nhau bật khóc
Giọt nước mắt nóng hổi
Rơi giữa đêm

Có chăng là những dịu êm
Còn giăng trong tiềm thức
Như tơ vương trong em
Rối ren trong buồng ngực

Quầng ngực xưa thanh tân
Từng đón nhận mái đầu vụng dại
Anh một lần rồi mãi mãi
Cùng em chia ly

Gió hôm nào anh đi
Bạo cuồng dữ dội
Không dập tắt tình em le lói
Hy vọng đợi chờ
Anh



Sự vô tình
giết cả đời nhau





RE: Giận!!! - lanhdien - 08-08-2011

Giận!004


Nếu em không nói...
Chẳng ai bảo em câm
Và anh không là kẻ điếc.

Ôi! ngôn từ thật quá chanh chua
Vợ chồng gần nhau, ý chắc tương thông
Một ánh mắt đủ làm nhau ray rức...

Vậy cần gì những lời chua chát?
Những mỹ từ mà em đã chắt chiu ...

Chỉ dành tặng riêng anh,
Trong những lần giận dỗi.

Em ơi! Nếu những lần anh có tội
Cứ mỉm cười cho trọn vành môi
Dẫu đất trời lúc đó có chia đôi
Anh vẫn thấy em, và gần em...
Hơn nữa!
Những câu nói vô vần nhưng đầy tội lổi
Sẽ di cư trước tiếng em cười

Cũng là khẻ nhếch làn môi,
Nhưng sao thật lạ?
Có cái rất xa vời, có cái sát vào nhau
Có lúc mang thương đau, thống niềm u uất...
Anh gọi đó là Địa ngục

Nhưng có lúc tươi hồng, khiến lá hoa xào xạc
Bao say mê chất chứa nụ cười
Anh gọi đó là Thiên đường em nhé!

Hãy chọn đi em...
Giữa Địa ngục với Thiên đường
Trong hai hướng chắc tìm ra một hướng
Mà hành trình này ta gắn chặt vào nhau!

(Anh viết cho em mà lòng nghe đau đáu
Bởi có hơn gì khi chỉ khác là...Thơ)

Viết lâu rồi buồn quá tes lạiLaugh.


RE: Giận!!! - hothiethoa - 13-11-2011

Lãnh Diện Thi Thánh Đã viết:Ừ! thì giận có gì đâu em nhỉ
Mưa sẽ qua và nắng cũng nhạt màu
Hoa phai phôi dù trước là rất thắm
Trăng sẽ tàn bởi đón ánh bình minh

Chuyện ngày sau ai biết được tương lai
Đường tình ái sóng đôi ta đếm bước
Cho ta hỏi : Em ngày xưa là thật
Hay chỉ là chút giả dối bâng quơ?

Giận là giận không có nghĩa hết thương
Đã từng vương sao cắt được tơ lòng
Ta đã dệt và căng khung tình ái
Chút giận hờn cũng chỉ điểm hoa văn

Chút giận lòng sao ta hóa ngu si
Nơi phía trước nắng còn vương ý nhạc
Nơi cơn gió đón mây chiều bãng lãng
Mà mây ngàn ôm đá bấy lâu nay