Thi Ẩm Lâu
Những vần thơ say - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Những vần thơ say (/thread-425.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Những vần thơ say - TieuChieu - 16-07-2012

Thèm say
như một ngày xưa cũ
Nỗi buồn về ngụ
trong mắt nhau
Chẳng nói lời nào
Ly bia cứ cạn
"Làm thân con gái chớ đa sầu, đa cảm..."
Cung đàn ai óan
Còn đau một trời
Kỷ niệm ơi!

Câu hát nửa đời lở dở
Em mang về phố nọ
Nhờ gió yểm bùa bình yên
Một ngày nắng thiêng
Buồn tan trong mắt.


RE: Những vần thơ say - kanguru - 10-08-2012

Ta say say nắng trưa nồng
Trời ươm đóm lửa má hồng sạm đen


RE: Những vần thơ say - 266 - 31-01-2013

Cố nghĩ xem ta đã say chưa
Mà sao đất trời nghiêng ngả…
Cây cột điện bên đường dường như muốn ngã
Mặt đất cong vênh những dấu giày

Lẽ nào ta lại say ?
Năm ly… mười ly...Hay hơn ? Ta đếch nhớ
Tiếng ả gái bao cười nham nhở
Nhét vào miệng nó nắm tiền, ta chuếnh choáng bước đi

Ôi …Đời là cái đếch gì
Dăm ba ngày vui, ngày buồn kéo dài lê thê vô tận
Dối trá, lọc lừa…Lòng người đầy oán hận
Tiền bạc, công danh…Nhân thế đảo điên rồi !

Ta say chưa ? Sao vẫn lạnh bờ môi ?
Con phố vắng. Ánh đèn khuya mờ ảo
Gió bấc. Mưa phùn. Vài tiếng rao ảo não
Biết về đâu ?

Đêm nay ta lạc trên chất ngất đỉnh sầu
Muốn uống cho say mà dường như vẫn tỉnh
Kệ mẹ đời !
Dài ngắn biết được bao nhiêu mà suy tính
Giữa phố hoang ta ngửa mặt - ngạo nghễ cười !


RE: Những vần thơ say - hothiethoa - 18-03-2013

Mới chỉ quen nhau một phút thôi
Mà sao rạo rực đến bồi hồi
Chén rượu mặn nồng hai đứa chúc
Mắt nhìn tim đập nhịp chung đôi
.
CÍ nì của quán cũ làm cùng Phunghoangthan
.
Tôi theo Trăng đến tận cung Hàn
Dõi mắt nhìn xuống khắp chốn nhân gian
Và phát hoảng khi thấy mình tan loãng
Khi viên đá đời mình chạm mặt nước thời gian(tdn)



Say một chút, để sầu vơi một chút
Phút thăng hoa chỉ có ở cốc này
Này anh bạn uống cho quên tất cả
Những muộn phiền, búc xúc quanh đây (tdn)


Cạn chén rượu này ta chúc em,
Đôi môi căng mọng lắm kẻ thèm,
Đôi má hồng đào bao gã khát,
Nhớ nở nụ hồng say đắm thêm !(pht)


Ừ cạn chén nào chúng ta cạn chén
Ly rượu này tôi dành tặng riêng em
Đôi môi ngon căng mọng lắm kẻ thèm
Cũng nồng ấm như cốc này tôi uống(tdn)


Lại uống mừng em mái tóc huyền,
Nghiêng vai em vắt một làn duyên,
Như con suối nhỏ vừa chảy nhẹ,
Anh ước bàn tay hóa chiếc thuyền !(pht)


nghiêng chén anh mơ mái tóc huyền
như làn nước nhẹ chảy rất duyên
Là làn tóc em ngày xuân đó
Anh say tay muốn làm chiếc thuyền(tdn)


Uống tiếp mừng em, má hây hây,
Chắc sẽ rằng say tại chốn này,
Hồng như hai quả đào chín tới,
Mơ hội Diêu Trì anh ngất ngây !(pht)

Má em hồng sắc đỏ hây hây
Bên ly rượu nồng men ngất ngây
Ly rượu đầy ngửa đầu nốc cạn
Hội Diêu Trì hồn anh lên Mây.(tdn)


Thi sỹ thi gia có ích gì
Thơ hay thơ giở phỏng ích chi
Chẳng qua đem chữ ra nhắm rượu
Uống đi suy nghĩ mãi ích gì(tdn)

gom lại mớ thơ xưa
tdn: thơ của thangdiennhat
pht: Thơ của Phụng Hoàng Thần


RE: Những vần thơ say - hothiethoa - 18-03-2013

Hỏa Tà Nương Đã viết:Nào,
Cụng ly,
Ôm nỗi nhớ ...
Thu về dang dở,
Heo may ru lá vàng ...
Chiều mỏi bóng người quan san,
Nhớ thương ai chén say nức nở ...
Người đi, tiễn đưa người, ôm nỗi nhớ,
Giọt men nồng thôi uống hết mềm vần thơ ...
lysvotinh Đã viết:Mời..
Cạn ly..
Tiễn người đi..
Thu nhắn gửi gì?
Trăng sầu hoen úa mi..
Đời hợp tan có mấy khi?
Gặp gỡ đây rồi lại chia ly..
Chẳng thể làm gì, chén sầu cuồng si..
Thôi cứ uống đi, say rồi chẳng sợ biệt ly...



RE: Những vần thơ say - hothiethoa - 18-03-2013

Có một đêm rất lạ
Tôi ngồi ...say một mình...
*
Có một khuya rất lạ
Mấy giờ trong lặng thinh

Nơi góc trời xa lắm
Ánh sao khuya đơn côi
Trời khuya trôi rất chậm
Chỉ mình tôi và tôi...

Rượu trong bình chưa cạn
Mà đã say mất rồi
Say men sầu năm tháng
Thời gian như đưa nôi!
Hớ- 14-10-08
* họa hai câu đầu của Valkyrjes- diễn đàn võ lâm


RE: Những vần thơ say - hothiethoa - 18-03-2013

Đã buồn lại đem nghịch đầy vơi
Rượu thành cân đong đếm sự đời
Cạn chén còn trơ ra lòng rỗng
Dốc bầu trơ đáy ấy cuộc chơi. (tđn)

Rượu có còn đâu mà dốc mãi
Tình nay đã cạn nhớ làm chi
Quán nhỏ hôm nào mong bóng lại
Một người bên chén với sầu bi

Lão đã say chưa hay còn tỉnh
Ngã nghiêng bầu rượu ghế chỏng chơ
Có phải tơ trời duyên đã định
Ai ngồi đó gục những niềm mơ

Rượu cạn - ly khô thôi đã hết
Tình xa- mơ hết chớ hoài mong
Duyên vỡ- mộng tàn tim nay chết
Hỏi với trăng cao -kẻ thấu lòng!

Hớ


RE: Những vần thơ say - hothiethoa - 18-03-2013

Dốc bầu rượu ngọt những dửng dưng
Thơ buông vài chữ rớt lưng chừng
Vần gieo chưa trọn vài câu lẻ
Mồi đưa lên miệng cũng ngập ngưng
Vắng bạn chén nằm nghiêng bóng chiếc
Xa bầy đũa lệch ngó lừng khưng
Một người một bóng chênh góc quán
Trăng khuya ghé uống đếch buồn mừng.
-Thangdiennhat-

Nâng chén uống Trăng cười rung mặt rượu
Lá ê a ngâm vịnh với gió già
Nước reo vui bung nở những búp trà
Ta ngất ngưởng vui cùng đêm bất tận.
Tạm quên đi những buồn vui yêu hận
Những trở trăn trong cuộc sống nhật thường
Giờ bên ta ấy chính cõi thiên đường
Trên thảm cỏ gối đầu ta tận hưởng.
-thangdiennhat-

Dốc bầu phiêu lãng tha hồ mộng
Cạn chén tương tư hết lại tràn
Men nồng em chuốc bằng ánh mắt
Anh say trọn kiếp giữa trần gian
Tiên tửu uống rồi say sẽ tỉnh
Trà ngon pha mãi nát bã tàn
Riêng chỉ tình em còn nồng mãi
Say hồn say ngất ngưởng tâm can.

Mới sáng ra đã thời say với tỉnh
Chửa đến đêm đã thỉnh Thường Nga
Trăng mơ lạc bóng chiều tà
Ta say ta tỉnh rề rà ta chơi

Rằng không say ấy phí cái sự đời
Say mới hiểu thời say là sung sướng

Chị hằng kia một mình ta tận hưởng
Nàng gió thơm ta tíu tít chuyện trò
Rằng sống thời cứ uống chẳng đắn đo
Chết là hết có chì mà phải nghĩ

-thangdiennhat-


RE: Những vần thơ say - hothiethoa - 18-03-2013

Tôi nợ, anh cũng nợ
Trần gian thảy nợ nhau
Cõi ta bà mấy chốc
Nhân sinh duyên tương cầu

Gặp mặt quen một độ
HÓa nợ nhau cả đời
Cảm ân tình hỉ nộ
Như bèo trôi kiếp người

Thánh thần hay tiên phật
Sa tăng cũng đấy thôi
Ngỡ của báu vạn kiếp
Hóa chó rơm mấy hồi.

-Lục tuyệt-


RE: Những vần thơ say - hothiethoa - 18-03-2013

Nghiêng đời bên bầu chữ
Lời trao nhau ân cần
Rượu ảo đâu cần uống
Say vì men tình thân

Một đời bao nhiêu tuổi
Cuộc sống bấy nhiêu năm
Nợ nhau bao nhiêu kiếp
Mới gặp nhau một lần

Tôi anh giờ trò chuyện
Gặp nhau bởi tấm lòng
Chắc từng tu vạn kiếp
Duyên nợ chừ chưa xong.
-thangdiennhat-