Thi Ẩm Lâu
Những vần thơ say - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Những vần thơ say (/thread-425.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Những vần thơ say - Phiêu Dao - 12-04-2011

SAY

Say đi...cho nát thân người
Cho lòng vỡ vụn khiến lời thoát ra
Uống ngang ngửa, say khề khà
Trợn tròng đôi mắt trắng lòa trong đêm
Đã say thì chớ say êm
Đũa thoi vào chén, đời kềm kẹp ta
Ừ thôi! quậy khắp ta bà
Dơ tay quyết chiến người-ta ta-người
Sự đời lắm lúc trêu ngươi
Nên đêm lại có nhiều người nằm say...
PD


RE: Những vần thơ say - thangdiennhat - 12-04-2011

Nghe nhung nhớ run trong từng ly cạn
Dốc bầu vơi tình chật cả đáy lòng
Ta nghe rượu thì thầm trong cõi tạm
Tình đong đưa thấm đẫm giọt men nồng

Ta đã mơ một kiếp sống vợ chồng
Như rượu với men kia hòa làm một
Nhưng còn đó ly và bầu thề thốt
Không có em ta phỏng có nghĩa gì

Thế rồi tình vẫn lẫn lượt bỏ đi
Ly bầu rỗng không còn ai kề cận
Ta còn đó trong lòng vùng đất trống
Ngóng chờ ngày đươc một tiếng chứa chan








RE: Những vần thơ say - LieXiengxieng - 12-04-2011

Em đã đi và đi trong mãi mãi ...!
Tựa phương trời như chẳng hề quen nhau
Đôi lúc buồn chôn mình vào dĩ vãng
Tình đã cạn như cành cây không lá
Chén rượu tình còn mãi bên người xưa .................!




RE: Những vần thơ say - hvn - 13-04-2011

Bác Liêng Tiêng Khiêng vào cái là post thơ say ngay nhỉ, đúng hợp surprise


RE: Những vần thơ say - Hoathuongsitinh - 02-05-2011

Ta có muốn say đâu
Nhưng đời là rượu nhạt
Đành thêm men mấy lúc
Cho chán dần qua đi...

Ta cũng muốn tóc thả
Ta cũng muốn váy hoa
Ta cũng muốn ra phố
Dáng tiểu thư con nhà...

Nhưng dưới chân là sỏi
Quanh thì không một ai
Chân trần không dám mỏi
Sao phấn son, trâm cài...

Nhìn Tường vi e ấp
Xót mình là kiếp hoa
Nhưng chỉ là cỏ dại
Phải lách lau vậy mà...



RE: Những vần thơ say - Hoathuongsitinh - 02-05-2011

Uống cho cạn
Bấy ly rồi?!...
Sao nghe vẫn... cứ bồi hồi... thẩn thơ...
Ngày dài
Góc nhỏ bơ vơ
Nghe xa xót
Mảnh tình thơ
Thưở nào...



RE: Những vần thơ say - lenne - 02-05-2011



Đổ rượu vào thơ-thơ có say?
Thơ cười thơ nói:...hơi quay quay




RE: Những vần thơ say - lanhdien - 03-05-2011

uống cho cạn ly đầy
rót cho đầy ly cạn
rượu _ cố nhân hay bạn?
hết vơi cứ lại đầy
chén đầy vừa lại vơi

đêm qua ta say khước
rượu cũng say theo rồi
cố nhân sầu lênh láng
chén buồn nghe chua cay

hôm nay nhấp chén rượu
lòng lâng lâng lên môi
bạn _ ta cười hê hả
chén đầy nhưng không say


RE: Những vần thơ say - Hoathuongsitinh - 14-05-2011

Đêm nay bỗng dưng quá chén
Say nghiêng cả lối đi về
Thấy chú Cuội cười bẽn lẽn
Chị Hằng mới tuổi cập kê

Đẩy cửa vào căn phòng vắng
Thản nhiên hơi lạnh ùa tìm
Như trẻ vừa đi chập chững
Vụng về dọ dẫm trong đêm

Anh ở trời xa phương đó
Có say như kẻ phương này?
Sao thấy dáng anh vào mộng
Cứ nhìn rồi khẽ xoay xoay ^^



RE: Những vần thơ say - Phiêu Dao - 14-05-2011

Nào đâu!

Nào đâu sắt đá vô tri?
Nào đâu trầm tích ngủ lì trăm năm?
Nào đâu rặng núi lặng câm?
Nào đâu sông suối vô tâm chảy dài
Biết thương, biết nhớ bóng ai!
Biết cao chân ngóng, biết dài cổ trông
Biết yêu nên cũng biết gồng
Biết hy sinh để một lòng lạnh đau
Biết say hay đến với sầu
Nỡ nào chia cắt tình sầu duyên say?
PD