Thi Ẩm Lâu
Những vần thơ say - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Những vần thơ say (/thread-425.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


RE: Những vần thơ say - Vũ Thiên Di - 04-04-2011

Đâu phải lúc nào em cũng muốn say
Chỉ là khi chông chênh quá nửa
Gieo không phải duyên, gặt không đúng lứa
Nên một lúc bềnh bồng cho nỗi ước đủ bay cao...



RE: Những vần thơ say - Lạc Thiên Vũ - 04-04-2011

Con thuyền rẽ nước chia đôi
Phận bạc duyên lỡ phai phôi má hồng
Ta về say chén men nồng
Chúc em vui sống cùng chồng - chẳng phải tôi...



RE: Những vần thơ say - linkfun - 04-04-2011

Chẳng biết người ta ở chốn đây
Thả thơ ẩn dụ đã vơi đầy
Này này nếu vậy cho mình hỏi
Có mượn rượu đào tả gió mây



RE: Những vần thơ say - Lạc Thiên Vũ - 04-04-2011

Cứ say với gió ngủ với mây
Để cho quên hết cả tháng ngày
Trăng treo hờ hững ngoài xa vắng
Mượn chén rượu đào ta lại say...



RE: Những vần thơ say - linkfun - 04-04-2011

Kẻ đến rồi đi với gió mây
Còn em lạnh lẽo đã bao ngày
Thương cho tình vẫn còn đương nụ
mà đã vô hồn trong mắt say



RE: Những vần thơ say - linhtacua - 04-04-2011

(04-04-2011, 09:52 PM)MinhThy Đã viết: Ta biết bao giờ uống cho say
Khi chỉ mình ta với đêm dài
Không người bầu bạn, không tri kỷ
Ta biết bao giờ say với ai

Nàng say cùng ta, sao đã vội quên rồi?
Vầng trăng ngày xưa với đêm dài còn đó
Cánh cổng tự thủa nào vẫn còn để ngỏ
Ta chờ nàng về đánh thức khỏi cơn say big green


RE: Những vần thơ say - Lạc Thiên Vũ - 04-04-2011

Dù biết chẳng ai ta cứ say
Vẫn có bên ta mảnh trăng gầy
Người đi kẻ ở ôm tình hận
Nay khóc một mình,lỗi tại ai...



RE: Những vần thơ say - linhtacua - 04-04-2011

(04-04-2011, 10:00 PM)MinhThy Đã viết: Thơ chở người đi xa quãng xa
Không nẻo yêu thương để gọi là ...
Quay về nhìn tạm dây duyên nợ
Vừa đứt phũ phàng trong bao la

Nàng đi rồi, mà sao còn ngoảnh lại
Tiếc nuối điều gì khi duyên phận bèo trôi?
Hoàng hôn chiều xưa phủ xuống chỗ ta ngồi
Đến tận bây giờ, lá vàng còn ngơ ngác.


RE: Những vần thơ say - hothiethoa - 04-04-2011

Qua quyết đi tìm tới bến say
Cho tim luyến nhớ khỏi lưu đày
Dòng thơ ai viết thôi hằn mãi
Chẳng biết sao giờ thoát nợ đây


RE: Những vần thơ say - Vũ Thiên Di - 04-04-2011

Duyên nợ trói quàng giữa trái ngang
Để cho ngang trái phận hồng nhan
Đó - Đây chỉ cách nhau vài dặm
Sao phải lưu đày giữa thế gian