Thi Ẩm Lâu
Cõi Nhai :)) - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Cõi Nhai :)) (/thread-405.html)



Cõi Nhai :)) - thiennhai - 19-03-2011


Khóc An Dương Vương

Một ngày vận nước điêu linh
Mỵ Châu – Trọng Thủy hết tình nghĩa chưa?
Mà sao hôm ấy giữa trưa
Trắng trời lông ngỗng chưa vừa khóc than?

Nhân gian oán hận bẽ bàng..
An Dương Vương với điêu tàn nước non
Ơi con, ơi hỡi, ơi con
Chết mà trọn đạo còn hơn sống lầm

Chém con, nợ nước âm âm
Rồi xin vong mạng trả thâm tình nhà
Không tròn phận nước, thân cha
Cũng đành hóa kiếp, làm ma nhớ thù..

Rằng sông nước một lời ru
Ngọc mang ánh biếc thâm u tình đời
Lông ngỗng bay, trắng một trời
Như lời xá tội cho người năm xưa..

Một đao đoạn kiếp, đoạn mùa
Đoạn tình, đoạn nước mà chua chát lời..

Nhai,



RE: Cõi Nhai :)) - Ngạo - 20-03-2011

Đoạn gì thì đoạn người ơi..
Đừng đoạn phía dưới,một lời van xin
Dẫu sao cũng đã trung trinh
Dẫu sao.. ta ,bạn,khuê tình mươi canh

big green



RE: Cõi Nhai :)) - thiennhai - 21-03-2011

Thơm giấc hương xưa

Chiều nay gió vỡ ngang trời
Em mang tóc rối phơi ngoài hiên anh

Mùa thu nắng rụng giàn tranh
Hồn nhiên đọng lại chung quanh mắt người

Vậy là nỗi nhớ mù khơi
Xông xênh áo cưới trắng đời bể dâu

Phù sa nhuộm đỏ khối sầu
Bên bờ sông lở, ví dầu còn ai?

Hôm nay bướm bỏ hoa rồi
Người ngày cũ cũng bỏ người ngày xưa

Nụ cười tôi ướt trong mưa
Chiều nay nhớ, nhớ như chưa bao giờ

Em làm tôi tỉnh giấc mơ
Quanh đây hoa sữa thơm nhờ mùa thu..


Nhai,



(Bác Ngạo:
Trung trinh mà lại khuê tình mười canh thì hơi lạ à nha, hihi)


RE: Cõi Nhai :)) - Ngạo - 21-03-2011

Thu vàng đâu bởi lá rơi
Yêu em canh cánh,ngóng trời mưa sa
Tình phai gió cũng nhạt nhoà
Hôn lên mây tím bóng qua trời chiều
Trăng bàng bạc,phố tịch liêu
Đang đêm cắc cớ thả diều mơ hoang
Trung trinh dăm tháng cùng nàng
Mươi canh bù đắp mi ngoan khép hờ
Hư?Thật.Âu chỉ là mơ
Gióthôi lay động hay chờ lá rơi

NTCS





RE: Cõi Nhai :)) - thiennhai - 24-03-2011

Tình nhỏ 2


Em có còn buồn không mỗi khi mưa?
Khi sang thu, lá theo mùa rụng xuống
Khi bâng khuâng bánh xe vàng hoa cúc
Và tiếng trống vỡ ở cuối sân trường..

Tôi đã tìm về trong giấc mơ em
Nhặt chiếc lá me giấu trong bàn tay nhỏ
Nhặt quả bàng rơi và giỏ xe đầy gió
Nhặt bóng mình trên mỗi lối em qua

Niên học ấy xa quá rồi em nhỉ?
Nhành hoa in trong đáy mắt học trò
Vạt áo trắng bay lẫn vào hoa Phượng
Trang viết nào chưa đượm nỗi âu lo..

Chắc em đã hết nỗi buồn vơ vẩn
Khi thuyền hoa con gái đã qua thì
Em chồng con và áo cơm mê mải
Còn mong gì xao xuyến những mùa thi?

Em có lẽ xa quá rồi tôi nhỉ?
Nghĩ về nhau như mấy chuyện bình thường
Sao tôi vẫn tìm theo mùa hoa Phượng
Đỏ cho mình một nỗi nhớ rưng rưng..



Nhai,




RE: Cõi Nhai :)) - lanhdien - 07-05-2012

Em còn có nụ cười thuở mười tám
Nụ trinh nguyên, e ấp đượm hương tình
Hay đã vỡ từ vầng trăng hai chín
Đêm nguyệt tàn chờ đợi ánh bình minh?

Từ cái thuở em từ tôi đi giã
Nụ cười ai im bặt chẳng nên lời
Lòng bối rối như ngã ba, ngã bảy
Mấy hướng đời mấy nhánh rẽ nhân duyên.

Tôi cứ mãi ngóng về phương vô vọng
Em xa mờ nỗi nhớ có mù tăm?
Chợt một tối thấy hồn lên quạnh quẽ
Em đi về từ muôn lối xa xăm.

p/s Lôi lên.


RE: Cõi Nhai :)) - Hạc Đỉnh Hồng - 07-05-2012

Đêm trường loang lổ nhớ mong
Giọt dài giọt ngắn mặn lòng đắng môi
Gió sương chua chát từng hồi
Ảo mê váng vất xa xôi bóng hình

Em ơi...anh mãi một mình
Trong đêm gục chết bởi tình vỡ toang
Sống hờ một kiếp trái ngang
Ngàn thu buốt giá võ vàng mắt đêm.....


p/s : không có gì để ps...


RE: Cõi Nhai :)) - hothiethoa - 09-05-2012

Nhắc
Từ lúc ra đi không trở lại
Vườn thơ ngày ấy hoá tiêu điều
Ai chờ ai ở vùng xa mãi
Mỗi độ chiều về trong tịch liêu

Từ lúc ra đi thơ cũng lặn
Màu hoa ngày cũ cũng phai tàn
Em ơi còn nhớ vùng hoa nắng
Hòa khúc yên bình ta hát vang

Từ lúc ta về dệt nỗi mong
Người xưa còn có chút in lòng
Hay là thôi đã không lưu luyến
Bỏ lại khung trời bao nhớ mong...
Hớ.