Thi Ẩm Lâu
Nhớ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Nhớ (/thread-356.html)

Pages: 1 2


RE: Nhớ - Phiêu Dao - 22-04-2011

Chỉ nhớ hờ thôi

Chỉ nhớ hờ thôi...chẳng nhớ sâu!
Gác tay thao thức suốt đêm thâu
Lòng si vác nặng tình nhân ngãi
Lưu luyến đeo tâm đến bạc đầu

Chỉ nhớ hờ thôi..chẳng nhớ sâu!
Trăm năm,còn nhớ có gì đâu?
Thân khô,tim héo còn gan lắm
Một bóng đơn côi giữa tịch lầu

Một gái sắc hương,một gã khờ
Chỉ là thấp thoáng giữa đêm mơ
Lần thần đờ đẫn thêm thơ thẩn
Lần lượt lâm ly,lệ lập lờ...

Áo hồng một mảnh quyện vào thơ
Phủ kín mê man một kẻ chờ
Chỉ nhớ hờ thôi..không nhớ lắm!
Cũng vừa nhằng nhịt rối vào thơ
pd


RE: Nhớ - Ngạo - 22-04-2011

Trích dẫn:Cũng vừa nhằng nhịt rối vào thơ

Dùng chữ phối nghe nó thoát hơn chữ rối phải không nhỉ happy


RE: Nhớ - Long Giao Anh - 26-04-2011

Nhớ gì như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên
Nhớ gì như nhớ từ...." Quên "
Nhủ rằng cố nhớ vẫn quên vậy trời
Nhớ sao mà nhớ nửa vời
Buồn buồn mới nhớ vui thời quên xa
Nhớ ôi những trận P K
Vội vàng vác acc chạy ra chiến trường
Tống Kim đại tướng chuyện thường
Lệnh bài, phi tốc một rương khuân về.
Nhớ không ai ......những lời thề
Bỏ game cai nét.... Chẳng hề nhớ đâu





RE: Nhớ - Phiêu Dao - 24-05-2011

Giá có thể.

Giá có thể hóa thân thành chú ếch
Vì lòng thương, em phá bĩnh lời nguyền
Nhưng rất tiếc...
Anh không thành hoàng tử
Chiếc thơm nồng mà khỏi phải van xin

Giá có thể phơi mình như phơi áo
Dưới nắng to, anh sấp ngửa đợi chờ
Chàng si dại dưới lầu em có thấy?
Nắm xương tàn đang vang liệng âm thơ

Giá có thể là thư bay, điệu nhạc
Lời trần gian ngân ngã gục lòng em
Nhưng anh biết đường tình này dang dở
Nên quay đi, dấu nước mắt đẫm mèm
PD


RE: Nhớ - Phiêu Dao - 13-08-2011

NHỚ TÌNH KINH-THƯỢNG

Hướng về cực bắc Tây Nguyên
Nhớ tình Kinh-Thượng nỗi niềm khó ngui
Năm lăm ôm khúc hận đời
Năm lăm êm ấm giữa nơi đô thành
Còng già đã bỏ biển xanh
Người đi đã bỏ một nhành hoa yêu
Cánh tàn khó đỡ bão chiều
Một đêm hấp hối tiếng kêu đợi người
Hồn hoa nay đã dạo chơi...
Lòng ta ấp úng khóc lời viễn thông...
pd


RE: Nhớ - giotinphong001 - 15-08-2011

Nhớ
Trưa nằm,tối mớ
Lòng rối rắm,trí thẩn thơ
Sáng miệng gọi thầm,tối la ú ớ
Cạnh nhau lòng ngại lòng,xa cách chợt vu vơ
Không người,canh ba còn thức,gặp kẻ,giả bộ ngu ngơ
Một vòng yêu đương quay luẩn quẩn,vo tròn ta ném vào dòng thơ
rolling on the floor


RE: Nhớ - giotinphong001 - 17-08-2011

Nắng hoài,bỗng nhớ mưa
Ngày mưa,nằm nhớ nắng
Đông hoài,thèm chút vắng
Vắng người,nhớ lúc đông
Có quá tham lam không?
Khi ta thèm tất cả
Để đến khi gục ngã
Lại nhớ những thứ xa
Hôm nay,nhớ hôm qua
Hôm qua,thèm ngày tới
Thèm,nhớ dẫu có vậy
Mặc thế,đời vẫn trôi


RE: Nhớ - Phiêu Dao - 06-03-2012

Anh trở về đây góc phố quen
Sương trinh từng giọt thấm vào men
Nghe buồn thổn thức tìm hơi thở
Thấy bóng cô đơn khóc dưới đèn

Anh trở về thăm góc phố xưa
Nửa đêm trên áo đứng chào mưa
Chợt ôm hồi ức yêu kỳ trước
Hai đứa lang thang với gió mùa

Anh trở về thăm những chốn này
Tìm bao kỷ niệm rớt quanh đây
Mà sao chẳng thấy mùi hương cũ!
Có cặp tình nhân tay nắm tay

Anh trở về đây lòng xót xa
Giật mình nhắn nhủ những ngày qua
Dù cho hạnh phúc còn dang dở
Nhưng phút yêu đương là món quà
pd