Thi Ẩm Lâu
Viết cho Người... - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Viết cho Người... (/thread-352.html)

Pages: 1 2


Viết cho Người... - Vũ Thiên Di - 04-03-2011

picture on thiamlau

Gởi đến Người - tất cả những vần thơ...
Những vần thơ chân thành - dẫu viết trong vội vã
Những vần thơ thiết tha - viết khi mùa rụng lá
Em trút hết ước mơ...trao cả đến người…

…Dẫu ngày mai cuộc sống có đầy vơi
Ta đối diện với bao nhiêu điều được - mất
Trái tim em vẫn luôn chân thật
Gói hết thương yêu ...trao cả cho Người…

…Gởi tất cả đắng cay, gởi cả nụ cười
Em gởi cả những niềm tin trong sáng nhất
Bởi em biết, Người không bao giờ để mất
Sẽ sống hết cho em, sống cả cho Người…

Trái đất vẫn tươi xanh, vẫn đón ánh mặt trời
Và em vẫn ở bên Người mỗi sáng
Người vẫn dắt em đi bồng bềnh phiêu lãng…
Hạnh phúc sao đơn giản quá... phải không Người…



RE: Viết cho Người... - hothiethoa - 04-03-2011

Thi Ẩm Lâu
Có từ người biết mấy vần thơ...
Đầy những con chữ - dạt dào biển cả
Đầy những câu từ - mênh mang thương quá
Anh gói hết mang về … ép chặt trong tim…

…Ta sánh vai về cõi bình yên
Không cần biết những gì được-mất
Cũng như em…tim anh hoài chân thật
Đón nhận từ người… đầy ắp yêu thương…

…Ôm cả vào lòng trăn trở sầu vương
Để sẻ chia cùng người những lúc…
Dẫu vui buồn cũng là niềm hạnh phúc
Bởi có người là có cả không gian…

Nắng đã sang mùa, mưa lã chã miên man
Cảm giác bình yên nghĩ về em mỗi sớm
Nụ yêu thương đơm hoa vừa chớm…
Gửi cho người tất cả…người yêu ơi…
rose



RE: Viết cho Người... - Vũ Thiên Di - 05-03-2011

picture on thiamlau
Cho em được vùi vào lòng người chút nữa
nghiêng đôi vai thêm tý nữa người ơi
cho giọt nắng rơi
trên bờ vai em lạnh buốt

Cho em tựa vào vòng tay quen thuộc
cho hơi ấm nồng nàn nhịp thở
cho em vơi bớt bao nỗi nhớ
ru em về giấc mộng bình yên…

...Xin hãy cho thêm
một chút mật ngọt
cho đôi môi mềm…
cho nỗi nhớ trải dài theo năm tháng
đọng một chút trên cánh môi ngời rạng
...chờ người...
...trong nỗi nhớ mênh mông…

Ngủ bên người cho tròn giấc sầu Đông
môi em hé nụ hồng êm ái
trao cho người những ngây ngô khờ dại
để cho người gánh bớt dùm em...


...xin chỉ một lần…
...nối nỗi nhớ dài thêm... rose



RE: Viết cho Người... - hothiethoa - 06-03-2011

picture on thiamlau
Ngủ nhé người..trong giấc mộng êm
Anh ở đó chờ em cuối nẻo
Tiếng em giòn tan ngọt ngào trong trẻo
Bên anh…

Ngủ nhé người yêu...
Anh ru những tháng ngày ta yêu nhau đã qua mùa lá
Anh sẽ đưa em về chân trời lạ
Yêu thương…

Ngủ nhé người...nỗi nhớ còn vương
Trong cơn mơ lạc đường về bến
Cho anh gửi bao nhiêu yêu mến
Cho người về giấc mộng trăm năm... rose



RE: Viết cho Người... - Vũ Thiên Di - 01-04-2011

picture on thiamlau
...Nếu có một ngày em phải đi xa...
Em không mong có người trào tuôn nước mắt
Giữa cuộc sống thường ngày tất bật
Em cũng chỉ là hạt cát mong manh...

Bầu trời nào cũng ngát màu xanh
Trái đất ngày nào cũng vươn sức sống
Những tồn tại - mất đi chỉ là ảo vọng
Chẳng có điều gì quá thật hoặc phù du

Hãy hưởng giùm em hết cảm xúc mùa thu
Hãy sống cho em hết những ngày khao khát
Sống bằng chính con tim - bằng hương đời dào dạt
Đừng lững lờ - em buồn lắm người ơi...

Người sống yêu đời - em có nụ cười tươi
Người vui vẻ - em hưởng đầy sức sống
Đừng lẻ loi - em thấy mình cô độc
Nếu vì em - hãy hạnh phúc nha người...

...hãy cho em thanh thản nụ cười
cho em biết - niềm tin em không chết
cho em hiểu - đi không nghĩa là chấm hết...

...nếu bên em
vẫn luôn có tay người...
...và nếu người
vẫn còn có bóng hình em...
kiss



RE: Viết cho Người... - hvn - 02-04-2011

Chỗ này có 2 người post với nhau mãi cũng nhàm, tớ muốn chen vô được không nhể 033


RE: Viết cho Người... - Vũ Thiên Di - 02-04-2011

(02-04-2011, 09:46 AM)hvn Đã viết: Chỗ này có 2 người post với nhau mãi cũng nhàm, tớ muốn chen vô được không nhể 033

Cõi riêng chẳng của riêng ai
Chỉ là một thoáng hình hài riêng mang...
Xin người đừng ngại đa mang...



RE: Viết cho Người... - Ngạo - 02-04-2011

[Hình: 26296011wo9.jpg]

Tìm tiên giữa cảnh tựa bồng lai
Tùng thụ,điêu bay,thác chảy dài
Non non nước nước như gấm vóc
Mây vờn đỉnh núi,quấn vai ai

Tiên đã đi rồi, cảnh trơ tranh
Chợt ước chợt vọng chút cơ lành
Phải chi dáng tiên ,duyên tựa Cỏ
Chiếm cả thuyền quyên,mộng chòng chành


NTCS



RE: Viết cho Người... - hvn - 02-04-2011

(02-04-2011, 09:55 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: Cõi riêng chẳng của riêng ai
Chỉ là một thoáng hình hài riêng mang...

Em vô tư chắc chả màng
Nhưng sau em có một chàng mặt nhăn laughing




RE: Viết cho Người... - giotinphong001 - 02-04-2011

Viết cho em nè em ơi
Viết dòng cảm xúc tuông rơi đêm dài
Vì em,ta lắm mệt nhoài
Để rồi cất bước,vỡ oà cơn đau
Bao giờ lại có được nhau?
Hay rồi lệ hận nhuốm màu yêu thương?
Vô tình rơi giữa đêm trường
Đôi dòng kí ức vấn vương hôm nào...