Thi Ẩm Lâu
Quán thơ ai mở bên đường - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Quán thơ ai mở bên đường (/thread-35.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6


RE: Quán thơ ai mở bên đường - Oải Hương - 28-11-2010

jakenlem;3789692197 Đã viết:Phá nhà thì chỗ đâu để anh với SQ chiến ;-) Còn em, xin phép ngồi chơi phá mồi thôi !tongue

Vô đề

Đến, đi không thể biết
Hà tất phải lý do
Tuỳ duyên hoặc tuỳ hứng
Say ư? Rượu một vò.

JL

big green

0netiahyvong;3789692361 Đã viết:ơ hay!
con gà quay..
ai loay hoay
xoay...
ta rình ôm gà
chạy

tensieuquay;3789694184 Đã viết:Ha ha,có món ăn nhậu đã we' huh happy

Chủ nhà bik bị mất gà đang kêu ầm lên kìa happy

Đêm tối hôm qua bị mất gà
Sáng nay gia chủ liền kêu la.
Ông chồng chửi đổng nơi gà mất
Bà vợ khóc than ngay góc nhà.
Con gái đầu thôn, đều ghét cả
Con trai cuối ngõ, cũng không tha.
Nghe đâu bọn chúng đòi săn hết
Kiếm món ăn ngon, với chén khà!
happy

jakenlem;3789711228 Đã viết:Vụ này Jk xin kiếu !winking

---

Chợt con mưa chiều

Trời mưa từng cơn
Em ơi mưa buồn
Bao nhiêu ưu phiền
Xin em chôn vùi
Đừng ôm nỗi đau
Về theo kiếp sau
Khiến cho hốc mắt thêm hằn sâu.

JL

bichanh;3789712143 Đã viết:trời mưa đứt khúc..
chỗ có chỗ ko..
buồn ko chôn được..
ôm nặng cả lòng ..



]

phunghoangthan;3789712199 Đã viết:bé ngồi thút thít,
hạt vắn hạt dài,
bao giờ thôi hết,
đợi chờ một ai ...

jakenlem;3789724586 Đã viết:[SIZE="3"]思遠

此地我思君
他鄉君思家
同是相思者
同悲唱离歌[/SIZE]


Tư viễn

Thử địa ngã tư quân
Tha hương quân tư gia
Đồng thị tương tư giả
Đồng bi xướng ly ca.


Nhớ về phương xa

Ở nơi này tôi nhớ đến anh
Ở đất khách anh nhớ nhà
Cùng là những kẻ tương tư cả
Cùng thương cảm hát bài ca ly biệt.


Dịch thơ:

Nơi này tôi nhớ bạn
Đất khách bạn nhớ nhà
Cùng là kẻ nhung nhớ
Cùng đau hát ly ca.

JL

hlinhlan;3789726535 Đã viết:Bản dịch này mới đúng happy

Ông Tư Viễn

Ông Tư có quán nhậu
Mở ngay tại tư gia
Mỗi khi buồn nhớ vợ
Ông lại uống vài ca

!sad

thangdiennhat;3789738170 Đã viết:Hôm qua bạn tới nhà
Lâu quá từ ngày xa
Châm trà ôn chuyện cũ
Lấy rượu để khề khà

Gà còn một con cuối
Chuối vừa mới trổ hoa
Đem ra làm thức nhắm
Vợ hét ỏm cả nhà

thangdiennhat;3789739646 Đã viết:Nhà còn một con gà
Rượu thì đủ khề khà
Trà còn vừa một ấm
Đem ra tiếp bạn xa

Vợ miệng thì kêu ca
Nhưng được cái thật thá
Ra quán làm đĩa thịt
Đưa vô bạn cười khà


LÃo đã từng mở, tiếc là giờ lực bất tòng tâm. Hẹn anh em một ngày không xa ra Đà Nẵng đến quán lão uống rượu chơi.




RE: Quán thơ ai mở bên đường - Oải Hương - 28-11-2010

jakenlem;3789831176 Đã viết:Áo cưới mới

Sớm mai xuất giá vạn trùng xa
Cành liễu bên đường cũng múa ca
Áo đỏ ướm vào xem xấu đẹp
Kẻo chàng chê thiếp lúc trao hoa.

JL

1t2u3a4n;3789831206 Đã viết:Cũ người mà lại mới ta
Áo lần tám mặc vẫn là áo xinh
"Soi gương ngắm lại bóng mình"
Thế này mà bảo không xinh... là thế nào?

jakenlem;3789832461 Đã viết:Anh đi bỏ lại nơi này

Ừ thôi! Anh đi nhé
Tìm về cõi vĩnh hằng
Tạ từ đành bỏ lại
Đôi bờ cũng cách ngăn

Anh nằm bên khung cửa
Gió khẽ lùa qua vai
Giấc nồng say sưa thế
Thềm sau lắm hoa cài

Anh đi... ừ đi thật
Kiếp này ai đón đưa
Bỏ con đường bé nhỏ
Bỏ vô thường hôm xưa

Thôi rồi, anh bỏ tôi
Cuộc chơi bỏ bên đời
Cõi trần hiu quạnh thế
Rượu sầu nhạt trên môi.

JL

muoimuoixauxi;3789833430 Đã viết:Anh đi tan trong nắng
anh đi tan trong mưa
anh đi thật nhẹ nhàng
anh đi không về nữa

anh trở về với đất
anh trở về cùng trời
em chẳng tin là thật
đau thương này .. anh ơi !

anh nằm như đang thức
gầy gò giấc lưa thưa
gối đầu nghe ấm ngực
thôi ... nghìn trùng tiễn đưa ...

xin anh đừng biến mất
ở lại đây cùng em
chia ly này xin cất
vào hư vô dịu êm ....


mới sức diện huh ???!happy!happy sao bài thơ buồn quá nè ...........................làm Muội Muội buồn theo luôn ............................................... thơ hay ..............chúc dzui .........................

jakenlem;3789842489 Đã viết:J vừa xuất viện hôm nay !happy bài thơ trên J sáng tác đã rất lâu rồi, hôm qua tình cờ nhớ lại nên post lên thôi. Thanks muoimuoi đã quan tâm !happy


[INDENT]Thuyền câu

Túi thơ lưng rượu mảnh thuyền côi
Cất bước giang hồ khách ngạo chơi
Hai dãy thông xanh lượn núi biếc
Một làn sương trắng cuộn chân trời

Trời trong không nắng gió không lay
Cò trắng một đàn vỗ cánh bay
Dõi mắt buông cần quên cá động
Chèo ngưng nước lặng rượu tuôn đầy

Nhà ai khói bếp toả trên không
Hiu hắt bờ xa tiếp lửa hồng
Đạm bạc cơm quê mà nhớ vị
Gió đưa hương quyện lại nao lòng

Thôn nữ bên sông chày đập áo
Rộn ràng tiếng hát giữa trời cao
Ngẩn ngơ cá lặn không tăm bóng
Nhớ chuyện Tây Thi một thuở nào

Sóng gợn chèo nghiêng cây lá động
Rền vang vượn hú ngoài khe rỗng
Lững lờ nước biếc đẩy thuyền trôi
Một sớm Tiêu Tương như giấc mộng

Thoảng tai chùa cổ tiếng chuông ngân
Vừa cập thuyền neo toan bước gần
Thiền thạch ngăn đường, sư lại hỏi
Vô thường hai chữ thoáng phân vân.

JL[/INDENT]

jakenlem;3789853998 Đã viết:Tuý dạ ca lục thủ

Kỳ nhất

Muốn say, rượu chẳng thiếu
Muốn thưởng, hoa cạnh bên
Muốn ghẹo, trăng đâu thẹn
Cuộc vui chẳng thể quên
Say cười nói nghiêng ngã
Đắc chí mặt lại vênh
Việc đời còn tuôn mãi
Rượu, hoa, trăng khó bền
Rượu hết, hoa cũng nhạt
Trăng lặn đón ngày lên
Mây trôi nước chảy xiết
Ngày mai lại buồn tênh.

Kỳ nhị

Người xưa đã đi hết
Người nay nào thấy đâu
Đêm qua rơi chén nguyệt
Đêm nay cạn chén sầu
Giọt rượu như giọt lệ
Rót tràn cả đêm thâu
Tình nhân tìm chưa thấy
Tri âm khó cưỡng cầu
Nâng chén quên lời hát
Hạ bút chẳng thành câu
Ngày qua muôn việc đến
Khi nào bạc mái đầu?

Kỳ tam

Một chén say với đất
Hai chén say với trời
Chén thứ ba mời bạn
Bạn từ chẳng nói cười
Cuộc vui đâu được mãi
Lo chi chuyện xa xôi
Ngày mai thì mai biết
Đêm nay biết say thôi
Hoa thời say với bướm
Ta cũng say với người
Tình đời đen lẫn trắng
Khác nào một cuộc chơi
Việc xưa còn truyền mãi
Việc nay chẳng cần coi
Chỉ cầu say một giấc
Quên hết chuyện trên đời.

Kỳ tứ

Nay còn vui dưới nguyệt
Mai biết nằm rãnh nào
Có rượu thì cứ uống
Say mèm hãy tính sau
Hoa rơi như muốn thưởng
Chén thưa bóng trăng vào
Theo làn con bướm đậu
Nếm ngọt đàn kiến nhao
Hương luyến như mời gọi
Hỏi ai cưỡng được nào
Trăm chén hãy còn tỉnh
Muôn sầu giải được sao
Bất tử trò huyễn hoặc
Trường sinh chứ là bao
Đâu bằng bầu rượu tục
Tiên say cũng ngã nhào.

Kỳ ngũ

Người xưa ai chẳng rượu
Người nay theo nếp xưa
Trước hoa say chén ngọc
Bên mây cánh liễu đùa
Rượu vơi không người rót
Trăng quạnh ngó song thưa
Thơ ngông vung bút nguệch
Múa cuồng tung bước bừa
Ngông thời buông danh lợi
Cuồng thời chẳng tranh đua
Rượu ngon ba trăm chén
Tửu thánh phải nhận thua
Tri âm không cùng thưởng
Trăm say cũng bằng thừa.

Kỳ lục

Khách thơ đẹp như rượu
Người say thơ cũng say
Chén đầu như nước cuộn
Chén kế tựa mây bay
Hứng khởi viết liền mạch
Trăm bài làm xong ngay
Một ngâm cánh mai động
Hai ngâm cành trúc lay
Câu chữ nhảy múa loạn
Hồn thơ điên đảo quay
Ta cười ta cuồng ngạo
Không ai trong mắt này
Quẳng đi pho sách cổ
Vung lưỡi kiếm trên tay
Vầng trăng cùng ta múa
Chiếc bóng cùng ta ngây
Nâng chén độc mình cạn
Buông chén độc mình say
Tình người hay tráo trở
Lòng người cứ đổi thay
Quen biết khắp thiên hạ
Tri kỷ được mấy ai?

JL

1t2u3a4n;3789866528 Đã viết:"Tri âm không cùng thưởng
Trăm say cũng bằng thừa."


"Quen biết khắp thiên hạ
Tri kỉ được mấy ai?"

Thơ hay, thơ hay! Say thế này cũng ít người say được.

Ngọc Hà;3789869203 Đã viết:Người đi quán vắng lặng thinh
Người xa quán vẫn nặng tình nhớ thương
Ý thơ khắc khoải đủ đường
Để người quay gót còn vương bước về

Đường xa thắc thỏm cơn mê
Đường đời nhấp nhỉ khen chê mịt mờ
Dẫu đời chỉ một giấc mơ
Tỉnh ra lại thấy ơ thờ buồn tênh.

lenne.;3789875608 Đã viết:quán trưa đông quá trời..
ko có chỗ mà ngồi..
chỉ uống ly trà đá ..
mà chen đẫm mồ hôi !happy!happy

Ngọc Hà;3789878255 Đã viết:Còn thương ghé quán mà chơi
Rượu đầy bầu, bút son thời sẵn ngay
Quán thơ vắng đủ bẩy ngày
Nhớ thương sao đếm đủ đầy người ơi

Vòng xoáy lìa cành lá rơi
Tội tình chi một kiếp đời dở hay
Gió cuốn hay lá muốn bay
Cây không giữ lại phận này lá mang

Trách chi cuộc sống sang trang
Tốt đời bạc phận còn màng tương lai
Đường đời tươi sáng còn dài
Quán thơ người mở một mai vẫn chờ.




RE: Quán thơ ai mở bên đường - Oải Hương - 28-11-2010

Ngọc Hà;3789878255 Đã viết:Còn thương ghé quán mà chơi
Rượu đầy bầu, bút son thời sẵn ngay
Quán thơ vắng đủ bẩy ngày
Nhớ thương sao đếm đủ đầy người ơi

Vòng xoáy lìa cành lá rơi
Tội tình chi một kiếp đời dở hay
Gió cuốn hay lá muốn bay
Cây không giữ lại phận này lá mang

Trách chi cuộc sống sang trang
Tốt đời bạc phận còn màng tương lai
Đường đời tươi sáng còn dài
Quán thơ người mở một mai vẫn chờ.

jakenlem;3789892647 Đã viết:U Cư

Tịch mịch ngõ rêu nhà khép cửa
Núi sâu khách lạ muốn vào thăm
Than rằng ngày tháng còn hun hút
E đến không người lại uổng năm.

JL

visio;3789892687 Đã viết:Quán thơ ai mở bên đường
Cho ta gửi chút vấn vương tâm tình
Bao lâu vẫn nhớ bóng hình
Dù không gặp gỡ nhưng tình mãi đau...
^^

jakenlem;3789897341 Đã viết:Đối tửu ca

Kỳ nhất


Vật có nơi ký thác
Ta biết gửi vào đâu?
Say, chỉ là một giấc
Tỉnh, lại một kiếp sầu
Trăm năm tựa chợp mắt
Nửa khắc hỏi ngày sau
Tiên đan còn luyện mãi
Biển rộng hoá nương dâu
Nhân sinh vô cùng tận
Có rượu cứ nghiêng bầu.

JL

Hoa Tuyết Hàn;3789897551 Đã viết:Ghé đây thăm chủ quán
Cùng vui thú tiêu dao
Rượu ngon ta cứ uống
Ngỡ quen biết thuở nào.
Thơ huynh như trời rộng
Chữ đệ tựa vực sâu
Huynh xem đệ như rác?
Đệ nghĩ huynh tợ châu!
Kiếp đệ còn lãng khách
Đời huynh đã ông Đào.

jakenlem;3789900099 Đã viết:Hoatuyethan đừng nghĩ thế, ai cũng có giá trị riêng của mình cả. Châu ngọc thì J ko dám nhận, chỉ xin làm sỏi đá mộc mạc thôi !happy mà hoatuyethan cũng nào phải cỏ rác mà lại tự thẹn như vậy !happy

1t2u3a4n;3789905757 Đã viết:Rượu uống ba trăm chén
Có bày tỏ được lòng
Thơ nghìn câu phóng bút
Liệu tìm thấy tri âm?
Cô đơn như định mệnh
Đời người mấy mươi năm?
Rượu ngon thỏa sức uống
Thơ hay mặc sức ngâm
Trăm năm sau nhìn lại
Bia mộ đề chữ: "Không!"

ongnoitrove;3789906054 Đã viết:Bia Mộ đề chữ [B]Không
Tự tại người thong dong
Tiêu dao bất danh vọng
Trăm năm trong cõi mộng ...
Người còn nhớ ta không..[/B]

NiêmYết;3789907072 Đã viết:Tình người đuổi càng buông càng chặt
Tình ta đeo càng xuống càng sâu
Rượu say càng nhấp càng sầu
Thở tình càng tỏ,càng đau lòng trần

Ngọc Hà;3789914013 Đã viết:Đông sang quán ngủ liên miên
Khách thơ đánh thức mấy miền ngủ quên
Bút son mực vẽ vải nền
Xin nhường khách đến bước lên họa bài

Rượu thơm khách cứ miệt mài
Gieo vần tách điệu luận bài đối thơ
Quán nằm nhàn nhã ơ thờ
Duỗi mình dưới nắng nhờ nhờ chớm đông

Biển trời thơ phú mênh mông
Nào ai vỗ ngực giữa đồng bao la
Dòng xoáy quyền lực, gấm hoa
Kéo trôi cảm xúc sa đà vần thơ

Thời gian qua chẳng đợi chờ
Ngày dài hãy quý từng giờ bên nhau
Bút toan dù có phai màu
Ý thơ còn mãi mai sau ấm lòng.

(Hà Pearl - 26/10/08)




RE: Quán thơ ai mở bên đường - Oải Hương - 28-11-2010


NiêmYết;3789919875 Đã viết:Nhiều người hỏi tình là chi thế???
Lắm kẻ chê tình bạc lắm thay
Để khi tưởng nhớ đêm ngày
Dấu là kẻ tỉnh cũng say rượu tình

thangdiennhat;3789921666 Đã viết:Rượu hay tình đều có men đúng vậy
Ai không tin thử đụng vào sẽ thấy
Hai thứ men làm ngây ngất tâm hồn
Đủ để say suốt cuộc đời không dậy

NiêmYết;3789925271 Đã viết:Rượu dẫu biết cuồng say vẫn uống
Tình đã qua cay đắng còn vương
Rượu thơm say vẫn theo hương;-)
Tình thơm cay vẫn chọn đường tương tư

tensieuquay;3789927401 Đã viết:Cuối thu lá cũ ngả qua vàng
Rơi rụng theo mùa gió đông sang
Xuân, hạ vườn xưa thay lá mới
Chỉ là ngẫu hứng bởi thời gian!

buctuonghoa;3789928561 Đã viết:
Trời vào thu nên chiều buồn đổ lá
Khoác áo vàng cho kỉ niệm ngày xưa
Dù có xa em vẫn yêu như thế
Vì thu buồn và thu của chúng ta

Trời se lạnh có phải thu sắp xa
Đông sẽ đến để thay màu áo mới
Con đường ấy trở nên hiu hút lạ
Bởi vắng người và vắng cả thu luôn

jakenlem;3789929523 Đã viết:Sơ giao

Rong ruổi đường xa khói vụi vây
Dừng chân là khách ở nơi này
Người ơi dốc cạn chén mời nhé
Mai biết ai còn ai nhớ ai.

JL

ongnoitrove;3789929695 Đã viết:Nhân tình thế thái một chữ tai
Hỉ nộ ái ố ..Khổ anh tài
Rượu mời uống mãi say không nhỉ
Tuý luý cùng trăng .. bi với hài

jakenlem;3789929863 Đã viết:Vô đề

Không say không phải rượu
Không khổ không là tình
Có loại rượu nào say không tỉnh?
Có vết thương nào đau chẳng lành?
Say thì một giấc quên tam khắc
Khổ tận đêm trường nguyệt năm canh.

JL

ongnoitrove;3789932082 Đã viết:Năm canh nằm mộng Vu sơn
Rừng xanh thăm thẳm tiếng hờn oán than ..
Thức chi mà đếm canh tàn ..
Rượu đà chưa uống mà than say rồi




RE: Quán thơ ai mở bên đường - Oải Hương - 28-11-2010

ongnoitrove;3789932082 Đã viết:Năm canh nằm mộng Vu sơn
Rừng xanh thăm thẳm tiếng hờn oán than ..
Thức chi mà đếm canh tàn ..
Rượu đà chưa uống mà than say rồi

ongnoitrove;3789937932 Đã viết:Tri tri ngộ ngộ duyên tri ngộ
Hà cớ sắc tửu .. hò Sông Lô
Thanh tao cầm sắc cổ đầy bàn ..
Ta hận chưa nhấp chén rượu tàn

tensieuquay;3789941243 Đã viết:Nay đã xa rồi, hỡi bạn ơi!
Hai ta hai hướng, hai phương trời
Người nơi viễn xứ có thầm nhớ?
Tôi ở nơi này buồn lả lơi!
Phía trước tương lai diệu vợi lắm,
Sau lưng quá khứ cũng qua rồi
Mai sau người có quay về lại?
Ôn lại niệm xưa, bạn với tôi.

thangdiennhat;3789942056 Đã viết:Đây quán gọi mời gửi nhớ thương
Khách thơ phiêu lãng lỡ độ đường
Rượu ngọt mồi ngon nâng thi hứng
Bút mực sẵn bày lưu nhớ thương

hothiethoa;3789942229 Đã viết:Ta lưu một ít ân tình cũ
Chấm dấu than dài trong đơn côi
Vẽ dòng ngoặc kép lời ghi chú
"Trong tim hoài chỉ mỗi em thôi"

Ta lưu một chút hình dung cũ
Ba chấm lẻ loi những đợi chờ
Ai đó còn trong tim trú ngụ
Để tháng năm dài vẫn mãi mơ

Rượu của ai kìa sao đắng quá
Chua chát bờ môi, cả nỗi lòng
Bao giờ tìm lại men nồng lạ
Để cả hồn tôi hết nỗi mong!

HoaNang;3789946891 Đã viết:Văn phòng tứ bửu chi này nọ
Bẻ cây viết lá .chẳng thiếu lo
Khát ta uống gió đói nuốt mây
Rong chơi con chữ vui tháng ngày

jakenlem;3789955754 Đã viết:Trường tương tư

Chàng ơi!
Có nhớ
Có thương?
Thiếp đây một dạ vấn vương...

Hỏi chàng
Xây mộng bao lâu
Ngày xuân liễu thắm bên lầu
Kém xuân

Cất gương
E trông thấy lệ
Ướt má hồng
Màu son vẫn nhạt mấy phần
Vì ai...

Ôi gương...
Soi chi một cánh hoa tàn
Soi chẳng được lòng chàng
Than ôi!

Chí trai
Chàng tại muôn phương
Thiếp như cỏ dại ven đường
Chờ cơn mưa nhẹ
Hỏi đêm trường
Có hay?

Cất chén quan san
Tiễn chàng
Ngày đi chàng có thấy gì
Chàng ơi?

Dạ bồi hồi
Lệ rơi rơi
Hương tay áo cũ
Ai mời
Thoảng qua.

Lầu son
Lược cất
Then cài
Tóc mơ thuở ấy tay ai chạm
Nay hững hờ buông
Chờ lược êm

Hỡi chàng!
Có nhớ
Có thương
Bài thơ cũ bên giường
Thiếp ngâm

Lòng tựa cửa
Tay xốc cầm
Gảy lên khúc nguyệt
Hỏi rằng tương tư?

JL

Ngọc Hà;3789960082 Đã viết:Bao nhiêu nỗi nhớ cho vừa
Bao nhiêu là mảnh hồn thừa lạc nhau
Về đây thỏa nguyện mai sau
Quán thơ lưu giữ tình sâu nặng tình.

NiêmYết;3789961161 Đã viết:Nặng tình có nghĩa chi đâu
Với người mang mối tơ sầu tương tư
Tình dư thì mặc tình dư
Thất tình chỉ muốn khư khư chữ "tình"

jakenlem;3789971341 Đã viết:Bất quản quân đa lão
Mẫu tâm diệc thị đồng.




RE: Quán thơ ai mở bên đường - Oải Hương - 28-11-2010

Ngọc Hà;3789960082 Đã viết:Bao nhiêu nỗi nhớ cho vừa
Bao nhiêu là mảnh hồn thừa lạc nhau
Về đây thỏa nguyện mai sau
Quán thơ lưu giữ tình sâu nặng tình.

NiêmYết;3789961161 Đã viết:Nặng tình có nghĩa chi đâu
Với người mang mối tơ sầu tương tư
Tình dư thì mặc tình dư
Thất tình chỉ muốn khư khư chữ "tình"

jakenlem;3789971341 Đã viết:Bất quản quân đa lão
Mẫu tâm diệc thị đồng.

buctuonghoa;3789972600 Đã viết:[SIZE="3"]
Như xa lắm 1 giấc mơ
Em đưa tay níu vội cho riêng mình
Mơ những giấc mơ ko thật
Để tìm chút mong manh trong hư ảo
[/SIZE]

lenne.;3789972866 Đã viết:Hỏi bóng chiều cuối thu ..
Gom vào bao nhiêu lá ..
Thả chi vào hoang vu
Những lá tàn lả tả..
..

Hỏi gió cuối heo may..
Mang thu buồn chi lạ
phonglinh theo gió lay
Ru buồn câu từ tạ.


..

jakenlem;3789974176 Đã viết:Ngô Việt hoài cổ

Song hờ
Rèm kéo
Khói lung
Nửa vùng trăng sáng
Nửa vùng tuyết phơi
Trên thuyền có kẻ nằm chơi
Lặng nhìn nước chảy mây trôi
Mơ màng
Hoa bay chạm tóc
Ngỡ ngàng
Phất phơ khói nhạt
Sông tràn tới Ngô
Bờ thông cạnh mé Cô Tô
Ngàn năm lá rụng ngập mồ
Không tên
Chèo vung sóng
Vó ngựa rền
Trống quân nước Việt*
Thành bên vọng về
Rùng mình chợt tỉnh cơn mê
Ô hay!
Đêm lạnh trăng kề ngang vai.

JL

*Nước Việt của Câu Tiễn thời Xuân Thu cổ đại.

thangdiennhat;3789975049 Đã viết:Mây núi ôm nhau khóc sụt sùi
Chiều chớm đông về lặng niềm vui
Tiễn thu cúc vẫn còn sắc nhạt
Câu thơ đưa bước cũng bùi ngùi.

Á bài này có tên: Tiễn Thu

jakenlem;3790004084 Đã viết:Thu không

Phố vẳng thu không rụng lá vàng
Hồn ai khờ dại trước trăng hoang
Lối hoa cầu nhỏ không người đợi
Chiếc cúc trong tay cũng vội tàn.

JL

tensieuquay;3790005705 Đã viết:Đêm nay gió không ngủ
Vẫn bay hoài lang thang
Đi tìm mảnh trăng tan
Sau màn sương mờ ảo.

Đêm nay gió đi dạo
Dù biết mình cô đơn
Nhưng chẳng biết giận hờn
Mong chờ mùa đông tới..

HoaNang;3790005766 Đã viết:đêm nay gió miên man
thu của ta úa tàn
lá thu rơi ngập tràn
buồn này buồn riêng mang




RE: Quán thơ ai mở bên đường - Oải Hương - 28-11-2010

HoaNang;3790005766 Đã viết:đêm nay gió miên man
thu của ta úa tàn
lá thu rơi ngập tràn
buồn này buồn riêng mang

buctuonghoa;3790007965 Đã viết:Chút hoang tàn lá đổ
Em sẽ thấy được gì
Ngoài những mong manh vỡ
Hay bình yên hư ảo

jakenlem;3790008844 Đã viết:Đề thơ quán cũ

Gặp nhau vừa hôm trước
Biệt nhau ngày hôm nay
Vài lời để lại
Thơ đề còn đây
Quán xưa giờ thôi quạnh quẽ
Người mới tương phùng có hay
Chỉ biết thở dài nhìn nước chảy
Cách gì buộc gió với ngăn mây.

JL

Nhớ trước đây khi mới chân ướt chân ráo vào TAL, có duyên tri ngộ với TiểuĐệ, lại may mắn được gặp bác Tuấn cùng TV huynh, được xướng họa đôi bài với Bông Hồng Đen... giờ thì người xưa kẻ đi khuất, người thi thoảng tạt ngang. Chợt cảm khái nhớ lại thời gian cũ...

Tương kiến kỷ thời ưng tận tuý (Gặp nhau được mấy say được cứ vui say đi)
Thiếu niên nhất khứ bất năng quy. (Tuổi niên thiếu một đi thì không thể trở lại)

(Bái Mai Tử)

thangdiennhat;3790010114 Đã viết:Mới gặp nhau thời đã mến nhau
Chắc thời kiếp trước vận kiếp sau
Có hẹn nên chẳng hề thấy lạ
Tưởng như quen biết đến thuộc làu

ThieuGia-HN;3790010269 Đã viết:Quán thơ ai mở bên đường
Đi qua lưu luyến đi về nhơ nhung
Cho lòng ta thoáng bồi hồi.
Để rồi nhung nhớ đêm về ngẩn ngơ

lenne.;3790015146 Đã viết:tìm gì qua ánh mắt lung linh?
thu buộc lá rơi chẳng chút tình..
hôm qua thu chết ngoài song cửa.
lá tàn sao trang điểm mà xanh?!winking!tongue

HoaNang;3790015223 Đã viết:Lá tàn sao trang điểm mà xanh?
Cũng bởi lá nọ vội xa cành
Mong ngày xuân đến trong e ấp
Sẽ tô thắm mãi sắc lá xanh
happy

dienthaitoan1989;3790015431 Đã viết:quán thơ ai mở bên đường
để người khách lạ lầm đường đến đây
ai đưa tôi đến nơi này
để tôi thơ thẩn "thơ hay" chốn này

jakenlem;3790040742 Đã viết:Trăm năm dệt giấc mơ tàn

Tôi dệt cho em giấc xuân hồng
Em cười trao lại đoá hư không
Có phải màu yêu còn nhạt quá
Thành thử duyên ta chửa đượm nồng.

Tôi vẽ cho em khoảng trời xanh
Có đôi bướm nhỏ lượn trên cành
Em cười nhặt lá cài lên tóc
Tôi thẩn thờ nhìn dáng thiên thanh.

Tôi kết cho em áo thu vàng
Từ tơ óng ánh của hồn hoang
Em về khoác nhẹ thu rơi mất
Chắc bởi tình ta quá vội vàng.

Tôi thắt cho em khăn đội đầu
Hôn lễ ngày mai lúc đưa dâu
Hai đứa nhìn nhau không thấy mặt
Em có như tôi khóc thật sầu?

Tôi buộc cho mình dải lụa trắng
Để tang chữ tình hết trăm năm
Thời gian nào biết màu tang ấy
Thay chút lòng tôi rỉ máu thầm.

JL

onangthuytinho;3790040891 Đã viết:]Em níu vạt nắng gầy
Nhặt sắc vàng nhung nhớ
Để anh đừng ngần ngại
Đặt lại dấu chân tình...

Gửi cơn gió thầm thì
Tiếng tình yêu chẳng trọn
Anh tiếc gì năm tháng
Đóa cúc tàn cuối thu?

Em giờ hát lời ru
Lá diêu bông về muộn
Tiễn lòng đôi bướm trắng
Thương hoài mộng tương tư




RE: Quán thơ ai mở bên đường - Oải Hương - 28-11-2010

jakenlem;3790040742 Đã viết:Trăm năm dệt giấc mơ tàn

Tôi dệt cho em giấc xuân hồng
Em cười trao lại đoá hư không
Có phải màu yêu còn nhạt quá
Thành thử duyên ta chửa đượm nồng.

Tôi vẽ cho em khoảng trời xanh
Có đôi bướm nhỏ lượn trên cành
Em cười nhặt lá cài lên tóc
Tôi thẩn thờ nhìn dáng thiên thanh.

Tôi kết cho em áo thu vàng
Từ tơ óng ánh của hồn hoang
Em về khoác nhẹ thu rơi mất
Chắc bởi tình ta quá vội vàng.

Tôi thắt cho em khăn đội đầu
Hôn lễ ngày mai lúc đưa dâu
Hai đứa nhìn nhau không thấy mặt
Em có như tôi khóc thật sầu?

Tôi buộc cho mình dải lụa trắng
Để tang chữ tình hết trăm năm
Thời gian nào biết màu tang ấy
Thay chút lòng tôi rỉ máu thầm.

JL

onangthuytinho;3790040891 Đã viết:Em níu vạt nắng gầy
Nhặt sắc vàng nhung nhớ
Để anh đừng ngần ngại
Đặt lại dấu chân tình...

Gửi cơn gió thầm thì
Tiếng tình yêu chẳng trọn
Anh tiếc gì năm tháng
Đóa cúc tàn cuối thu?

Em giờ hát lời ru
Lá diêu bông về muộn
Tiễn lòng đôi bướm trắng
Thương hoài mộng tương tư

jakenlem;3790142125 Đã viết:Mượn ý

Khe nhỏ thưa tôm cá
Hai bên sương ủ hoa
Sớm trời gọi gió lạnh
Đêm tới giữ hơi nhoà
Đá chìm nước vỡ vụn
Bèo dạt sóng giao thoa
Gò hoang vừa mới nổi
Ếch mẹ chiếm làm nhà.

JL

thangdiennhat;3790142290 Đã viết:Gió khua mành trúc động
Sương lạnh trĩu nhành hoa
Sáng nay vừa mở cửa
Đông đã ập vào nhà

jakenlem;3790175178 Đã viết:Làm bừa

Trúc làm chén, suối là rượu
Tùng dựa lưng, bách gác tay
Thôn núi mịt mù ai biết được
Tự ngâm tự uống rồi tự say.

JL

phucaodaicalata;3790188649 Đã viết:Quán thơ ai mở bên đường
Tiểu đệ nghe tiếng vấn vương ghé vào
Ngờ đâu toàn bậc anh hào:$choáng:!
Thôi! Ngâm vài tiếng rồi chào, đi ngay:\

cùnkiếm;3790190451 Đã viết:Chủ khách tình kia khó tỏ tường
Xin mời khách chủ vấn thơ vương
Chung qua lờ lững hồn thanh thoát
Chén cạn phân vân tứ tỏa hương
Góc rộn ngất ngây ca đối ẩm
Đời dâng lồng lộng khúc yêu đương
Bên đường quán nhỏ tâm đâu hẹp
Thơ viết chung lòng nỗi yêu thương.


mới sửa.

cùnkiếm;3790205267 Đã viết:Bài trên lỗi nhiều quá, chưa đủ công lực để tiến xa. Mong lượng thứ
Xin tạm đền bù

Quán thơ ai mới ở bên đường
Chủ ngồi cân những tích văn chương
Khách lom khom lựa từng câu chữ
Nên áng tình thơ tỏa ngát hương.

jakenlem;3790217424 Đã viết:[Hình: 081119-1801-b88ea998.jpg]

Màu hoa phượng tím

Tím cả con đường tím chân em
Tím cả tim tôi tím chân trời
Này em tôi ơi tình nhỏ bé
Này người đi rồi nghe hồn vơi

Em đi, bỏ mặc con đường
Em đi, bỏ mặc muôn vàn nhớ thương
Em đi, bỏ kẻ dại khờ
Vì em mà đợi mà chờ phút giây

Tím cả hoang tàn tím hoang vu
Tím đôi mắt xám tím môi mềm
Tím đôi câu thơ ngày xưa ấy
Là bài thơ tình tôi tặng em.

JL

Đàm Tiểu Tiểu;3790221729 Đã viết:đó giờ ko thấy phượng tím..hồi kia có đọc 1 bài nhưng tưởng là họ ví von thôi...

10 năm


10 năm hoa phượng đổ..
vương vào trang học trò..
có những nhành cúc nhỏ ..
nhìn phượng cười ngây ngô...

.....

10 năm tập lem lấm..
mực tím dính đầy tay..
10 năm qua 1 thoáng ...
qua rồi mà đâu hay...


...



ta bước qua phố nhỏ ..
bé ngang khúc khích cười ..
khăn quàng che mắc cỡ ..
ui...nhớ quá ... 1 thời...




RE: Quán thơ ai mở bên đường - Oải Hương - 28-11-2010



jakenlem;3790225673 Đã viết:Du Mã Ca

Thuở trời đất giao hoà chung khắc
Khói sương đeo cảnh sắc đổi dời
Bên cầu khách ngựa ngừng roi
Lung linh ánh nước mây soi ngang đầu

Tay ấn kiếm dốc bầu rượu đục
Hãn Lưu(1) yên nhạc giục lên đường
Ngựa rền người ruổi thúc cương
Bụi tung mù mịt dặm trường gió trăng

Bên ánh suối gieo vằng vặc bóng
Giữa rừng khuya sáo vọng bốn bề
Gót cuồng phiêu lãng sơn khê
Khi vui cuộc rượu lúc kề tuyết sương

Chốn bụi trần bạn đường quen biết
Gặp nhau mà cách biệt ngay đây
Chén mời chưa nhấp đã say
Người đi kẻ ruổi tháng ngày lãng du

Vai áo sờn mấy thu từng gánh
Kiếp độc hành lạc cánh hồng nhan
Nén lòng một giấc mơ hoang
Hoa bay gió loạn nhuỵ tàn theo sau

Thân làm khách gửi vào muôn ngã
Vó ngựa tung ghềnh đá chông gai
Đây bầu rượu, sẵn đêm dài
Hát ngao chẳng hỏi ngày mai dặm ngàn

Vung lưỡi kiếm chém tan nhật nguyệt
Máu hoa tuôn đoạn tuyệt đường trần
Càn khôn say đạp dưới chân
Phủi tay trừng mắt quỷ thần khiếp kinh

Thoắt ẩn hiện không hình không bóng
Bỏ sau lưng gió lộng mây cuồng
Quay đầu lòng chẳng vấn vương
Khuất vào muôn nẻo bụi đường chinh nhân.

JL


(1) Hãn Lưu: Một giống ngựa quý của nước Đại Uyển cổ, tên là Hãn Huyết mã, hay còn gọi là Hãn Lưu Huyết. Khi chạy mệt mồ hôi đổ ra có màu đỏ như máu nên có tên gọi như thế.

jakenlem;3790244719 Đã viết:Vô đề

Lắng nghe cõi Phật rung chuông
Ngồi trên bậc đá vô thường niệm kinh
Chim về
Đậu
Bỗng giật mình
Làm tan vỡ cả phiêu linh một đời.

JL

Tư Liệu THDNB;3790245178 Đã viết:Nhìn cô hàng xóm đùi nõn nà
Tối về ôm gối mơ mộng tưởng
Sáng ra cu tí ốm lăn quay:L

Vote đi chém gió tý nào các bạn ơi:B thank sờ kìuhun

Sỹ Đoan;3790246453 Đã viết:Sương làm màng, cỏ làm chăn
Đá làm gối, gai gát tay
Thả tâm hồn tận thiên thai
Ôn kỉ niệm một thời đáng nhớ!

Ngạo Thế Cuồng Sinh;3790246755 Đã viết:Sonata Ánh Trăng

Trăng tàn
Cỏ úa ..
Lệ Sầu
Mưa vỡ tan từng giọt trên phố.
Hoang mang
trống vắng.......
đau buốt tim khi đèn hắt bóng...
đói......
Lạnh...
Thấu tận tâm cang ...người tha phương...
Rượu ... không có..
Bạn... không có
Say với trăng...bạn với gió...
Ngạo Thế Cuồng Sinh...................

jakenlem;3790262726 Đã viết:Soi mình - soi đời

Soi mình qua mảnh gương đời
Ai đi qua giấc mơ
Tôi
Thuở nào
Ngày nay chửa biết ngày sau
Săm soi từng bước
Chậm mau
Ngắm mình
Lòng thầm niệm mấy câu kinh
Hoa rơi xuống tóc
Giật mình hoa rơi
Soi mình qua bóng trăng lơi
Xuyên sau hốc mắt
Nửa đời ngọt cay
Lo phần hậu cuộc
Hôm nay
Chúc thư để lại
Bàn tay trắng tình
Người về
Tỉnh giấc phiêu linh
Soi đời qua mảnh gương mình
Thấy chi?

JL

Đàm Tiểu Tiểu;3790264256 Đã viết:quán thơ lem mở (đại) bên đường ..
lem sợ truy thuế lem nhường cho " Ai " ( dzậy?)




RE: Quán thơ ai mở bên đường - Oải Hương - 28-11-2010


tensieuquay;3790283742 Đã viết:Giơ tay chỉ tới cung Hằng
Trần gian ai đã
Ngang tàng
Như ta?
Thân làm người,
Muốn làm ma
Và chơi bắt bóng gọi là
Tìm vui.
Mưa to, bão lớn
Chẳng lui
Thần Tiên, Quỷ Sứ
Gục vùi dưới chân.
Hỏi ai mang kiếp hồng trần
Cùng ta trêu chọc
Chẳng cần
Tam sinh.

Ngạo Thế Cuồng Sinh;3790284743 Đã viết:am sinh..duyên kiếp nợ trần ..
Cực lực làm lụng tranh phân với đời
cuộc sống chẳng chút nghỉ ngơi ..
Ngạo Thế có phút thảnh thơi với nàng???

thangdiennhat;3790286947 Đã viết:Gặp nhau nên phận bởi tình thơ
Vần gieo nhung nhớ tự bao giờ
Quán thơ một sớm vui đề bút
Đạp bằng thiên hạ thỏa niềm mơ

Hoa Tuyết Hàn;3790289748 Đã viết:Lang thang... dừng bước
Quán này
Lời thơ đôi khác, vẻ đầy
ưu tư.
Giọt sầu
như đọng lời thơ
Tâm tình chủ quán
mập mờ
xa xôi.
Trăng kia treo dưới chân đồi
Cho ta một nửa!
soi lòng
Thi nhân.

ĐàoTiên;3790309623 Đã viết:Chúc quán làm ăn mau tấn tới
Người vào kẻ tới làm thơ dài dài
Để không khí cứ vui mãi
Tới tết đệ ghé xin vài lì xi (xì tongue)
tonguetonguetonguetongue

jakenlem;3790323406 Đã viết:Lời cuối điêu tàn

"Em ơi!
Khi linh hồn trở lại nét hoang sơ..."


Ta còn sống, hay vờ như đã chết?
Tay ai run chạm lên vết điêu tàn
Từ cõi Lạ - người nuốt lệ đa đoan
Khi sỏi đá chìm vào hồn vụn vỡ

Ta con chim đậu trên cành hoảng sợ
Chực thét gào giữa núi loạn rừng điên
Giơ nắm tay toan bóp chết nỗi ưu phiền
Chợt kinh hãi khi thấy mình bất lực

Ta cười ngạo rồi khóc trong tiềm thức
Hỡi Hoá công! Phải mi? Kẻ vô tình
Phút lạc thần, căm phẫn cả trang kinh
Đâu chỉ máu mới làm nên oan nghiệt

Ta lạc lõng giữa đôi bờ Vẹn - Khuyết
Từng có khi muốn vượt hết lẽ thường
Con tim nào chẳng có phút bất lương
Ôi! Ngang trái, biến người thành vô đạo

Ta ngọn sóng - bao giờ nguôi gió bão?
Rũ bụi trần thôi chẳng kiếp trả vay
Lời ru nào cho một giấc muôn ngày
Xin chợp mắt như trẻ khờ ấm sữa

Ta ngủ thiếp dưới hung tàn khói lửa
Tóc buồn vương, ai thắt nốt sợi sầu
Lỡ mai này trong phút tiễn đưa nhau
Thay lời điếu bên mộ người tuyệt vọng

Ta hoang mang! Ôi, huyễn tình ác mộng
Bước chân điên giẫm nát cả đêm huyền
Từ góc tường câm lặng nét trang nghiêm
Choàng tỉnh giấc, thấy thân mình ô trọc

Ta quỳ lạy mong một lần được khóc
Như đứa con khờ dại trước mẹ già
Hồn ngươi là trăm Quỷ với nghìn Ma
Chờ mưa lạ, một lần thôi - Gột sạch

Kìa!
Con tim băng tuyết
Con tim trinh bạch.

JL