Thi Ẩm Lâu
Mưa ướt đường xưa - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Mưa ướt đường xưa (/thread-31.html)



Mưa ướt đường xưa - hothiethoa - 28-11-2010

onangthuytinho Đã viết:
Có phải còn yêu... nên đôi khi còn nhớ...

Những con đường xa xăm
Ướt màn mưa...Em suốt đời không tìm ra lối rẽ
Tay cóng lạnh mưa rồi chia hai ngã
Tình mình tan, bong bóng chở mong manh

Chia tay là đúng phải không anh?
Có hạnh phúc nào mang tên trọn vẹn...
Duyên phận đó không dành cho em nữa
Dây tơ hồng đứt đoạn những chờ mong

Em tìm gì giữa khoảng nhớ không anh?
Tình yêu, nỗi đau cơn mê ngày cũ
Những ảo ảnh mưa giăng màn che phủ
Bóng tình yêu theo bóng nước nhạt nhòa

Có còn đau không anh?
Trái tim vỡ thêm một lần rồi lần nữa
Cứ cúi mặt giấu yên dòng tâm sự
Em nghẹn lời tay muốn níu ngày xưa

Đi qua đời nhau tháng tháng năm năm
Anh_ ánh sáng mưa đầu mùa vội vã
Trong trẻo lắm tình em vừa hé cửa
Yêu anh như bóng tối thấy mặt trời

Đi qua đời nhau những vết xước hoài đau
Em_cơn mưa cũ vọng về ký ức
Chút nhân ảnh tình xưa anh đã mất
Đọng trong mắt em vệt nước chẳng nhòe...

Đến bao giờ mới thấy nhau hở anh?
Mưa giăng xám anh có tìm ra lối
Em đứng đợi bên đời người lặng lẽ
Rơi chút tình mưa ướt bóng đường xưa...



RE: Mưa ướt đường xưa - hothiethoa - 28-11-2010

lenne. Đã viết:
Nếu vạt nắng yếu ớt ..
ko xua đi cơn mưa..
nếu mưa đường xưa ướt ..
chị ơi xin đừng lo..

...

em sẽ là quán nhỏ..
giữa đường chi trú mưa ..
bên bếp hồng nho nhỏ
thì thầm chuyện đời xưa..

..
chị cười ko buồn nữa..
(thấy em giỏi ghê chưa)
hai chị em ngồi lại..
đếm kìa ...bao ước mơ...



RE: Mưa ướt đường xưa - hothiethoa - 28-11-2010

Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Cầu vồng đâu
có ở màn đêm ..
Cũng như
bàn tay ấm
,nhỏ
mềm..
Khoảng đường mưa
ướt .
.chao lạnh quá..
Thương nhớ
rồi chi
thương nhớ thêm..

Yêu thương
chèn yêu thương ..
vết cắt..
Có liền không ..
hai bờ đã chia xa..
Ướt đẫm mi ..
ướt đẫm cả nhụy hoa ..
Dấu chân buồn
lạc lõng ..
bước loanh quanh..
Cơn mưa phùn bay mãi phố thênh thang..
Lá có vàng khi thu mang sắc tối ..
Má còn hồng bởi nụ hôn vội trao..
Đổ nhào .. đổ nhào .. bóng trãi dài len bóng..
Rỗng..

NTCS



RE: Mưa ướt đường xưa - hothiethoa - 28-11-2010

tuuthi Đã viết:bao năm
anh lại về đây
quán thơ ngày xưa
thắp ngọn nến hồng
nhìn nến khóc
cũng ngậm ngùi quán nhỏ buồn tênh
dòng lệ trắng đong đầy giá nến
không nước mắt em
nến và anh
lặng thầm bên nhau
đền em nỗi nhớ

mai em có về
ngồi lại nơi đây
đốt nến
ôn tình
nến sẽ vẫn cùng em đua nhau nhỏ lệ
vẫn ngậm ngùi quán nhỏ buồn tênh
hãy đợi đến hoàng hôn
mây trôi vào vũng tối
gió cuộn vào bóng đêm
nến tàn
em thôi khóc
sẽ hiểu
anh
chẳng bao giờ
còn trở lại nơi đây
lòng đã đong đầy thương nhớ

Đường anh đi đã đến vực đời thăm thẳm. Một cõi hoang liêu với bao mắt chiều lặng ngắm ánh hoàng hôn. Văng vẳng xa xa tiếng chuông chùa như tơ đồng lạc lõng giữa lưng trời ly biệt. Gió từ đồng nội, mây trên ngàn và mưa thu cùng về xếp lại những trang thơ, chào tiễn biệt thi nhân. Một lần biết thơ, một đời biết em nghìn muôn thương nhớ một lần mất thơ, một kiếp xa em muôn thuở ơ thờ. Ngày sắp tàn theo ráng chiều nức nở, đêm sắp choàng áo tím sũng lệ trần gian. Tiễn đưa nhau như thế cũng đủ rồi, em hãy về dỗ dành ký ức và vỗ về an ủi những kỷ niệm xưa. Hãy giữ giùm anh những bài thơ một thời áo trắng, một thuở yêu người ... hãy hôn thay anh những dòng thơ ta từng họa...



RE: Mưa ướt đường xưa - hothiethoa - 28-11-2010

eric2401 Đã viết:Chiều hôm nay mưa về trên lối nhỏ
Cảnh vật buồn xoá bỏ cả ngày vui
Mưa gợi lại những dĩ vãng chôn vùi
Muốn quay lưng sao mưa còn khơi dậy

Chiều hôm nay cơn mưa nào phủ lấy
Thành phố chìm nhấp nháy trong màn sương
Cánh chim sầu lẻ bạn cảnh thê lương
Tiếng gọi nhau vấn vương nghe não ruột

Chiều hôm nay sao nghe lòng lạnh buốt
Cả vùng trời ước đẫm giọt mưa rơi
Biển thì thào gầm thét tận ngoài khơi
Tiếng vỗ mạnh thay lời cơn sóng dữ

Chiều hôm nay mưa rơi buồn tư lự
Điệu nhạc trầm như hiểu nỗi lòng ai
Mưa vẫn rơi hoà mình nơi chốn ấy
Thực tại trở về trong cảnh chiều mưa

Có những nỗi buồn ai hiểu cho ai ?