Thi Ẩm Lâu
Thơ chế - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Thơ chế (/thread-305.html)

Pages: 1 2 3


RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011

Người con gái hôm nay không mặc áo
Vì hôm qua cũng chẳng có mặc gì
Có và không là hai điều khác biệt
Nhưng trong nhà ... nên cũng chẳng lo chi

Người con gái hôm nay không thèm tắm
Vì ... năm kia đã lỡ tắm 2 lần
Sạch và dơ tuy hình hài đổi khác
Nhưng lên giường ... cũng không mấy gian truân

Người con gái hôm qua đầu trọc lóc
Mà hôm nay lại thay đổi ... đầu chùa
Trọc và chùa cũng đều không có tóc
Chỉ có điều ...đầu trọc dễ đi mưa

Người con gái ăn liền ba tô bún
Vì hôm qua đã lỡ húp nồi chè
Bún và chè là hai đồ ngọt mặn
Nên ăn nhiều cũng chẳng đáng khen chê

Người con gái không như người con gái
Vì sinh ra đã lỡ giống trai rồi
Một cú đá hai ba cú đấm
Chẳng nhiều lời cũng không thích lôi thôi

thaituphingua


RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011

Vạn lần tạ tội với cụ Tố Hữu

Thôi chết rồi, con trym của tôi
Con trym to vãi thích chơi bời
Hôm qua nó hãy còn lên xuống
Chỉ một ngày quay, đã xụi rồi!

Tôi muốn lên tiên để bớt sầu
Nên tôi quay mãi có gì đâu!
Tình thương vô ý gây nên tội
Tôi đã xìu, sao bắt nó xìu?

Sao nỡ dù trong giây phút thôi
Bắt con trym nhỏ nghỉ quay rồi
Sao không để nó đu thêm nữa
Cho nó say sưa phọt khắp trời?

Tôi dẫu dành cơm có sức quay
Mà làm sao được: thiếu hentai!
Sao trym không hót, trym không hót
Thôi tội tình chưa, trym với tay.
Jakenlem


RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011

Đến khi ta vẫn còn nhịp thở

Đến khi ta vẫn còn nhịp thở
Vẫn yêu em và vẫn nhớ về em
Dẫu hai đứa chẳng tròn câu duyên nợ
Anh lại về trong ký ức thân quen

Biết không em trong những đêm không ngủ
Những email ngày cũ lượt đôi lần
Hình dung ấy trong ta còn trú ngụ
Thản thốt lời mơ mộng những bâng khuâng

Đến khi ta vẫn còn nhịp thở
Vẫn yêu em và chẳng thề nào quên
Đã lâu lắm mà sao còn bỡ ngỡ
Quãng đường đòi sao quạnh vắng buồn tênh...

Biết không em trong những hôm say tỉnh
Cứ dăm lần ba tiếng gọi tên xa
Mười chữ viết tám tiếng yêu tròn trĩnh
Còn hai từ tên một bóng người qua...

Đến khi ta vẫn còn nhịp thở
....
Hothiethoa


Chế: Dagn
Đến khi ta chẳng còn nhịp thở

Đến khi ta chẳng còn nhịp thở
Hết yêu em và hết nhớ vì em
Khi hai đứa vẫn còn đang mắc nợ
Anh lại về trong giấc ngủ ban đêm

Em biết không để làm em mất ngủ
Bóng ma anh lần lượt hiện đôi lần
Hình trên tủ khi chẳng còn trú ngụ
Thảng thốt lời mơ mộng chạy ra sân

Đến khi ta chẳng còn nhịp thở
Vẫn bên em vào những lúc đêm đen
Từ lâu lắm em đã nằm với nó
Để tấm hình ta quạnh vắng buồn tênh

Em biết không những hôm em chưa tỉnh
Nó dăm lần mở khóa tủ mình ra
Mười cây mấy còn tám cây tròn trĩnh
Mất hai cây khi thằng đó đi ra

Đến khi ta chẳng còn nhịp thở…


RE: Thơ chế - hothiethoa - 15-02-2011

Chạy Giặc
(có sách ghi Chạy Tây)
-Nguyễn Đình Chiểu-

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,
Một bàn cờ thế phút sa tay.
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
Mất ổ, đàn chim dáo dác bay.
Bến Nghé của tiền tan bọt nước,
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.
Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,
Nỡ để dân đen mắc nạn nay?

Chạy Nước
-dagn-
Ra phố vừa nghe nước quá mông,
Một dòng xe cộ chạy trên sông.
Ngập bô bác cả lơ xơ dắt,
Chết máy cô nàng dáo dác trông.
Phố xá của tiền tan bọt nước,
Nhà nhà tôn ngói nhuốm màu sông.
Hỏi ông thoát nước rày đâu vắng,
Nỡ để dân đen mắc nạn này?


Chạy trường
-hothiethoa-
Hè đến thì nghe bố nó than
Con lên lớp một phải chơi sang
Trường đề trường điểm tiền xâm xấp
Lớp chọn lớp chuyên bạc ngút ngàn
Khốn khổ gia đình thêm khốn khó
Thiệt thòi con trẻ lại lo toan
Trường làng lạc hậu ai muốn học?
Có dốt quan trên chả ngó ngàng.


Chạy chức
-dagn-
Tan họp thì nghe tiếng rỉ tai
Bảo ông chạy chức mấy chục chai
Mất tiền mấy xếp lo cho chút
Được ghế đàn em đáo đến ngay
Muốn chức hổng tiền sao được chức
Mặt chai hổng bạo lấy đâu chai
Hỏi xem em út rày đâu vắng?
Đãi xếp cho ông tới Z ngay..



RE: Thơ chế - hothiethoa - 15-02-2011

Bạn Đến Chơi Nhà
Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá
Vườn rộng, rào thưa, khó đuổi gà
Cải chửa ra cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách, trầu không có
Bác đến chơi đây, ta với ta.
(Thơ Nguyễn Khuyến)


Thôi thôi, nói thế, tớ về nhà
Trời đã sang chiều, đường lại xa
Cua ghẹ không cần, cần đếch cá
Ba ba chẳng thiết, thiết gì gà
Mà mong thư giãn nơi trang trại
Chỉ muốn vui vầy với cỏ hoa
Xa bạn lâu ngày, giờ khác quá
Đâu rồi tình bạn của đôi ta ?
(Bài họa của 12hdem - truongxua)


......................................

Lâu rồi bạn cũ ghé đến chơi
Bà đang ra chợ kiếm thêm mồi
Cá lên cuối buổi ươn cả thế
Thịt xẻ đầu hôm nhũn mất toi
Có chai rượu đế vừa xơi hết
Hũ tửu tam xà mới ngâm thôi
Dùng ly nước lã cho tình nghĩa
Rượu quý mồi ngon.. phí của giời..

Bài hoạ của Dagn





Nhà dẫu liêu xiêu, vẫn...cái nhà
Lơ thơ hàng xóm, quá là... xa
Lòng riêng muốn tỏ cùng thi hữu...
Ngặt nỗi nhà tôi chẳng có gà
Tầm tả, trời mưa - cà rớt nụ
Lâu ngày, nắng cháy - cải rơi hoa
Nhà nghèo, nên đãi người tri kỷ...
Bằng chút chân tình - ta với ta.
Tú_Yên


Hôm nay tớ lại đến thăm nhà
Tốn tiền xe cộ, tại đường xa
Vợ ổ còn nằm, mê chiếu bạc
Ông đang thiếu nợ, hám chơi gà
Ba bữa một hai lần bia bọt
Một tuần năm bảy cữ làng hoa
Cớ sao tiền thiếu hoài không trả
Ông mà quỵt nợ, biết tay ta
dagn


Sớm mai mờ đất bác sang nhà
Khóa cửa đâu rồi kiếm hỏng ra
Bà xã ngồi khuya chơi tứ sắc
Thằng con thức muộn hút bồ đà
Cửa hông đã bít vì ô nhiễm
Ngõ hậu chưa thông bởi hố ga
Thôi tớ leo ra chơi với bác
Hôm sau hẹn quán khỏi phiền hà
hothiethoa


Chẳng có mấy khi bác đến nhà
Vợ con bận việc ( chửa tan ca)
Gà tơ một lứa vừa bị cúm
Heo cúi trong chuồng bỏng hết da
Rau cải đầu hôm vừa phun thuốc
Rầy sâu có nhậu được đâu mà..
Rượu suông ấy chết…. vừa xơi hết
Thôi nhé ...thế thì...ta với ta…..
findall

Mừng quá hôm nay bác có nhà
Cũng may vợ bác chửa tan ca
Trẻ thời đi học không mè nhéo
Mợ sớm về quê chẳng mắng la
Rượu trắng nhà làm yên tâm nhắm
Gà ta tự luộc thẳng bụng khoa
Bác ra đây nhậu vui cùng tớ
Tại bến thuyền chìm...chết được a!
hothiethoa





RE: Thơ chế - Phụng - 15-02-2011

(15-02-2011, 12:36 AM)hothiethoa Đã viết: Chạy Giặc
(có sách ghi Chạy Tây)
-Nguyễn Đình Chiểu-

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,
Một bàn cờ thế phút sa tay.
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
Mất ổ, đàn chim dáo dác bay.
Bến Nghé của tiền tan bọt nước,
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.
Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,
Nỡ để dân đen mắc nạn nay?

Chạy Nước
-dagn-
Ra phố vừa nghe nước quá mông,
Một dòng xe cộ chạy trên sông.
Ngập bô bác cả lơ xơ dắt,
Chết máy cô nàng dáo dác trông.
Phố xá của tiền tan bọt nước,
Nhà nhà tôn ngói nhuốm màu sông.
Hỏi ông thoát nước rày đâu vắng,
Nỡ để dân đen mắc nạn này?


Chạy trường
-hothiethoa-
Hè đến thì nghe bố nó than
Con lên lớp một phải chơi sang
Trường đề trường điểm tiền xâm xấp
Lớp chọn lớp chuyên bạc ngút ngàn
Khốn khổ gia đình thêm khốn khó
Thiệt thòi con trẻ lại lo toan
Trường làng lạc hậu ai muốn học?
Có dốt quan trên chả ngó ngàng.


Chạy chức
-dagn-
Tan họp thì nghe tiếng rỉ tai
Bảo ông chạy chức mấy chục chai
Mất tiền mấy xếp lo cho chút
Được ghế đàn em đáo đến ngay
Muốn chức hổng tiền sao được chức
Mặt chai hổng bạo lấy đâu chai
Hỏi xem em út rày đâu vắng?
Đãi xếp cho ông tới Z ngay..

CHẠY KẸT XE !

Chuông đổ vội vàng cắp đít ngay,
Tranh thủ không thì gay rất gay !
Xuống phố bon xe nhừ cả cẳng,
Lên hè chen lấn mỏi cả tay.
Lấn tuyến anh trai bình như vại,
Vượt đèn em gái vọt như bay,
Phố đông người đúc xe nêm khít,
Đoạn trường công chánh ông có hay ?



RE: Thơ chế - lanhdien - 03-08-2011

Em gầy như liễu trong thơ cổ
nguyên sa

Em ốm nghe trời lượng đã hao
Em ngồi trong nắng mắt xanh xao
Anh đi giữa một ngàn thu cũ
Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo

Anh nhớ em ngồi áo trắng thon
Ngàn năm còn mãi lúc gần quen
Em gầy như liễu trong thơ cổ
Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường

Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng
Có trời lau lách chỗ hư không
Em tìm âu yếm trong đôi mắt
Thấy cả vô cùng dưới đáy sông

Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan
Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
Nhớ tiếng thơ về có tiếng em.

bản chế
Em lùn như quỷ trong truyện cổ

Em thấp nên người chẳng được cao
Em buồn nên mắt mới xanh xao
Anh đi qua thấy em già khụ
Đến nỗi mùa thu cũng gật gù

Anh nhớ em chừng có met hai
Bàn chân gầy guộc như lá bài
Em lùn như quỷ trong truyện cổ
Từ đó bà tiên chẳng nói gì

Anh trách con sông thiệt lạ lùng
Soi hình, soi bóng, so cả mông
Nhìn em soi bóng trên sông vắng
Thấy một người lùn dưới đáy sông

Em nhón chân lên thật lẹ làng
Nhưng mà cũng chỉ được mấy phân
Khi em đứng thẳng và trợn mắt
Là lúc anh đây phải cúi nhìn

lanhdien




RE: Thơ chế - lanhdien - 23-11-2011

Người con gái hôm nay mặc quần ngắn
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần dài
Ngắn với dài cái nào cũng thích cả
Rất mượt mà và cũng rất thon thon

Người con gái hôm nay mặc quần bó
Vì hôm qua đã mặc cái quần thùng
"Bó với thùng" cũng rất là thích thú
Giống khi "thò" rồi bị "búng" căng căng

Người con gái hôm nay mặc quần túm
Vì hôm qua em đã mặc đầm xòe
Túm với xòe cũng rất là ý nghĩa
Lúc thật gần khi rộng mở vô biên

Người con gái hôm nay mặc quần xấu
Vì hôm qua đã mặc quần đẹp rồi
Xấu với đẹp cái nào cũng thế cả
Khi tắt đèn đều ấy rất lênh đênh


RE: Thơ chế - longhoaho - 23-11-2011

Người con gái hôm nay mặc quần mới
Ngày hôm qua em mặc chiếc cũ rồi
Mới với cũ như khung trời cách biệt
Mặc một lần và cũ mãi mà thôi.

Người con gái hôm nay mặc quần kín
Ngày hôm qua em mặc chiếc hở nhiều
Kín với hở có chi đâu mắc cỡ
Khi quen rồi những nốt nhạc tình yêu.

Người con gái hôm nay mặc quần ướt
Ngày hôm qua em mặc chiếc khô cằn
Khô với ướt có biết bao thay đổi
Đến ngũ tuần lại thầm nhớ mùa xuân.




RE: Thơ chế - mechichi - 23-05-2013

Chạy điện

Nhà ai tiếng trẻ khóc oe oe
Hỡi ông nhà điện ông có nghe
Trời nóng như thiêu người hầm hập
Cả ngõ tối tăm đóm lập lòe
Đằng nọ quạt tay đưa phành phạch
Bên này trống trải muỗi vo ve
Mặt nhăn mày nhó đây cả lũ
Khi nào có điện lại cười toe