Thi Ẩm Lâu
Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao (/thread-282.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 29-10-2011

Lẻ Bóng...

Tinh thần sáng sủa, trí thông minh
Phong phú nội tâm lại hữu tình
Bếp núc buồn hiu không kẻ dọn
Song thưa sầu nản chẳng ai nhìn
Văn chương cử thế còn cô độc
Nghĩa hiệp trọn đời vẫn lặng thinh
Xuất chúng làm chi cho lẻ bóng?
Lệ đan thành áo khoác lên mình
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - chopmat - 07-11-2011

(10-10-2011, 07:39 AM)Phiêu Dao Đã viết: Chậm kiếm ăn...


Gặp thầy trước cổng ngôi trường cũ
Nước mắt lênh đênh chuyện rách-lành

Cháu thích 2 câu này quá.


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 27-11-2011

Gởi Tuổi Mậu Thìn...

Công danh sự nghiệp khó mà leo
Còn chuyện tình duyên cứ lướt vèo
Chức vụ chậm thăng, đời trắc trở
Tóc mai sớm hói, trán nhăn nheo
Kình Đà tọa thủ, nên bôn tẩu
Hóa Kỵ nằm co khiến túng nghèo
Hiếm cháu muộn con lo hậu vận
Quan tài trơ khói, nắp còn treo
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 06-12-2011

THỜI GIAN

Người trẻ hôm kia cũng phải già
Bình minh rồi lại ánh chiều xa
Chớ thương tóc trắng, sầu thêm bạc
Đừng tiếc mắt xanh, khóc mãi lòa
Trước cổng, màu sơn lìa chốn cũ
Nay Đông, Xuân khí đến bên nhà
Những tờ niên lịch em nên xé
Để hiểu thời giờ sắp giết ta
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 30-12-2011

Trầm cảm...

Ngày đêm trầm cảm suốt trên lầu
Không có bạn bè, chẳng đến đâu
Tuyết bạch miên man, lòng đã héo
Giáng sinh lạnh lẽo, mặt thêm ngầu
Tu du luyến ái nay còn nữa?
Dương diễm trong lành trước ở đâu?
Tay dọn đơn sơ tuồng hỷ kịch
Đêm đông, ôm ấp, khóc, mong, cầu...
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 02-01-2012

Sau lần bồ đá(viết tặng bạn)?

Sau lần bồ đá, đẹp trai hơn
Cũng bởi vì ông hận thế thường
Đầu nhuộm đen xì, tóc chẻ giữa
Quần căng xanh mướt, áo thơm hương
Ngơ ngơ mắt híp, hồn trong gió
Rươm rướm dòng tuôn, lệ dưới đường
Có phải phong ba sinh quyến rũ?
Sau lần bồ đá, đẹp trai hơn
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 12-01-2012

Đi họp phụ huynh học sinh?

Vẫn ngại đến trường họp phụ huynh
Cha con đều phải viết tường trình
Quên đưa học phí nên thầy nhắc
Cố hẹn tháng ngày tránh kẻ khinh
Quý tử đánh nhau, sưng khắp mặt
Phúc cha chịu lép, lỗi về mình
Mắng hoài cũng mệt, không thèm nói
Hai mắt trông vào lũ quỷ, tinh
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 21-01-2012

Anh tự hiểu

Giờ đây, anh hiểu có than gì!
Em vẫn dọn đồ mà bước đi
Tay bõng thằng con nằm tí hí
Miệng buôn lời ác rủa li kì
Viết rung hội ngộ tờ ly dị
Mắt ướt đoàn viên suối lệ bi
Dù biết lạy, quỳ xin chớ ký
Thì em một mực quyết chia li
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 25-01-2012

Thích Lam Trường...

Từ xưa, vốn đã thích Lam Trường
Tiếng hát vang lừng cả một phương
Mặt vẫn nhăn nhăn bao kẻ mến
Giọng thì lơ lớ khắp người thương
"Gót hồng" đã nổi theo danh phận
"Giày vải" vừa tung chiếm thị trường
Âm luật am tường, nên tớ thích
Ai mà nhức nhối, cũng mời cương!
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 29-01-2012

[Hình: ImageView.aspx?ThumbnailID=544506]



Thương Kim Dotcom...

Thương anh sức trẻ với tài cao
Tiếc cựu hách-cơ, triệu phú giàu
Sự nghiệp đang lên, làm mắt mỏi
Kỷ nguyên mới xụp, khiến tim đau
Mê-ga-up-lót luôn về nhứt
Trực tuyến sẻ chia vẫn dẫn đầu
Ăn cắp bản quyền chi dại nhẩy?
Bây chừ, chẳng biết tải nơi đâu!
pd