Thi Ẩm Lâu
Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao (/thread-282.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 02-10-2011

Thơ thẫn cũng hơi nhiều...

Hôm nay, thơ thẫn thế hơi nhiều
Ôn lại dăm vần cũng bấy nhiêu
Tống cũ nghênh tân thì ít thấy!
Chê eo khen ỏng vẫn hay liều
Thánh xưa kiện cáo mi hơi khít
Thường nọ bàn du miệng lớn kêu
Giũ sạch quan trường, tìm núi cũ
Vô ngôn cảm hóa được trăm điều
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 02-10-2011

Chuyện đi xa....

Mấy bữa gần đây chẳng ở nhà
Phận treo trước cổ phải đi xa
Thoái trào vài ý thương thê tử
Tòng chính dăm hôm nhớ vị trà
Gươm giáo khó nằm trên ngón nõn
Lý Anh(1) không ở chốn tâm hòa
Xưa nay, việc lớn tìm nhân cựu
Đời hái cho mình trái khổ qua...
pd
=============
(1)Thời cuối Trần, Vua Minh sai chức Xá Nhân là Lý Anh xuống Vân Nam đòi mượn đường đi sang Chiêm Thành, yêu sách những voi, ngựa, lương thảo bắt ta phải cung đốn


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 06-10-2011

Khi ba chết...

Khi chết, hồn ba sẽ trở về
Lúc trời mưa lạnh, gió lê thê
Lơ mơ giúp cháu vài bài toán
Lẩn thẩn cho con mấy số đề
Cơm áo nhà mình còn túng quẫn
Bạc tiền trần thế có làm mê
Xui tay nhắm mắt không di chúc
Một mảnh tình người con chớ chê
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 06-10-2011

Trốn...trốn...trốn...?

Lâu nay, khép cửa trốn trong nhà
Cổng kín then cài chẳng dám ra
Nghị lực để dồn cho bếp núc
Chí cao dành hết tặng vườn hoa
Ngẩn đầu hí hửng: "lây-đi-phết"
Phóng mắt nhởn nhơ: "chuộng-mấy-bà"
Vừa bước vào đời, lòng lại sợ
Người trần đánh đấm thấy ghê a!!!
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 08-10-2011

Nói dối...

Lâu ngày, nói dối riết rồi quen
Nghiệp ở trên thân, nghiệp khiến hèn
Sỹ diện nên buông lời gạt gẫm
Phận nghèo lại nói bạc leng keng
Người nghe biết rõ nhưng chưa nói
Kẻ thấy minh tường lại giả điên
Đã lỡ phóng lao không chộp kịp
Thế trần tay vỗ giễu bao phen
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 08-10-2011

Cám ơn đời....
Mình làm thơ dở, vẫn người xem
Không tiếng chê bai, lại rất kềm
Chữ nhảy trong hàng hơi láo nháo
Mực nằm trên giấy khá lem nhem
Nhức đầu vật vã càng không dứt
Đau mắt lộn lăn cũng có kèm
Nay cảm tấm lòng bao đọc giả
Tôn phong bậc thánh, tớ xưng em
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 10-10-2011

Chậm kiếm ăn...

Lúc trẻ, ra trường chậm kiếm ăn
Vì không ưa thích thú đua tranh
Tay đeo tràng hạt hơi vời vẽ
Miệng tụng câu kinh khá nhập nhằng
Xông xáo chỉ dành vài kẻ dữ
Tinh tường luôn để mấy trò lanh
Gặp thầy trước cổng ngôi trường cũ
Nước mắt lênh đênh chuyện rách-lành
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 11-10-2011

Bốn bức tường...

Quạnh vắng nơi đây bốn bức tường
Tập thơ xếp kĩ tạo thành chương
Rảnh rang bút thảo tô màu mẽ
Đơn điệu môi bung ngáp chán chường
Gác tía chỉ hay đời lụa gấm
Lầu hồng đâu biết thế tròn vuông
Lẽ hằng, tâm giới thêu lời giả
Giao cố nghênh ngang yểm hộ cuồng
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 14-10-2011

Xin hỏi nơi nào hớt tóc nam

Xin hỏi nơi nào hớt tóc nam?
Giá tiền re rẻ lại chuyên làm
Tiếp tân nồng ấm xui người thích
Hầu hạ nhiệt tình khiến kẻ ham
Khách quý nghiêng đầu thường ngủ gật
Thợ hay dơ kéo chẳng càm ràm
Yên tâm thêu giấc hoa lan mọc
Hai mấy ngàn thôi bất quá tam
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 14-10-2011

Cần tìm phần mềm học tiếng hoa?

Cần kiếm phần mềm dạy Tiếng Hoa
Muốn nhờ vài bạn đã tìm qua
Đường link khi up nên sang Blog
Trang web lúc đưa chớ lại nhà
Con sốt chèo queo lòng rất bận
Vợ nghiêm dư dữ miệng thường la
Đến nay, việc học chưa hề trọn
Đêm mài đèn sách, sáng bôn ba.
pd