Thi Ẩm Lâu
Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao (/thread-282.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - phieu_dao - 10-07-2011

Gởi thí sinh...

Nắng gắt, tội cho những thí sinh
Vắt vẻo chông chênh đứng một mình
Tay xách tập quen, lo bộn rộn
Mắt tìm vở cũ, nghĩ linh tinh
Cơm vàng hai bữa, vàng còn ngóng
Đề khó một ngày, khó vẫn linh
Quán nước bên hè nay chật khách
Chứa lòng cha mẹ, phố đầy tình
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - phieu_dao - 12-07-2011

Định thăm chùa

Cũng định sang thăm chốn cửa chùa
Thê nhi ngăn cản, cũng đành thua
Vợ hiền nằm khóc: con chưa lớn
Gái út quỳ than : việc mới vừa
Gốc thụ ngoài sân còn ngóng bón
Vườn hoa trước cổng vẫn chờ mưa
Cho dù, đi tới miền sơn dã
Cũng phải lo xong mớ chuyện thừa!
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - phieu_dao - 16-07-2011

Nếu có kiếp sau chớ lấy anh
Gắn nhau chi phải bước chòng chành?
Yêu thương một kiếp thôi là đủ!
Phòng trúc hai người thế đã rành!
Da đỏ vạn đời thì mãi đỏ
Tre xanh muôn thuở cứ luôn xanh
Kiếp này, kiếp nữa,...đâu gì khác!
Thay lạ đổi quen, yêu với hành
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - phieu_dao - 16-07-2011

Kiếp Làm Trai
(tặng một người bạn trên một diễn đàn thơ)


Làm trai khổ sở lắm người ơi!
Đáp nợ non sông, đáp nợ đời
Cổ gắn yết hầu nên biếng nói
Bụng treo ngọc kép đáng chê cười
Trần hoàn lắm sự hay sai lạc
Thế tục nhiều điều dễ buông xui
Rất muốn như thông reo trước gió
Nhưng lòng Bát Giới vẫn còn hơi...
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 30-08-2011

Thăm Chùa 2

Vừa bước vào sân, con kính thầy!
Cửa chùa vắng tiếng cười lâu nay
Sự nhà tới tấp thêm lo lắng
Việc nước dập dồn lại ngủ ngày
Báo hiếu Vu Lan, con chửa đến
Cùng dường Chư Phật, thầy không hay
Bởi vì cơm, áo, tiền nên vắng
Dù biết thầy trông, nước mắt cay.
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 30-08-2011

Con gái đất Ba Tri

Em là con gái đất Ba Tri
Vì tuổi còn thơ, chưa chín thì
Không thấy tương lai nên cố học
Có nhìn đống vở bởi chờ thi
Da non ở cổ đừng cù nhột
Quả ấu trên cành chớ ngắt đi
Trải nhỏ xưa nay đều đắng chát
Hỡi anh lãng tử nói kỳ kỳ
PD


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 02-09-2011

BẠN CŨ

Bạn bè ly cách muốn sang thăm
Như ánh bình minh ngóng nguyệt rằm
Vó ngựa Sỹ Nguyên xa nẻo Thục
Tiếng đàn Du Thụy vắng tri âm
Chợt tuôn trước cửa, cơn mưa ngạt
Thoáng nhớ bên song, ngọn khói trầm
Hôm hẹn gặp nhau, lòng thổn thức
Đến nay, đã được mấy mươi năm...
PD


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 02-09-2011

Làm thế có đoan trang?

Em hiền, em đẹp, lại còn ngoan...
Phần tốt của em, hẩm của chàng
Giỏi nghĩ có đe liền khóc ức!
Hay cho chưa đánh đã kêu oan!
Vùng vằng đóng cửa, trêu người dữ
Giẫy giụa đập ly, ghẹo kẻ gàn
Hờn xếp áo quần về chốn ngoại
Chuyện riêng mách mẹ, có đoan trang?
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 07-09-2011

CÓ HỨNG THƠ
Khách khứa hổm rày mất hứng thơ
Riêng ta gom hết thú làm thơ
Vuốt râu chềm chễm, khen đời "dở"
Liếm bút nghiêm nghiêm, viết chữ "nhờ"
Ý đã cao cao nhưng phải góp!
Luật còn thưa thứa chớ nên lơ
Vôi chi quảnh mắt không nhìn lại?
Rồi muốn tập tành cái sự ngờ
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 13-09-2011

Nếu chẳng có tâm, tớ đã giàu?

Nếu chẳng có tâm, tớ đã giàu
Áo blouse không lẫn sợi vàng, nâu
Xe hơi nước Nhật trưng ngoài phố
Gốm sứ đời Trần đặt ở lầu
Hội vẫn ngóng chờ, tươi chả héo
Vợ thường đấm bóp, thích không chau
Vừa châm điếu thuốc, liền than vãn:
Nếu chẳng có tâm, tớ đã giàu
pd