Thi Ẩm Lâu
Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao (/thread-282.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 12-08-2013

Em thấy hôm qua anh giết người
Công an tìm bắt khắp nơi nơi
Ngõ cùng hẻm tối thêm bao kẻ?
Hiểu thấu cảm thông được mấy người?
Yêu lắm thương nhiều nên phải hận
Máu trào lệ đổ cũng còn rơi
Báo chí rùm ben tên thủ ác
Còn em chỉ trách mỗi ông trời.
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 13-08-2013

Được tin mới nhận "anh là gay"
Vội viết vài dòng, nước mắt cay.
Nức nở nghe đời toan ngã gục
Bồi hồi thấy tuyết đã rơi đầy
Họ Trần tuyệt tự, không người nối
Bàn tiệc có còn một kẻ say?
Dư luận khắt khe trò chuyển giới
Liệu anh sẽ ổn với nơi này?
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 26-08-2013

Không ai đối. Ta tự đối vậy

Được tin mới nhận anh là gay
Sống mũi sụt sùi, khóe mắt cay
Cô gái tên Xuân vừa liệm táng
Lá thu tháng chín trót rơi dày
Tình thơ thoáng chốc không người nhớ
Đêm nhạc cuối cùng, một kẻ say
Quay quắt thời gian cùng vạn vật
Rêu phong sẽ phủ tấm bia này!
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 24-09-2013

Biết em xông xáo đến vô cùng
Lửa đỏ trong lòng chất để nung
Tỉnh táo khó ngừa cơn thịnh nộ
Lơ ngơ dễ hứng trận mưa phùng
Thương yêu sâu đậm thường không nói
Hờn oán lâu dần ắt phải bung
Thơ phú cần chờ hơi xúc cảm
Loài người buộc có tấm tình chung
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Mr.Kind - 24-09-2013

Chào bác PD! 034
Chiều buồn lang thang trong trấn chợt thấy bác đăng thơ iêm ghé vào thưởng lãm chút.
Thấy bác than vãn không có ai đối thơ nên iêm mạo muội đối với bác bài vừa đăng cho vui. Sẵn tiện iêm cũng đang học hỏi dạng thơ này nên có lỗi gì bác chỉ giáo thêm nhé.

(24-09-2013, 05:05 PM)Phiêu Dao Đã viết: Biết em xông xáo đến vô cùng
Lửa đỏ trong lòng chất để nung
Tỉnh táo khó ngừa cơn thịnh nộ
Lơ ngơ dễ hứng trận mưa phùng
Thương yêu sâu đậm thường không nói
Hờn oán lâu dần ắt phải bung
Thơ phú cần chờ hơi xúc cảm
Loài người buộc có tấm tình chung
pd

Kìa anh chớ gọi tiếng “vô cùng”
Đá sỏi lòng em tựa đã nung
Chẳng thiết khều thêm câu ước hẹn
Đâu cần nhắc nữa khúc tương phùng
Vừa nghe dối trá buồn toan nín
Chợt thấy điêu ngoa bực phải bung
Miệng lưỡi ai kia đừng uốn nhạt
Còn bao hổ thẹn chữ “tình chung”

Thơ đối bí từ nên iêm chọn ý thơ là vậy chứ ko có ý gì khác với bác (vì iêm là con traihappy )033
Chúc bác vui vẻ và thêm nhiều bài thơ hay!


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - hothiethoa - 24-09-2013

(24-09-2013, 07:27 PM)Mr.Kind Đã viết: Chào bác PD! 034
Chiều buồn lang thang trong trấn chợt thấy bác đăng thơ iêm ghé vào thưởng lãm chút.
Thấy bác than vãn không có ai đối thơ nên iêm mạo muội đối với bác bài vừa đăng cho vui. Sẵn tiện iêm cũng đang học hỏi dạng thơ này nên có lỗi gì bác chỉ giáo thêm nhé.

(24-09-2013, 05:05 PM)Phiêu Dao Đã viết: Biết em xông xáo đến vô cùng
Lửa đỏ trong lòng chất để nung
Tỉnh táo khó ngừa cơn thịnh nộ
Lơ ngơ dễ hứng trận mưa phùng
Thương yêu sâu đậm thường không nói
Hờn oán lâu dần ắt phải bung
Thơ phú cần chờ hơi xúc cảm
Loài người buộc có tấm tình chung
pd

Kìa anh chớ gọi tiếng “vô cùng”
Đá sỏi lòng em tựa đã nung
Chẳng thiết khều thêm câu ước hẹn
Đâu cần nhắc nữa khúc tương phùng
Vừa nghe dối trá buồn toan nín
Chợt thấy điêu ngoa bực phải bung
Miệng lưỡi ai kia đừng uốn nhạt
Còn bao hổ thẹn chữ “tình chung”

Thơ đối bí từ nên iêm chọn ý thơ là vậy chứ ko có ý gì khác với bác (vì iêm là con traihappy )033
Chúc bác vui vẻ và thêm nhiều bài thơ hay!
Thấy em đi tắm...biểu: vô cùng
Bị chọi vô người miếng đất nung
Đỏ mặt hầm hầm trên mắt trợn
Tía tai hậm hực dưới mang phùng
Đã thèm ai ướm buông vai trễ
Còn gợi tôi nhìn cúc áo bung
Trần tục thì thôi cho ké với
Này em đi tắm, tớ kỳ chung.


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 04-01-2014

TÊN KHỐN ĐÓ ĐÂU RỒI

Trời ơi, tên khốn đó đâu rồi?
Kẻ ngắt cánh hồng thả suối trôi
Tan vỡ một đời hoa hạnh phúc
Nát nhàu hai cánh bướm vui tươi
Cô dâu đã khoác tang hồng phấn
Rừng thẳm còn ngân cảnh khóc, cười
Én liệng trên mây cùng thiếu nữ
Mộ vàng giận dữ, lệ oằn rơi.
pd


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 18-11-2014

Nhắn khách làng thơ

Nhắn khách làng thơ chớ hẹp hòi
Trong thơ có dại mới ham coi
Hoa không thơm thích thì lạt lẽo
Mắm có tanh tao ấy mặn mòi
Ý đạt, nên khen người nghệ sỹ
Thơ vui, chẳng ghét kẻ loi choi
Xin đừng cau có nhìn nhau nản
Nhắn khách làng thơ chớ hẹp hòi
PD


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 10-02-2015

Vui vẻ múa ca chốn Ngọc Đường
Tùng xanh trúc biếc, cánh uyên ương
Chẳng ngờ ngọc vỡ bao người tiếc!
Đâu biết hoa tàn lắm kẻ thương!
Thợ khéo tay nghề không sửa được
Mưa bay loạn choạng chẳng xem thường
Chỉ còn gậy trúc bên hài cỏ.
Lên núi một mình khóc tiêu tương.

Phiêu Dao


RE: Thất ngôn bát cú Phiêu Dao - Phiêu Dao - 11-02-2015

Chỉ tiếc bình sinh chẳng gặp thời
Trí trai hoài bão đã hơn người
Cỡi thuyền cất mái chèo trên sóng
Uống rượu làm thơ cắn dưới môi
Cánh nhạn lạc bầy cùng nắng chói
Kỳ phong mất dấu với cơ ngơi
Trăm năm tự hỏi mình thân thế?
Chỉ tiếc bình sinh chẳng gặp thời

pd