Thi Ẩm Lâu
Nếu thời gian có quay trở lại - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Nếu thời gian có quay trở lại (/thread-263.html)

Pages: 1 2


RE: Nếu thời gian có quay trở lại - hothiethoa - 24-01-2011

Nếu thời gian có quay trở lại,
Tôi dầm mình cởi áo tắm mưa,
Lại một mạch leo mấy cây dừa,
Hái cho mẹ nấu chè ngọt lịm ...

Nếu thời gian có quay trở lại,
Tôi rong chơi cùng mấy cánh diều,
Ngửa mình trên bãi cỏ phiêu diêu,
Thu cả trời vào trong tầm mắt ...

Nếu thời gian có quay trở lại,
Tôi lội ao bắt cá mò cua,
Chiều hái rau cùng bạn nô đùa,
Ném bùn tươi bôi đầy vào mặt ...


Phụng


RE: Nếu thời gian có quay trở lại - hothiethoa - 24-01-2011

Cảnh đêm vắng, nghe màn sương rơi nhẹ
Đón gió thu lặng lẽ vừa thổi qua
Ta trở về một ký ức đã xa
Và nhìn lại những ngày xưa đã mất?!

Thời gian trôi, kỷ niệm thêm chồng chất
Biết làm sao trả hết nợ chuyện xưa?
Chỉ ước mong gió thu không thay mùa
Nhặt lại những tuổi đời ta ngây dại!

longhoaho


RE: Nếu thời gian có quay trở lại - hothiethoa - 24-01-2011

Ta níu thời gian quay trở lại
Để người tình cũ chẳng lìa xa
Ta ước thời gian quay trở lại
Một thời-hình bóng chẳng phôi pha

Ta kéo thời gian quay trở lại
Mình lối đi về tay có tay
Ta giữ thời gian cho đứng lại
Màu hoa ngày cũ chẳng phôi phai

Và nếu thời gian quay trở lại
Ta vẫn chia lìa, vẫn cách xa
Ừ nếu thời gian quay trở lại
Xin hãy xem như một thoáng qua...

Nếu thời gian có quay trở lại
Tôi vẫn như mình chỉ thế thôi....

.....


hothiethoa


RE: Nếu thời gian có quay trở lại - hothiethoa - 24-01-2011

Ừ chỉ là có thể thôi em nhé !
Có điều gì vĩnh viễn bao giờ
Tình thơ một thoáng rồi tan nhẹ
Âm thầm quạnh quẽ giữa rừng thơ ..!

nguoivebongnho


RE: Nếu thời gian có quay trở lại - hothiethoa - 24-01-2011

Mưa đêm nay rơi vô hồn, lặng lẽ
Đã vô tình tô ướt dấu yêu xưa,
Có một kẻ đang thổn thức trong mưa
Tìm quá khứ theo gió thu xa mãi.

Nếu thời gian lặng lẽ quay trở lại
Có tránh được vòng luân chuyển mùa thu?
Rồi giữa đêm trong xa vắng, hoang vu
Vẫn có kẻ một mình ngồi thơ thẩn?

Về làm chi hoang tuyết đông hờn giận
Mang giá lạnh trói nhốt trái tim yêu
Quên đi những hạt mưa thu rơi nhiều
Sẽ không còn những đêm mưa thổn thức!

longhoaho


RE: Nếu thời gian có quay trở lại - hothiethoa - 24-01-2011

Nếu có thời gian quay trở lại,
Anh muốn thấy mình đứng dưới mưa,
Chờ em lặng lẽ dưới hiên xưa,
Chỉ ước một lần em hé cửa ...

Nếu có thời gian quay trở lại,
Anh muốn thấy mình đạp theo em,
Làm cái đuôi vụng dại cũ mèm,
Chỉ ước một lần em ngó lại ...

Nếu có thời gian quay trở lại,
Anh muốn thấy mình ngắm dáng em,
Giờ ra chơi dáng ngọc dịu hiền,
Chỉ ước một lần em liếc mắt ...

Nếu có thời gian quay trở lại,
Anh muốn thấy mình ngóng thư em,
Những phong thư tình ý dịu mềm,
Chỉ ước một lần em phúc đáp ...


Phụng


RE: Nếu thời gian có quay trở lại - hothiethoa - 24-01-2011

Nếu thời gian một lần quay trở lại
Anh e rằng mình cũng vậy mà thôi
Biết làm gì duyên số đã chia đôi
Càng níu kéo tâm hồn thêm đau khổ.

Nếu thời gian một lần quay trở lại
Chỉ mong em chẳng yêu anh thật nhiều
Để không rơi giọt nước mắt cuối chiều
Tuy lặng lẽ nhưng cõi lòng tan nát.

Nếu thời gian một lần quay trở lại
Nguyện lòng mình sẽ mãi mãi yêu em
Cùng đi qua năm tháng thật êm đềm
Trao cho nhau những phút giây nồng ấm.

Nhưng anh biết thời gian nào quay lại
Anh và em cũng sẽ vẫn chia hai
Khi tất cả chỉ hai chữ "an bài"
Tình không quên nhưng xin đừng lưu luyến!


hoatuyethan


RE: Nếu thời gian có quay trở lại - lanhdien - 24-01-2011

cho tôi đi ngược với thời gian
tôi sẽ yêu em thật rõ ràng
sẽ không e ấp lời vô tội
ngôn ngữ viết toàn tên em thôi

tôi sẽ cùng em mơ ước nhiều
gió, trăng thề nguyện những huyên thuyên
khóc, cười, nhung, nhớ đều có cả
chẳng sợ người ta nói sâu xa

tôi sẽ về bên em đấy thôi
chẳng buồn lo nghĩ chuyện xa xôi
đêm mơ hai mái đầu tâm sự
hạnh phúc gần kề môi chớm môi.


RE: Nếu thời gian có quay trở lại - lanhdien - 25-01-2011

Xuân muộn

Tôi về trên bến xuân ngày ấy
Nhặt nụ tầm xuân trang điểm mùa
Em còn thơ dại như ngày trước
Lơ đãng cùng tôi trong nắng trưa?

Tôi về khoác áo mùa xuân chín*
Nhặt lại tình tôi trong nắng vừa
Mai vàng năm cánh tròn xoe mắt
Ngơ ngẫn hồn theo những lối xưa

Tôi_em đã hẹn mùa xuân trước
Xây mộng hoa niên ở chốn này
Ngày thay nắng lụa, mùa thay áo
Em khoác áo hồng, môi thắm son

Tôi về dưới cội mai già ấy
Gặp lại em đang chớm nụ tình
Van lơn em hãy đừng lên tiếng
Cứ để hồn tôi chết lặng yên



RE: Nếu thời gian có quay trở lại - lenne - 20-04-2011



mình ko ước thời gian quay trở lại.
bởi lẽ mỗi ngày trong cuọc sống vẫn còn muôn vàn cái dethuong khác.


hãy cất chúng ngủ yên

để còn có cái cho mình lâu lâu lật lại mà vui mà buồn..