Thi Ẩm Lâu
Rượu Quán ! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Rượu Quán ! (/thread-26.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


Rượu Quán ! - Ngạo - 27-11-2010

Ngắm nước đuổi mây cạn chén đầy ..
Lòng rạn một vết..Ngạo Cuồng say ..
Buồn đời .. phẫn thế bèn mở quán ..
Thanh Lâu nhàu nhỉ..bạn vui vầy..

Buồn rơi mềm gót lữ khách xa ..
Phương nao lòng ấm phải chăng nhà ..
Quí khách chồn chân ..hầu ghé lại..
Tiêu sầu dăm cốc ..sầu phôi pha ..

Giai nhân má phấn ..chả níu chân ..
Lữ khách hào tâm hãy ân cần..
Ủ tay.. ấp hồn ru một giấc ..
Rượu nồng dốc ngựơc chớ tranh phân..

Mái lá ..bàn tre.. trơ chỏng đấy..
Mệt mỏi thân xác , thân hao gầy ..
Thi nhân tự tiện...xin cứ rót ..
Rượu ta ngàn lít ..thả sức say..







RE: Thanh Lâu Rượu Quán ! - lenne - 29-11-2010

Hú oà..


Quán vắng lặng im

Ta về bẻn lẻn trốn tìm với ai ??


RE: Thanh Lâu Rượu Quán ! - hothiethoa - 29-11-2010

(29-11-2010, 01:38 PM)dongdong Đã viết: Hú oà..


Quán vắng lặng im

Ta về bẻn lẻn trốn tìm với ai ??

dongdong về mấy bữa nay
Avatar chưa đổi, chữ ký đây vẫn còn...tongue


RE: Thanh Lâu Rượu Quán ! - Ngạo - 01-12-2010

Uống đi cứ uống hỡi người say..
Uống cho vơi hết nỗi nhớ đầy..
Người ngọc chao mình trong chén đắng ..
Yếm nọ đang trể..vạt áo bay..



RE: Thanh Lâu Rượu Quán ! - Ngạo - 03-12-2010

Người ra đi ngỡ ngàng nuối tiếc..
Mưa thả buồn ly biệt chiều đông..
Cạn đi dăm chén rượu nồng..
Ta mình một cõi..tang bồng phiêu du ..
Trời lạnh băng sương mù che khuất ..
Ngược xuôi đời tất bật lo toan
Bên ấy người có mơ hoang ..
Mang trăng đem đổ cho vàng khúc sông.


Chim vàng anh trong lồng chờ chết ..
Thôi thì thôi đã hết tung bay ..
Tàn tạ tiếng hót lẻ bầy ..
Hay chim kia chỉ vùi say mơ đời..
Tự do bay .. khung trời xanh thẳm ..
Vẽ mơ ước chìm đắm hoan ca ..
Cưỡi mây .. cùng gió phôi pha ..
Được tình hay mất âu là phận duyên..

Đời đựơc mất kim tiền danh vọng
Qua một giấc ác mộng trần gian
Sống như thở ..vọng tình tan ..
Người ơi anh nhớ đôi bàn tay xinh
Kìa mặt trời bình minh rọi sáng
Ta say ngất chạng vạng chiều hôm..
Nhớ quay quắt .. nhớ nụ hôn..
Hồn khô lạnh ngắt bên cồn bỏ hoang..

NTCS



RE: Thanh Lâu Rượu Quán ! - Ngạo - 09-12-2010

Rượu quán ta mở khách vắng teo ..
Phải chăng ai đó chê quán nghèo ..
Thôi thì một cõi ta say mãi ..
Thả hồn phiêu lãng ..nơi hút heo..



RE: Rượu Quán ! - Ngạo - 18-12-2010

Thủa hâm hâm nằm mùng đắp chiếu ..
Tay trong tay bận bịu vân vê ..
Bấy thời ..hoan lạc phủ phê..
Giờ sao ..dựng nổi trăm bề lo toan ..



RE: Rượu Quán ! - Vũ Thiên Di - 19-12-2010

Quán rượu của huynh chẳng phải nghèo
Chỉ vì em chẳng uống nên...teo
Sợ rằng mồi chẳng đủ em... phá
Đành ngồi chờ đợi...đến hút heo 014



RE: Rượu Quán ! - lenne - 19-12-2010

Cafe đi Cafe đi

Cafe chỉ đắng chứ ko cay

Ta khoắng nỗi buồn từ đáy cốc.

Bạn cười lén dấu lệ sau mi


RE: Rượu Quán ! - 1t2u3a4n - 19-12-2010

CF mà Đen Rhum là có đắng có cay đó zonzon laughing

Nhưng uống nhạt toẹt hee hee