Thi Ẩm Lâu
Quả đất chia đôi - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Quả đất chia đôi (/thread-258.html)

Pages: 1 2 3 4 5


Quả đất chia đôi - hothiethoa - 21-01-2011

Có một lần quả đất chia đôi
Anh và em Đông Đoài hai nửa
Nửa Tâm hồn niềm đau chan chứa
Và nửa kia lẳng lặng quay lưng.

Qua một lần quả đất chia ba
Nửa phía Đông còn nguyên mảnh vỡ
Nửa bên Đoài chia hai niềm nhớ
Đã bao lần ly hợp hợp tan…

Và bây giờ mấy độ xuân sang
Anh chẳng biết đất chia làm mấy
Mười năm rồi nhìn em vẫn vậy
Chỉ có buồn giăng kín đôi mi…

Cười với anh em nói chia ly…
Thằng chồng em là tên nát rượu
Ước chi ta là mười năm cũ
Chẳng bao giờ để quả đất chia đôi…
05/09.07



RE: Quả đất chia đôi - hothiethoa - 21-01-2011

Chẳng biết cớ gì đất lại chia đôi
Ta và em hai người hai nửa
Em có người (không phải anh) để tựa
Để riêng mình ôm kiếp đơn côi...

Chẳng biết cớ gì tim lại chia đôi
Một nửa nát tan, nửa kia tiềm kiếm
Gió thu về trong khung trời tím rịm
Chợt thấy lòng se sắt nổi cô liêu

Chẳng biết cớ gì ta bổng thấy buồn hiu
Một buổi chiều buồn như mười năm trước
Trên lối cũ mình ta nhẹ bước
Nhớ hôm nào hai đứa trong tay...

Có còn gì những phút nồng say
Còn lưu luyến cũng là quá khứ!
Ta không hiểu hồn người thiếu nữ
Để nhớ rồi ...đã vượt quá tầm tay...



RE: Quả đất chia đôi - hothiethoa - 21-01-2011

Có một dạo miếng đất chia đôi
Em không chịu bảo “Ăn gì khôn thế
Đất của bà đòi chia đâu dễ
Muốn đi thì vác xác mà đi”

Có một dạo quả đất chia ba
Em lấy hết, phần người ta chút xíu
Còn chỉ tay “Ê ku kia lại biểu
Chút cho mi…ai biểu chọc ta”

Đất bây giờ mắc lắm đó à!
Vậy mà bác đòi chia năm bảy
Cứ như tôi thiếu tiền cô Tú đấy!
Mấy cái nợ đời ai lấy tôi cho…



RE: Quả đất chia đôi - hothiethoa - 21-01-2011

Ngày quả đất bất chợt chia hai
Chẳng nghĩ gì mặc niềm đau kéo đến
Có lẽ đó chỉ là định mệnh
Sẽ ra sao cho những ngày mai...

Ngày quả đất bất chợt chia hai
Hụt hẫng ư! Ừ ta hụt hẫng...
Chú chim trong g son...bao ngày nuôi nấng
Bỗng một ngày rời bỏ xa bay...

Ngày quả đất bất chợt chia hai
Đau thật nhiều...nhưng không tiếc nuối...
Bước em qua... nhìn theo buồn tủi
Chỉ thở dài cho số kiếp long đong...



RE: Quả đất chia đôi - hothiethoa - 21-01-2011

Ta phải làm sao? Phải làm sao?
Đời hoa như một thoáng chiêm bao
Mãi chỉ xa mờ trong mộng ảo
Biết đế bao giờ ta có nhau!

Rồi phải làm sao ? Phải làm sao?
Người ta cứ bảo chẳng yêu nào!
Rồi nhớ!Rồi thương vương lại khổ
Thôi đành đứt gánh đỡ niềm đau

Chẳng biết làm sao? Để rồi sao?
Nhìn thấy người ta chỉ ước ao
Một buổi bình minh trong nắng ấm
Có em trong suốt kiếp ba đào!



RE: Quả đất chia đôi - hothiethoa - 21-01-2011

Đâu cần làm sao. Để làm sao!
Một anh chốn ấy yêu cô nào
Người vô tư như trẻ nhỏ
Một cuộc tình hư có là bao

Rồi chẳng làm sao. Chẳng làm sao
Người ta đâu phải cánh hoa đào
Mà thích thì cứ chưng lên ngắm
Rồi thì mơ mộng với trăng cao

Có lẽ người ta chưa yêu ai
Nhưng cũng có thể một ngày mai
Người ấy lên xe về bến ấm
Lại nhớ hôm nào Thơ không phai

Hay chăng dù cho ngày nắng ấm
Cũng đâu phải khổ phải lao đao
Ba đào hay bốn năm bảy nữa
Người ta an phận há duyên trao?
-Mr.Kind-



RE: Quả đất chia đôi - hothiethoa - 21-01-2011

Nếu một ngày trái đất vỡ làm hai
Anh nửa nam còn em sang nửa bắc
Anh nhớ em anh buồn anh phát khóc
Chuyện đôi mình chỉ như vậy thôi sao

Tự hỏi mình không biết ở trên cao
Trời có chia ra làm hai nửa
Chẳng biết rồi có chia ra lần nữa
Hai mảnh rồi bốn mảnh thì sao

Ừ thì thôi anh biết chẳng làm sao
Bởi anh biết em luôn bên cạnh
Dù đôi mình hai nửa vòng quay
Dù trái đất có vỡ nhiều hơn thế
Anh biết ta xa nhau là không thể
Bởi hai ta trùng nhịp đập trái tim
Dù xa nhau ta vẫn chẳng đi tìm
Và hai ta sẽ có ngày gần lại
Anh biết ta vẫn còn gần nhau mãi
Dù chuyện gì ta vẫn cứ gần nhau
...
Tình chúng mình luôn là mãi mãi
Bởi chúng mình biết sống vì nhau...

-tieuyeu_q-


RE: Quả đất chia đôi - hothiethoa - 21-01-2011

Đã có lần quả đất chia đôi
Vẫn người cũ một người một nửa
Chẳng sợi tơ nào buột trong lời hứa
Nên hai người cứ mãi xa xôi…

Cũng đã có lần quả đất chia hai
Để nỗi nhớ rơi vào quên lãng
Sợi tơ tình đứt lìa hai đoạn
Trái đất chẳng tròn đâu thể nào quay!...

Ta chợt nghe khóe mắt cay cay
Dĩ vãng nhạt nhòa ngỡ rằng chẳng nhớ
Bỗng một hôm làm ta bỡ ngỡ
Trái đất tròn…người ấy lại tìm ta…

Và bây giờ quả đất chẳng chia đôi
Nhưng xích đạo vẫn ngăn làm hai nửa…



RE: Quả đất chia đôi - hothiethoa - 21-01-2011

Cho dù xích đạo có ngăn đôi
Hai nửa địa cầu vẫn quay cùng quỹ đạo
Và quả đất sẽ chẳng thể chia đôi
Nhưng hai ta vẫn hai miền địa cực

Phía bên anh mùa hè nóng nực
Nửa bên em giá lạnh đến vô cùng
Phía bên anh ngày dài tưởng vô cùng
Bên em lại là đêm đen vô tận

Mỗi ngày ta thêm một ngày uất hận
Chẳng thể sẻ chia dù chỉ một phần...
-tieuyeu_q-


RE: Quả đất chia đôi - hothiethoa - 21-01-2011

Bỏ mặc


Ta bỏ mặc ta bỏ cả con đường
Bỏ mặc thời gian trôi đi vùn vụt
Ném chén sầu tư nhằm thơ mà trút
Để đọa đày thân xác héo khô

Ta bỏ mặc ta bỏ mặc tâm hồn
Bỏ mặc thuyền mơ tìm nhơi đậu bến
Ai hiểu lòng ta ? Ai người thương mến?
Chẳng biết bao giờ bước đến nẻo mơ…

Ta cất âu sầu dồn nén những vầng thơ
Hòa thành nhạc từng phím tơ sầu muộn
Có vơi đâu những yêu thương còn đượm
Chỉ mơ hoài những mộng cũ xa xôi…

Ta bỏ mặc ta …bỏ mặc bên đời
Mặc sóng cuốn trôi về đâu thì cuốn…