Thi Ẩm Lâu
... - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: ... (/thread-256.html)



... - hothiethoa - 20-01-2011

...


RE: ... - hothiethoa - 20-01-2011

Hỏi

Em hỏi tôi mai này trong xa cách
Có khi nào tình cảm sẽ đổi thay ?
Có khi nào ta chưa kịp nắm tay
Đã phải nghĩ đến quay đầu từ giã ...

Em hỏi tôi trong thời gian nghiệt ngã
Ta làm sao vững dạ chuyện tương lai ?
Nếu có người theo em tấn công hoài
Hay là tôi sẽ thay lòng, đổi dạ ?

Chuyện mai ngày, nếu ta hay được cả
Thì đâu cần phải tin ở nhau đâu ?
Ta hãy mong rằng sẽ có mưa Ngâu
Để hai đứa vượt qua cầu thử thách

Ta hãy nghĩ đến ngày mai gặp mặt
Đến những nơi ta sẽ dắt nhau đi
Dẫu thiệt thòi trong năm tháng chia ly
Còn nhiều lắm, những gì nằm phía trước ...

-linfie-


RE: ... - hothiethoa - 20-01-2011

Người ta gọi là khoảng cách phải không anh?
Khi tay siết chặt tay mà gió lùa lành lạnh
Đi giữa mùa đông, cận kề bên cạnh
Chợt thấy mình sao quá đỗi xa xôi...

Có đôi lần em vơ vẩn soi gương
Như thấy cả mắt anh, một trời thu tím biếc
Khép mắt lại sợ kính kia soi ánh sáng
Mình yêu nhau chỉ vì giống nhau có phải không?

Khi cả hai đều là những kẻ từng đau
Thích uống cà phê không đường, không pha sữa
Để đắng chát đầu môi, rồi cười mỉa
Thấm thía gì với lòng dạ thế nhân

Khi cả hai đều nói cứng như băng
Dẫu nước mắt tràn tuôn theo ngày tháng
Anh sợ em tổn thương nên dám đâu từ chối
Em lỡ hứa rồi sao có thể quay lưng

Nên như không ta bỗng hóa thành thân
Anh nắm chặt tay em giữa mùa đông buốt giá
Em mỉm cười vùi vào ngực anh thật khẽ
Rất nhẹ nhàng tiếng tim đập... dửng dưng

Chẳng phải là yêu mà chỉ mới là thương
Cho hai chiếc lá vô tình nghiêng một hướng
Gió e ấp đưa nụ tình hé chớm
Đâu biết rằng gần cũng có nghĩa là xa

Nên sát cạnh nhau tay nắm chặt mùa đông
Vẫn thấy sầu vương mắt anh trĩu nặng
Em mím chặt nỗi buồn sợ bay theo hơi lạnh
Người ta gọi là khoảng cách phải không anh?

Nắng Thủy Tinh



RE: ... - hothiethoa - 20-01-2011

Rồi có ngày này

Rồi có một ngày ta phải nhận ra
Là hai đứa không thể nào tiếp tục ...
Rồi có một ngày giữa những khi hạnh phúc
Ta chợt thấy lòng trống vắng một điều chi ...

Rồi có một ngày mình cũng phải chia ly
Dẫu chẳng phải ta ghét gì nhau cả ...
Rồi có một ngày mình không còn xa lạ
Mà cũng chẳng còn là bạn gái, bạn trai

Rồi có một ngày ta phải nói chia tay
Vì cảm xúc không còn như tha thiết
Dù ta cố bám víu vào nuối tiếc
Vẫn không sao gợi được lửa ân tình

Thôi thì thôi, thế là hết cuộc tình
Không cay đắng, không giận hờn, trách móc ...
Không có ai làm điều gì sai sót ...
Mà chỉ là hai đứa chẳng còn yêu ..

Linfie


RE: ... - hothiethoa - 20-01-2011

Đến bao giờ ta bước cạnh bên nhau?
Hai trái tim chung nhịp đập, hơi thở
Để đêm về không một ai trăn trở,
Trong giấc mộng, chỉ có bóng hình nhau.

Rồi mùa đông lạnh lẽo cũng qua mau
Trả khung trời cho mùa xuân ấm áp,
Những đôi én trong nắng xuân ngơ ngác
Khẽ chao mình đón ngọn gió lứa đôi.

Nhưng đó là một điều ước xa xôi
Khi mùa đông kéo dài hằng đêm vắng
Và đêm nay, trong nỗi buồn trĩu nặng
Tiếng cô đơn vẫn gõ cửa lòng anh..

longhoaho


RE: ... - hothiethoa - 20-01-2011

Nếu không gian là khoảng cách đôi ta
Đâu ngại núi sông tìm em muôn dặm
Nếu thời gian làm tình ta ảm đạm
Xin chết đi đợi em ở bên kia.

Hoatuyethan


RE: ... - 1t2u3a4n - 20-01-2011

(20-01-2011, 08:04 PM)hothiethoa Đã viết: Rồi có ngày này

Rồi có một ngày ta phải nhận ra
Là hai đứa không thể nào tiếp tục ...
Rồi có một ngày giữa những khi hạnh phúc
Ta chợt thấy lòng trống vắng một điều chi ...

Rồi có một ngày mình cũng phải chia ly
Dẫu chẳng phải ta ghét gì nhau cả ...
Rồi có một ngày mình không còn xa lạ
Mà cũng chẳng còn là bạn gái, bạn trai

Rồi có một ngày ta phải nói chia tay
Vì cảm xúc không còn như tha thiết
Dù ta cố bám víu vào nuối tiếc
Vẫn không sao gợi được lửa ân tình

Thôi thì thôi, thế là hết cuộc tình
Không cay đắng, không giận hờn, trách móc ...
Không có ai làm điều gì sai sót ...
Mà chỉ là hai đứa chẳng còn yêu ..

Linfie

Rồi một ngày ánh sét qua đi
Ta thấy ta tầm thường trong những điều kỳ diệu nhất
Có gì đâu em
Tình yêu rất thật
Nên giữa đời cũng hóa áo cơm

Anh lang thang ngang qua những lối mòn
Vắng người
Vắng em
Cỏ cây mùa đông không mặc áo
Nhặt chiếc lá thẫm màu - như máu
Thời gian mang sắc đỏ đi đâu?

Lời hẹn thề không phải đã bền lâu
Tay nắm chặt tay - rời buông sau đó
Chớm bất hạnh trên nụ cười rạng rỡ
Thoáng chia ly trong róng riết ôm hôn

Thì có gì đâu!
Anh vẫn đi trọn hết mùa đông
Dù tít tắp không một bàn tay nắm*
Dù giá buốt tim côi không đủ ấm
Dù cô đơn như mất nửa thân mình!

Thì có gì đâu!
Anh vẫn đi trọn cuộc hành trình
Bởi con người chưa bao giờ dừng lại
Bởi khổ đau đâu hẳn là mãi mãi
Bởi bây giờ chưa phải đã mai sau.



* Đường tít tắp, không gian như bể
Anh chờ em cho em vịn bàn tay
(Xuân Quỳnh)


(có chỉnh sửa cho hợp với xu hướng cách mạng thế giới và tư tưởng thời đạilaughing)


RE: ... - thangdiennhat - 20-01-2011

"Rồi một ngày ta bất chợt nhận ra"
Em và ta quen mà hóa lạ
Vẫn nhớ về nhau một thời từng đã
Trao cho nhau hết thảy trái tim mình

Giữa cuộc đời trong tất tả mưu sinh
Niềm tin cùng dần mòn mất cắp
Ngon lửa tình nhiều khi ta quên thắp
Quên vén vun quên chăm sóc ân tình

Rồi một ngày kia ta hoảng hốt giât mình
Ta chợt thấy rằng em xa lạ quá
Bởi ta chẳng là ta như từng đã
Em cũng đổi thay trong mộng tưởng rất nhiều

Ta cười vang vào măt của dấu yêu
Ta bóp chết tình yêu bằng cơm áo
Sự thật đời thường đứng nhìn ta trâng tráo
Đạp lên trên tất cả những giáo điều

Và ta chợt nhận ra trong cuôc sống một điều
...