Thi Ẩm Lâu
Riêng Cho Một Người - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Riêng Cho Một Người (/thread-251.html)



Riêng Cho Một Người - hothiethoa - 19-01-2011

Topic này có từ rất lâu, nhưng đã qua 1 lần xóa, bài viết cũ không còn tìm thấy. Chỉ moi trong đống tro tàn những gì sót lại

***

Anh vẫn còn yêu, vẫn nhớ nhung
Sao cứ vu vơ …mãi ngập ngừng
Sao hồn ngơ ngẩn như chùng lại
Tìm thấy gì đâu tim cứ run…

Đôi lúc thật gần lại thật xa
Mơ mãi làm chi mắt cứ nhoà
Thì thôi ta nhé, thôi đừng nhớ
Tình ấy cho người một thoáng qua

Hãy nói rằng em chẳng nhớ tôi
Chỉ là một thoáng nhỏ trong đời
Để tôi vùi lấp ân tình ấy
Mình với riêng mình lẻ bóng thôi…

-hothiethoa-


RE: Riêng Cho Mộng Người - hothiethoa - 19-01-2011

hật chẳng nhớ anh, chẳng nhớ đâu
Có chăng chỉ đọng chút u sầu
Tình đến rồi đi, đời đơn lẻ
Thôi thì hãy xa...tầm mắt nhau

Thật chẳng nhớ anh , chẳng nhớ đâu
Nhớ nhung chỉ để ôm lòng đau
Chỉ làm thêm ướt môi mắt ấy
Chỉ vướng bận thêm mối tình sầu

Thật chẳng nhớ anh, chẳng nhớ đâu
Nỗi buồn nếu có cũng phai mau
Để lòng thanh thản quên chuyện cũ
Để biết ngày sau...từng có nhau

--visio--


RE: Riêng Cho Mộng Người - hothiethoa - 19-01-2011

phunghoangthan Đã viết:Anh là kẻ bắt cá hai tay,
Làm sao thỏa hết mấy tình này,
Trong vòng tay chẵn anh mơ lẻ,
Anh đã hững hờ đối tình say.

Anh là họ Sở đúng không em,
Yêu em không chịu cứ yêu thêm,
Một tuần lên lịch chia ba bảy,
Nhiều khi tự cũng thấy ưu phiền.

Anh chẳng yêu ai, chỉ vui đùa,
Em đừng ganh ghét, tỵ hơn thua,
Rốt cuộc rồi anh về với vợ,
Sau lưng để lại mấy tình thừa ...
Đàn ông suy nghĩ thật giống nhau
Vợ đẹp, con xinh vẫn mong cầu
Phòng nhì, vợ lẻ.. ôi thôi đủ..
Ham hố đèo bòng, tham gì đâu!!

Không yêu thời cưới vợ làm chi?!
Cưới để được hầu, để ỷ y?
Đùa vui tí tớn tình ong bướm..
Chẳng kể vợ buồn khóc tỉ ti..

Ra ngoài nhăng nhít để được gì?
Về nhà bảo vợ đừng tỵ nghi
Vợ ngoan, hiền, thảo không biết quý.
Sướng đi rồi mắc bệnh nan y!!

Tình thừa dẫu chẳng cái chi chi.
Đã vướng không yêu nó cũng ghì.
Đừng mơ vứt bỏ như phủi bụi,
Chơi dại rước vào cái sầu bi..

Đàn ông mà thế thà vứt đi.
Giữ lại thêm đau chứ ích gì!
Dầu rằng rốt cuộc về với vợ,
Chỉ mỗi xác về hồn vẫn đi..

-Lysvotinh-


RE: Riêng Cho Mộng Người - hothiethoa - 19-01-2011

Anh biết giờ đây đã mất người
Mặc dầu thương nhớ vẫn chưa vơi
Duyên xưa không hẹn sao tìm đến?
Tình cũ nào xua đã vội rời.
Phận gái em vui nhiều bến nước
Đời trai anh chỉ chiếc thuyền tơi
Bến xưa có lúc em cô lẻ
Hãy nhớ thuyền anh ở góc trời!

-Hoatuyethan-


RE: Riêng Cho Mộng Người - hothiethoa - 19-01-2011

Vài dòng gửi cho người
Bận rộn giữa cuộc đời
Bao nhiêu toan với tính
Hạnh phúc, đầy, rồi vơi ..

Vài dòng gửi cho ai
Dẫu qua rồi quên, nhớ
Dẫu không còn duyên, nợ
Mong chẳng có giận, hờn ...

Vài dòng gửi, ý còn
Lời, đã không thể viết
Người chắc không cần biết
Những nuối tiếc xa xôi ...

Vài dòng gửi cho người
chỉ có ta riêng đọc
Trong con tim rêu mốc
Còn một góc, cho ai ...

-linfie-


RE: Riêng Cho Mộng Người - hothiethoa - 19-01-2011

Người đi.. ừ nhỉ người đi thật.
Chẳng thoáng quay lưng, chẳng ngoái đầu.
Bước chân lầm lụi chiều u uất..
Một người có lỗi.. hai người đau..

Người về bên ấy có vui đâu?!
Em ở bên ni cũng âu sầu.
Ăn năn, hối lỗi chừng đã muộn.
Tình vỡ từ khi ta giận nhau..

Chẳng lỗi riêng ai..lỗi cả hai.
Người đi em chẳng níu, chẳng nài.
Tình chết chìm trong cơn tự ái.
Muối xát lòng đau tình chia hai..
-Lysvotinh-


RE: Riêng Cho Mộng Người - hothiethoa - 19-01-2011

Đôi lúc buồn buồn muốn đến chơi
Lại thấy lo lo :" kẻ chẳng mời"
Thì thôi đành ngóng từ xa vậy
Em khóc bao lần, tôi lệ rơi

Thoáng thấy em cười vui với ai
Tim tôi chùng lại những u hoài
Có còn gì nữa mà mong nhỉ
Hai người chẳng phải đã chia hai?

Hôm qua em gửi tấm thiệp hồng
Hồn tôi khụy xuống giữa từng không
Em cười trong mắt còn âu yếm
Tuần tới...em ...em sẽ có chồng!

*hớ hớ...thì ra em em chứ không phải em!

-hothiethoa-


RE: Riêng Cho Một Người - hothiethoa - 19-01-2011

Tìm lại mình và tìm lại tim nhau
Ta chợt nhớ thuở ban đầu ...bỡ ngỡ
Em e ấp trên tay mang tập vở
Anh giả vờ mựơn tập để làm quen

Tìm lại mình và tìm đến hơi men
Những ngày cũ đan xen vào thực tại
Những ký ức xa xưa đầy êm ái
Tìm lại gì và còn lại dư âm

Đêm nay buồn mơ một bến xa xăm
Thèm một giấc trăm năm chợt đến
Tìm trong giấc mơ xa...ừ định mệnh
Thương chi rồi xa...tìm đến ngày qua...


01.11.08
-hothiethoa-


RE: Riêng Cho Một Người - hothiethoa - 19-01-2011

Viết riêng cho.. mẹ.

Con thường giúp mẹ nhổ tóc sâu.
Tóc mẹ xưa xanh nay bạc màu.
Lo toan, khó nhọc mẹ gánh hết.
Cả đời hứng chịu những thương đau..

Con ốm, mẹ đau thức mỏi mòn..
Trằn trọc thâu đêm thức trông con..
Con lên cơn sốt lòng mẹ xót..
Dáng mẹ hao gầy thêm héo hon..

Sợi tóc lặng im, tóc cũng buồn.
Tóc thức cùng mẹ, tóc điểm sương.
Ngày qua, con lớn và con hiểu.
Mỗi sợi tóc bạc_ mỗi sợi thương..

-Lysvotinh-


RE: Riêng Cho Một Người - hothiethoa - 19-01-2011

Người ơi người, quay trở về chi vậy?
Để nỗi buồn biết trăn trở cùng ai?
Ta cố quên một hình bóng trang đài
Chỉ trách ta ôm mộng tình huyền hão!

Vào tuần trước, ta chẳng thiết đi dạo
Ta nhắn tin vài lời nói vu vơ,
Em cho ta một sự thật bất ngờ
Em trở về nơi quê hương đất Việt!

Em nhắc ta có một ngày đặc biệt
Sinh nhật em, hôm chủ nhật vừa qua
Ta lặng người thấy bão tố phong ba
Lại trở về theo mùa đông giá lạnh.

Ta vẫn biết một mình ta hiu quạnh
Vẫn chấp nhận, chẳng muốn làm khổ nhau
Nhớ lần trước lòng ta đã nhói đau
Em về nước mà trong tay...người khác!

Cả mùa thu hồn cô đơn lang bạt
Cố phiêu du cùng giếng nước mây trời
Níu kéo chi? Duyên tình kiếp xa xôi
Để đêm về dằn lòng trong nhung nhớ.
...
"Alo! Hôm chủ nhật vừa qua đó
Tại sao anh không đến? để em mong?
...
Chẳng biết anh còn nhớ đến em không?
...
Thôi ta gặp vào chủ nhật này nhé!"

Trời ơi trời! hạt bụi bay lên mắt
Dòng suối lòng đã khô cạn từ lâu
Sao hôm nay lại vướng đọng giọt sầu?
Hỡi thần linh, xin cho đường chỉ dẫn!

Ta không muốn nhìn thấy em hờn giận
Ta không muốn viết tiếp buổi thơ ngây
Làm sao đây? người hỡi, làm sao đây?
Hai con đường chẳng thể song song mãi...

--tendieuquay-- (longhoaho)