Thi Ẩm Lâu
Những vần thơ bất chợt ! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Những vần thơ bất chợt ! (/thread-236.html)



RE: Những vần thơ bất chợt ! - TieuChieu - 02-01-2017

Cho tôi về lại ngày thơ
Rửa chân lem luốc ngồi mơ mộng nhiều
Hương lúa nương những cánh diều,
Rải khắp đồng chiều, thơm cả vào mơ.


Cho tôi còn những dại khờ
Còn tin cổ tích, còn chờ, ngóng xuân
Niềm vui như pháo nổ rang
Muộn phiền như gió vội vàng rời đi.


Cho tôi đôi cánh thiên di
Về miền thơ ấu mỗi khi chùng lòng
Khơi nguồn dòng suối ấm nồng
Đẫm yêu thương, gột thù hằn, dối gian.


Cho tôi tạm biệt đa đoan
Cho chớp mắt khẽ khàng...
Tan mơ. 


p/s: lôi vô kiếm ngân lượng đầu xuân  Wink_smile


RE: Những vần thơ bất chợt ! - Vũ Thiên Di - 04-03-2017

Đêm thêm sầu
Ngày thêm vương
Đôi khi ước
Vĩnh miên trường





RE: Những vần thơ bất chợt ! - thangdiennhat - 04-03-2017

Đêm thêm sầu
Ngày thêm vương
Đôi khi ước
Vĩnh miên trường
Kia con đường
Đây con đường
Đâu là ngả rẽ
Yêu thương trùng trùng


RE: Những vần thơ bất chợt ! - aydada - 05-05-2017

Vật đổi sao dời - tôi vẫn tôi
Vẫn ngồi lặng lẽ nhặt phai phôi
Gom thành từng đống rồi đem đốt
Sưởi ấm khi buồn - lúc đơn côi

02.05.2017


RE: Những vần thơ bất chợt ! - aydada - 14-06-2017

Sáng nay Sài Gòn đẫm lệ
Để cho hơi nước phủ mờ
Trần gian vẫn còn nặng nợ
Để giờ ta vẫn bơ vơ

14.06.17


RE: Những vần thơ bất chợt ! - aydada - 18-09-2017

"Thu tàn hoa héo - lại đầu đông
Duyên trời chẳng đến - vẫn lông bông
..."


RE: Những vần thơ bất chợt ! - aydada - 21-09-2017

Ngày vẫn lặng lẽ qua mau
Khi ta vẫn chẳng cho nhau được gì


RE: Những vần thơ bất chợt ! - hothiethoa - 18-01-2018

Mười năm như mộng vừa qua
Không rồi hợp, hợp rồi xa. Một vòng.


RE: Những vần thơ bất chợt ! - hothiethoa - 18-01-2018

Oái


RE: Những vần thơ bất chợt ! - aydada - 07-04-2018

Một chút gần, một chút xa
Một chút phôi pha, một chút nhớ
Cuộc đời lắm lúc bơ vơ
Một chút thẩn thơ, xong thẫn thờ

hí hí hí hí