Những vần thơ bất chợt ! - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Những vần thơ bất chợt ! (/thread-236.html) |
RE: Những vần thơ bất chợt ! - mihoalai - 13-09-2013 (13-09-2013, 07:25 PM)Agift Đã viết: Câu ăn tiền là Bạn Agift giỏi quá, mai Phở tặng quà he, hahaha..... RE: Những vần thơ bất chợt ! - mihoalai - 13-09-2013 (13-09-2013, 07:29 PM)hvn Đã viết: mà ngành giáo viên với nghề giảng dạy có chi khác nhau ấy nhỉ Chúc bạn may mắn lần sau, hiii.... RE: Những vần thơ bất chợt ! - mihoalai - 13-09-2013 (13-09-2013, 07:17 PM)hvn Đã viết: Noob! 1 bài dài bài ngắn đều đc 200 xu, tách ra mà post chớ trùi! Zi mà hổng biết để mất đi 400, hiii... Cám ơn thông tin giá trị nay Hvn nhé, hiiii.... RE: Những vần thơ bất chợt ! - hvn - 13-09-2013 (13-09-2013, 08:45 PM)mihoalai Đã viết:(13-09-2013, 07:17 PM)hvn Đã viết: Noob! 1 bài dài bài ngắn đều đc 200 xu, tách ra mà post chớ Hix, new post được có 10 lượng thui, cứ tưởng 200 http://thiamlau.com/forum/newpoints.php RE: Những vần thơ bất chợt ! - hvn - 13-09-2013 (13-09-2013, 08:24 PM)mihoalai Đã viết:(13-09-2013, 07:29 PM)hvn Đã viết: mà ngành giáo viên với nghề giảng dạy có chi khác nhau ấy nhỉ Vô duyên ghê á! Người ta với ấy đang giả vờ thảo luận để kiếm post mà RE: Những vần thơ bất chợt ! - Ngạo - 14-09-2013 Đêm Khuya nay tình ngủ muộn Trăng lại đổ bên thềm Gửi khao khát vào đêm Cánh phù dung ứa mật Gió miên du ngầy ngật Biếng lười vuốt châu thân Dang tay xóa đường trần Và cơn mưa ướt đẫm Hương mùa len âm ấm Ươm sắc cánh môi hồng Em nhấn nhá tình nồng Ưỡn mình trao khát vọng Khuya nay tình ngủ muộn Thao thức cùng mây trôi Bờ ngực xuân bồi hồi Ru anh vào mê luyến Ánh trăng bạc phiên phiến Nghiêng vuốt nhẹ làn da Óng lên vóc ngọc ngà Dâng anh tình biển rộng Ngủ đi cơn Gió lộng Em sẽ là bến bờ Ủ ấm những hoang mơ Trong ngôi nhà của Gió Ngạo 14.9.2013 RE: Những vần thơ bất chợt ! - mihoalai - 14-09-2013 (13-09-2013, 08:50 PM)hvn Đã viết:(13-09-2013, 08:24 PM)mihoalai Đã viết:(13-09-2013, 07:29 PM)hvn Đã viết: mà ngành giáo viên với nghề giảng dạy có chi khác nhau ấy nhỉ mình cũng giả bộ để kiếm xu he, hahahaha.... RE: Những vần thơ bất chợt ! - hvn - 14-09-2013 (14-09-2013, 12:17 PM)mihoalai Đã viết: mình cũng giả bộ để kiếm xu he, hahahaha.... hihi trông cô Lài cười vui quá! Yêu Lài luôn rồi Bên Lài sao cứ mơ gặp ấy Gặp ấy không dưng lại nhớ Lài RE: Những vần thơ bất chợt ! - lanhdien - 14-09-2013 (14-09-2013, 01:10 PM)hvn Đã viết:(14-09-2013, 12:17 PM)mihoalai Đã viết: mình cũng giả bộ để kiếm xu he, hahahaha.... Tôi yêu Lài vì Lài bông hoa trắng Tôi yêu Lài vì lài trắng như hoa RE: Những vần thơ bất chợt ! - MrTee - 14-09-2013 Cụ H dạo theo con đường cách mạng nên "mặt trời chân lý chói quá tim" rồi hay sao mà hay iu thế |