Thi Ẩm Lâu
Những vần thơ bất chợt ! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Những vần thơ bất chợt ! (/thread-236.html)



RE: Những vần thơ bất chợt ! - lanhdien - 28-12-2012

Tôi mắc nợ người một đóa môi

Ở chỗ môi cười, tôi hôn em
đóa trà mi nở sau một đêm
ban ơn nhỏ xuống giọt kiêu hãnh
nhặt nhạnh theo tôi những suối nguồn

ở chỗ môi cười, nói hộ em
những điều thầm kín ngỡ rằng quên
là khi cuốn chặt dòng tâm tưởng
đón nhận về nhau giấc mộng thường

có ai vỗ giấc ru tôi ngủ,
bằng những lời ca rất ngọt ngào?
hay ai rót tiếng cười khúc khích
lúc đôi mái đầu kề sát nhau?

ai sẽ nhìn tôi bằng âu yếm
rạng ngời trong những lúc tôi vui?
ở chỗ môi người, tôi mắc nợ
một đóa trà mi nở êm đềm.


RE: Những vần thơ bất chợt ! - Thanh Phương - 28-12-2012

Đêm qua em lại nằm mơ
Thấy anh đứng đợi bên bờ sông Ngân
Mơ tan em cứ tần ngần
Chờ cầu Ô Thước để gần bên anh
Bao giờ cho lá ôm cành
Cho hoa ấp nhụy, hoàn thành giấc mơ????



RE: Những vần thơ bất chợt ! - Cận Nguyệt - 31-12-2012

Em ước gì mình ngủ suốt trăm năm
Khi tỉnh giấc chuyện xưa như cổ tích
Niềm đau cũ rồi sẽ quên đi mất
Quên cả mình từng đã yêu anh...



RE: Những vần thơ bất chợt ! - Xuân Thanh - 09-01-2013

Anh cứ ước được nằm sâu trong đáy mắt
Để cả đời ta sẽ ở bên nhau
Đôi mắt này cứ thăm thẳm vực sâu
Đã xuống rồi thì không lên được...



RE: Những vần thơ bất chợt ! - Đông Mai - 11-01-2013

Lãng du theo gót gió phiêu bồng
Nghe khúc thụy du biết lạc đông
Ngại buốt sương sa, sầu cố ảnh
Giang hồ thôi giục bước mênh mông...


RE: Những vần thơ bất chợt ! - hothiethoa - 17-01-2013

Đêm dần buông chầm chậm
Chẳng trao nhau một lời
Sài Gòn Đông mà ấm
Lắng nghe thời gian trôi...


RE: Những vần thơ bất chợt ! - Đông Mai - 21-01-2013

.................


RE: Những vần thơ bất chợt ! - lanhdien - 23-01-2013

Ta vẫn ngồi đây
Nói cười như say
Thức mòn đôi mắt
Nhìn đời trắng tay


RE: Những vần thơ bất chợt ! - MrTee - 23-01-2013

(24-12-2012, 12:09 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Gặp mặt cứ uống cho say
Gửi vài tiếng sáo quay theo đất trời
Rong chơi đi, bạn hiền ơi !
Niềm vui còn đó, rối bời bỏ qua...

big green đệ gieo vần bị lệch rồi nè

Đoạn nớ chắc say lé rồi đó huynh nà laughing


RE: Những vần thơ bất chợt ! - kanguru - 26-01-2013

kang cảm ơn bé LanPhuong nha
món quà bé cho kang rất de huong