Thi Ẩm Lâu
Những vần thơ bất chợt ! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Những vần thơ bất chợt ! (/thread-236.html)



Những vần thơ bất chợt ! - Phụng - 10-01-2011

Như tiêu đề của nó, thớt này là nơi để ACE TAL chúng ta - bổng nhiên, bất chợt nảy ra vài câu thơ, ý tứ duyên, có thể đủ để làm thành một bài hoàn chỉnh, hoặc cũng có thể sẽ hoàn thiện nếu một ngày nào đó tìm ra thêm vần điệu.

Xin thử ngay :

Ta tưởng ra em trong cơn nhớ đọa đày,
Một nụ cười hiền & duyên rất lạ,
Cái dáng em nằm mềm như cỏ lá,
Không hẳn là nghiêng mà lại rất nghiêng.

Trong giấc mơ ta em là bà tiên,
Bà tiên già đồng trinh như con gái,
Bà tiên yêu, yêu cuồng yêu dại,
Để người phàm bần bật xác thân...

Cửa nhà luôn mở,
Xin mời xả hơi !



RE: Những vần thơ bất chợt ! - TieuChieu - 10-01-2011

Thôi em buông nhé dây vô vọng,
Gió mãi của đường, nước của sông (1),
Ngoảnh lại làm chi phương huyễn mộng,
Để thuyền khua sóng xốn xang lòng !

(1): Ý thơ NHT


RE: Những vần thơ bất chợt ! - hothiethoa - 10-01-2011

Ngày mai có qua không em
Anh luôn ngóng về phía nắng
Phía chân trời có em và khoảng lặng
mênh mông

ngày mai rồi có qua không?
Hay chỉ còn ngày hôm nay và mãi mãi
Chỉ có ta chơi vơi cùng thực tại
trôi trôi...


RE: Những vần thơ bất chợt ! - Ngạo - 11-01-2011

Tiêu sầu , đoạn khúc, hoạ cô liêu
Trăm thương, vạn nhớ, gửi mây chiều.

Rượu hồng, pháo nổ, vui xuân mới.
Một duyên, ba nợ., thoáng bao điều

Tàn thu, lá rụng, mưa lay lất
Chớm hạ ,hoa tàn, nắng hắt hiu

Thế nhân thương cảm đời ly biệt.
Thiên đường hạnh phúc gió phiêu diêu

Ngạo Lãnh Tiêu


RE: Những vần thơ bất chợt ! - Phụng - 12-01-2011

Ngày em đến ta dường như bất tận,
Chìm trong men, men tình ái nồng nàn,
Ta đắm mình vào những ái ân,
Ta cố ước ngày mai đừng đến nữa !



RE: Những vần thơ bất chợt ! - hothiethoa - 14-01-2011

Những vần thơ đôi khi là bất chợt
Bất chợt ngu ngơ, bất chợt vui buồn
Tâm hồn ta có khi thầm rơi rớt
Lưỡng lự hoài giữa được mất tròn vuông...

Những tình yêu có khi là bất chợt
Nhưng đắm say là cả một chặn dài
Những cơn mơ có khi là bất chợt
Nhưng mong chờ chẳng phải chỉ nay mai....




RE: Những vần thơ bất chợt ! - Phụng - 15-01-2011

Gió vừa thổi gãy một nhánh cây,
Xuân không chịu đến lá rụng đầy,
Chim không buồn hót, thôi lúng liếng,
Trước sân rơi một tiếng thở dài ...



RE: Những vần thơ bất chợt ! - Phụng - 15-01-2011

Anh nhớ em,
Nỗi nhớ bay lên cây, cây rùng mình rụng lá,
Nỗi nhớ bay lên mây, mây thảng thốt rơi mưa,
Những hạt mưa rơi, rơi hoài không dứt,
Những chiếc lá bay, lấp lánh vô chừng …

Nỗi nhớ chạy dọc người anh theo sống lưng,
Nửa như đê mê, nửa chừng tê tái,
Anh tưởng ra khuôn mặt em đang cười e ngại,
Nghe đáy con tim chạm rét ngập ngừng !




RE: Những vần thơ bất chợt ! - Phụng - 15-01-2011

Anh không biết mình có thương em không nữa ?
Nhưng khi nghĩ về em anh lo lắng trăm điều,
Trái tim thì luôn thôi thúc gặp người yêu,
Nhưng anh sợ làm em khó xử ?

Không thấy em anh làm nhiều phép thử,
Nhớ nhung, tưởng tượng, suy nghĩ, rồi chạy ra đường,
Anh dang tay xin bố thí một tình tương,
Nhưng khách bộ hành chỉ cho tiền, em ạh !



RE: Những vần thơ bất chợt ! - Phụng - 15-01-2011

Sáng nay hoa rơi rụng,
Đêm đã dài hơn ngày,
Ok em nói đúng,
Ừh, thôi mình chia tay !