Thi Ẩm Lâu
Lảm nhảm - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


RE: Lảm nhảm - TieuChieu - 13-04-2011

Nhiều lúc đâm dở tệ
Đầu óc cứ u mê
Muốn phá mà ấm ớ
(Thôi thì)
Lảm nhảm cho qua giờ 010


RE: Lảm nhảm - Vũ Thiên Di - 18-04-2011

Đầu tuần chỉ muốn phá thui hà
Người đi đâu mất chẳng ai la
Thui kệ phá nhanh rồi chạy trốn
Mặc ai la lối - chút hết nha laughing



RE: Lảm nhảm - lenne - 03-05-2011




RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 17-05-2011

Thi Ẩm nhà mình vẫn thế, khi ồn ã, khi lặng lẽ...y như bốn mùa xoay chuyển!


RE: Lảm nhảm - Hoả Tà Nương - 17-05-2011

(17-05-2011, 11:32 AM)hothiethoa Đã viết: Thi Ẩm nhà mình vẫn thế, khi ồn ã, khi lặng lẽ...y như bốn mùa xoay chuyển!

Giờ chắc đang thời kỳ ngủ đông rolling on the floor


RE: Lảm nhảm - lanhdien - 17-05-2011

tình hình là sau 1 thời gian thổi tù và, thổi sáo, múa côn...các tiện sĩ đang đuối. Cần phải nghĩ ngơi và nạp năng lượng mới tiếp tục phát huy dc.


RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 19-06-2011

Chẳng bảo trời thôi nắng
Mà mây vẫn phủ đầy
Bảo lòng nên phẳng lặng
Sao dâng tràn cay cay

Chẳng bảo đời xuôi ngược
Mà chân cứ bước hoài
Bảo vẹn tình non nước
Sao ai còn xa ai

Đời đôi khi vậy đó
Phải muốn là được đâu
Tình nhiều khi vậy đó
Có mấy khi một màu




RE: Lảm nhảm - Ngạo - 29-07-2011

Túc tịch bất sơ đầu,
Ti phát phi lưỡng kiên,
Uyển chuyển lang tất thượng,
Hà xử bất khả liên! 029


RE: Lảm nhảm - lanhdien - 04-08-2011

Thơ về vợ của Nhật Cường

Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử ...
Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bất đạo .
Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung .
Chê vợ lung tung , là ngậm máu phun người .
Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .
Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm ,
Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng lang dạ sói .
Để vợ nhịn đói , là tội nhân thiên cổ .
Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.
Trốn vợ đi " ăn vụng" , là ngũ mã phanh thây ...
Vợ hát mà khen hay , là anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời , là thuận theo ý trời..

* câu cuối " khen vợ hết lời là thế thiên hành đạo" mới đúng


RE: Lảm nhảm - lenne - 23-08-2011

http://www.zing.vn/news/xa-hoi/la-lam-phien-cho-tum-toc-cat-trui/a124213.html

hèn chi...