Thi Ẩm Lâu
Lảm nhảm - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


RE: Lảm nhảm - Phở - 05-11-2013

Des mợ...Đúng là dốt chữ thì lại hay chơi chữ, mà khổ quá cơ, chơi chữ ngay cả trong cái báo cáo kinh doanh. Úng là éo ói ược ì ữa Đập004


RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 09-11-2013

Khoái ăn ổi ruột đỏ còn cứng, mà phải là cầm nguyên trái cạp cạp. Dạo này sao hok thấy có ổi trái nhỏ, toàn trái nào trái nấy chà bá, mua dzìa ăn lòi bản họng mới hết trái ổi hí hí


RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 09-11-2013

(09-11-2013, 02:40 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: Khoái ăn ổi ruột đỏ còn cứng, mà phải là cầm nguyên trái cạp cạp. Dạo này sao hok thấy có ổi trái nhỏ, toàn trái nào trái nấy chà bá, mua dzìa ăn lòi bản họng mới hết trái ổi hí hí
Ừa, còn trẻ, răng cỏ còn tốt thì cứ cạp. Chứ như anh trâu già đành phải kiếm cỏ non gặm thôi, răng cỏ trệu trạo cả rồi! sad


RE: Lảm nhảm - Ngạo - 09-11-2013

(09-11-2013, 03:02 PM)hothiethoa Đã viết:
(09-11-2013, 02:40 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: Khoái ăn ổi ruột đỏ còn cứng, mà phải là cầm nguyên trái cạp cạp. Dạo này sao hok thấy có ổi trái nhỏ, toàn trái nào trái nấy chà bá, mua dzìa ăn lòi bản họng mới hết trái ổi hí hí
Ừa, còn trẻ, răng cỏ còn tốt thì cứ cạp. Chứ như anh trâu già đành phải kiếm cỏ non gặm thôi, răng cỏ trệu trạo cả rồi! sad

Đồng cảnh ngộ nè sad

Sao số đàn ông khổ ghê Hớ nhỉ ??


RE: Lảm nhảm - quynhhuongtvvk - 12-11-2013


Đến phiên QH nhảm…

Người cứ giận và em cứ hờn
Ẩm Lầu lại phụ họa cho ta cải nhau!

Gậy này anh
Đập máy tính đi
Roi này anh
Đánh đòn em đi
Dao này anh
Chém luồng gió vừa bay qua đi
Súng này anhBắn sạch
Bắn chết án mây buồn xám xịt lơ lững trên đầu chúng ta đi.
Bom này anhQuangBom
Cho nổ tung Thi Ẩm trấn để khỏi thấy cái mặt đáng ghét của em nữa!

Tất cả ,tất cả những gì anh muốn
Làm anh quên đi những phiền muộn
Giả tỏa được u uất trong lòng
Trả lại cho anh, cho em, cho Thi Ẩm một nụ cười nhảm ..nhéch mép đặc trưng.

Ngạo, ý mà ai chả biết ngạo nhất trấn này!
Giận em râu mọc tới cổ
Xí khiếp còn đâu mà tán gái nữa.
Cũng bởi Ngạo trong hình hài cơn gió, nên giận rồi vụt bay ngay!

Ngạo………ừ thì em thích gọi thế đấy
Giận….ừ thì anh cứ giận thiệt nhiều vào
Rồi ta có cớ cải nhau
Thi Ẩm được phen tưởng tượng nhỏ to đặt câu hỏi!001

Icon được dịp sử dụng
Lêu lêu, trái tim vỡ đôi, hòa giải bắt taybroken heart
Cười ngoác miệng
Một đàn chim chạy lòng vòng….

Giận nữa hem Ngạo?????????
Nói để em còn biết! crying

*Với em trân trọng hay không một người không nằm ở lời xưng hô! Em chỉ thích gọi ai đó theo cách của riêng em, với mỗi riêng một người khác nhau. Em biết Ngạo hiểu và chẳng chấp nhặt! big green
Với lại…….em lỳ lắm giận chả được chi đâu…….. tongue
………………………………………………........12.11.2013.QH
** định đăng ở chổ Event nhưng em chả biết mình ghi thể loại nào nên ghi đây! tongue



RE: Lảm nhảm - lenne - 12-11-2013

ô quynhhuong
..chị viết rât là deghet...



RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 13-11-2013

Nếu đàn ông tự nghĩ mình có quyền chơi qua đường với phụ nữ, tại sao phụ nữ không thể nhỉ? Thử cùng tham gia cuộc chơi với nhau xem thế nào... ai là người vô tình hơn... Phụ nữ nếu biết cách "chơi vừa phải", "chơi có chọn lọc", "chơi đẳng cấp", thì đàn ông chả là cái đinh gì happy


RE: Lảm nhảm - Mr.Kind - 13-11-2013

Kết quả được tính trong bao lâu?
sau mỗi lần qua đuờng hay đến hết đời?
Mà cho dù là tính trong thời gian bao lâu thì cuối cùng người ngồi nghĩ lại và âm thầm cười chua xót thì đó là người chiến thắng! (nghe có ngược đời ko? happy )

Mô phập!


RE: Lảm nhảm - TuuThi - 13-11-2013

(13-11-2013, 02:01 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: Nếu đàn ông tự nghĩ mình có quyền chơi qua đường với phụ nữ, tại sao phụ nữ không thể nhỉ? Thử cùng tham gia cuộc chơi với nhau xem thế nào... ai là người vô tình hơn... Phụ nữ nếu biết cách "chơi vừa phải", "chơi có chọn lọc", "chơi đẳng cấp", thì đàn ông chả là cái đinh gì happy

Ủng hộ cho muội 1 phiếu!Sống đúng với cảm xúc,tình cảm của mình!!!


RE: Lảm nhảm - Phụng - 26-11-2013

Khi mình lâm hoạn nạn, bè bạn hết lòng giúp đỡ. Vật chất, của cải, tinh thần... thậm chí gia đình cũng vì đó mà sinh lục đục.

Vậy mà khi bạn mình khốn khó, mình lại không chiến thắng nổi bản thân, không giúp được mà còn đẩy thêm cho bạn đến bước đường cùng.

Than ôi!

Hỡi ôi!