Lảm nhảm - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html) +--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html) |
RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 27-10-2013 Hổng biết sao... Gần đây... Thấy nhơ nhớ thường hơn... RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 27-10-2013 (27-10-2013, 12:12 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: Hổng biết sao... Gần đây... Thấy nhơ nhớ thường hơn... Ơ! Mới gặp huynh hôm qua mà! RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 29-10-2013 Cu moi lan nghi toi cai net mat ay luc dang cuoi, thay... ghet sao sao do, ghet thiet... Lai nghi toi cau hoi hoi trua, thay... buc sao sao do, buc thiet... RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 30-10-2013 Tự nhiên nhớ đến ngày nào... lén lút nắm tay nhau trên bãi biển VT... RE: Lảm nhảm - thangdiennhat - 30-10-2013 (30-10-2013, 07:58 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: Tự nhiên nhớ đến ngày nào... lén lúc nắm tay nhau trên bãi biển VT... Anh nghĩ là " Lén Lút " chứ nhỉ ? RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 30-10-2013 Thanks huynh Điên, em type nhầm :p RE: Lảm nhảm - Ngạo - 01-11-2013 Làm ơn đi .. Tây Ngạo vẫn mãi là Tây Ngạo ..vì vậy một nút tks ..một cái bấm like là đủ .. Tình bạn đâu nhất thiết phải như thế..còn nếu yêu thì toạc móng heo ra..cứ vờ vờ vịt vịt ta càng thêm chán ghét.. Nói túm cái váy lại là hiện giờ ta chỉ có một mục tiêu là thắng bản thân và yêu gia đình nhỏ của ta..hết rồi.. Bản chất ta lỳ hơn trâu..và sóng gió gì chưa từng..những chữ viết ra không phải để than vãn..cũng chả cần thương hại hay bất cứ gì..chữ thoát cho đầu nhẹ và tỉnh táo để làm sao đúng nhất và không ân hận.. RE: Lảm nhảm - TuuThi - 02-11-2013 Bước vào đời… đâu hay ngày khốn nạn Tỉnh hay say cũng gục giữa chơi vơi Từng đốt tay gọi thầm tên mấy đứa Đến cùng chia… chén rượu đắng thua đời Có đứa nào tới không neeeè.... RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 05-11-2013 Càng có nhiều đàn ông vây quanh... càng thấy... nhớ 1 ai đó... Ngẫm... mình đúng là ngu thiệt chứ hok phải... ngu cải lương... RE: Lảm nhảm - Agift - 05-11-2013 (05-11-2013, 01:05 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: Càng có nhiều đàn ông vây quanh... càng thấy... nhớ 1 ai đó... Nhiều đàn ông vây quanh quá lại nhớ...tỷ hả, xuống BH chơi với tỷ hen |