Thi Ẩm Lâu
Lảm nhảm - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


RE: Lảm nhảm - tieubangphong - 27-01-2013

Dạo này sắp Tết, ai ai cũng bận rộn nên chốn Lầu vắng tanh. Buồn tay đặt cục gạch, chủ nhật nơi này của mình ta keke


RE: Lảm nhảm - MặcThôi - 30-01-2013

Đêm tịch lặng quá đỗi !


RE: Lảm nhảm - MặcThôi - 31-01-2013

"Rồi đây ta cũng bỏ ta
Có không không có cũng là phù du."



RE: Lảm nhảm - MặcThôi - 14-02-2013

Lâu lâu lảm nhảm chút đỡ vui !

Ngẫm đi ngẫm lại cái đoạn nói về sự đồng hóa của muôn loài vào những gì xung quanh mình của bác K nào đó. Con người đồng hóa mình vào một đấng siêu nhiên, đấng cứu rỗi, để tìm kiếm sự an toàn, bình yên huyễn hoặc, để nuôi dưỡng hy vọng, mong đợi một kiếp sau tốt đẹp hơn. Tất cả đơn giản chỉ là sự đồng hóa, luận điệu của một người vô thần.
Bác ấy nói về hơi thở của thiên nhiên, của vũ trụ thì thật tuyệt vời !
Và theo như lời bác ấy, thì cuộc đời thật vô thường quá ! Vài chục năm, họa huần hơn trăm năm có mặt trên quả đất, rồi thì thành cát bụi. Một trăm năm so với dòng thời gian vô cùng vô tận, một quả đất so với vũ trụ bao la hàng tỷ năm ánh sáng, đến từ đâu và đi về đâu ?

Giá bác K còn sống, ráng ráng hỏi bác vài câu. Câu đơn giản nhất là bác giải thích thế nào về những nhà tiên tri, hay nhà ngoại cảm (mà chế độ Cộng Sản, một chế độ vô thần đang cần nhờ họ để tìm một liệt sỹ.) ? Hay bác ấy sẽ nói rằng :" Àh, đó là những điều khoa học chưa (Chứ không phải là không) giải thích được." Ấy có phải sự đồng hóa của bác ấy vào khoa học không nhỉ ?

Một vũ trụ tự nhiên. Một cõi siêu nhiên.



RE: Lảm nhảm - kanguru - 21-03-2013

đọc thấy hay hay


Mỗi người trong chúng ta, ai chắc hẳn cũng giữ riêng cho mình một bí mật, có những bí mật sẽ mãi ôm theo đến suốt cuộc đời và lúc này đây, tôi khá thấm thía câu nói trong tập truyện ngắn Người lớn cô đơn: "Có những người chỉ có thể sống trong tim bạn chứ không phải trong cuộc đời bạn. Hãy học cách buông tay".
trích
http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2013/03/nguoi-lon-co-don-233602/


RE: Lảm nhảm - Mr.Kind - 21-03-2013

hic... làm mình cũng nhớ đến câu: "Muốn hạnh phúc bao nhiêu thì chúng ta phải chịu đau khổ bấy nhiêu" - Edgar... gì đó big green


RE: Lảm nhảm - tieubangphong - 29-03-2013

trời nóng như điên, dạo này cháy bỏng ước mơ có một cái biệt thự be bé thôi, ngắn máy lạnh cả tòa nhà, và có hồ bơi để nhảy xuống bất cứ khi nào mình muốn laughing


RE: Lảm nhảm - Mr.Kind - 29-03-2013

ước mơ đó ko ai bắt thuế dưng mờ thuế nhà đất trong mơ có xèng mà trả hem? tongue


RE: Lảm nhảm - tieubangphong - 29-03-2013

hehe, đã mơ thế tất nhiên là có tính hết rồi mà kind h, mơ cho nó tới chớ, mơ nửa chừng cụt hứng rolling on the floor


RE: Lảm nhảm - Mr.Kind - 29-03-2013

Mơ chi nữa... mần ziệc đê big green