Thi Ẩm Lâu
Lảm nhảm - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


RE: Lảm nhảm - mechichi - 02-01-2013

(02-01-2013, 12:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Biết bơi, thậm chí bơi giỏi làm sao nhảy sông để chết dc ta choáng

Trước khi nhảy xuống sông uống trước 5-10 viên thuốc ngủ gì đó, bảo đảm lên thiên đường êm ái 022


RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 02-01-2013

(02-01-2013, 01:59 PM)mechichi Đã viết:
(02-01-2013, 12:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Biết bơi, thậm chí bơi giỏi làm sao nhảy sông để chết dc ta choáng

Trước khi nhảy xuống sông uống trước 5-10 viên thuốc ngủ gì đó, bảo đảm lên thiên đường êm ái 022

Làm nửa hủ luôn cho an toàn khỏi bị cá cắn làm giật mình 015


RE: Lảm nhảm - lanhdien - 02-01-2013

(02-01-2013, 12:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Biết bơi, thậm chí bơi giỏi làm sao nhảy sông để chết dc ta choáng

Ôm ký TNT nhảy xuống có kết quả liền.


RE: Lảm nhảm - Hồ Yên Dung - 02-01-2013

(02-01-2013, 01:15 PM)TieuChieu Đã viết:
(02-01-2013, 12:06 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Biết bơi, thậm chí bơi giỏi làm sao nhảy sông để chết dc ta choáng

Buộc mình vô cục đá đi huynh, cục bự bự á 020

TieuChieu tốt bụng quá laughing


RE: Lảm nhảm - Cận Nguyệt - 05-01-2013

"Lý do trẻ em Việt Nam hem ngoan:
Sơn Tinh Thủy Tinh đánh nhau giành gái....
Tấm Cám giết nhau giành trai.......
Lọ Lem đi chơi đến 12h đêm mới về......
Bạch Tuyết ở chung nhà với 7 người đàn ông xa lạ......
Lạc Long Quân Âu Cơ sinh sản vô kế hoạch.....
Mị Châu mê trai bán nước ....." >.<



RE: Lảm nhảm - Violet - 05-01-2013

đốt cháy cả nhà mà không có con chuột nào lòi mặt ra hết zzz


RE: Lảm nhảm - Tử Diệp Nguyệt - 05-01-2013

Cuối năm cày như trâu,
Đầu năm hì hục như trâu đi cày.
Chị cùng cty hỏi câu nghe đau lòng: "mày tăng ca dành tiền mua hòm à?" 031


RE: Lảm nhảm - An Nhi - 05-01-2013

Chiều tối nay ăn bánh tráng trộn kế bên nhà kèm theo chai pepsi mới được.
Nhớ lại hồi đó học đại học phải mua chi xa xôi, kế trường mình, giờ kế nhà cũng có người mở ra bánh tráng trộn.
Cuối tuần ở nhà chơi bời đến tối lại có bánh tráng ăn.
Sướng big green015


RE: Lảm nhảm - MrCafeSua - 05-01-2013

Nói gì bây giờ nhỉ ?
Hình như lúc niềm tin đã mất, hoặc tổn thương nhiều đã thành quen, thì người ta trở nên chai lì cảm xúc, trống rống hay tương tự thế.
Nên có nghe nói gì cũng chỉ mỉm cười, cười rất nhẹ thôi ! Ừ, kệ, đàng nào thì mọi chuyện cũng đã vậy, đàng nào thì cũng có hiểu đâu, có biết đâu, có cảm được đâu. Nói nữa cũng chẳng để làm gì !
Nghĩ gì, nói gì để mình cảm thấy thanh thản, để người khác chứ không phải mình là kẻ có lỗi thì cứ nghĩ, cứ nói đi ! Vậy cũng tốt ! Còn hơn là day dứt thương cảm !
Vô thường àh ? Đừng ngụy biện qua hai chữ ấy ! Đừng lấp liếm khi bất cứ điều gì cũng dán cái mác "vô thường" vào !
Đi rồi thì cứ đi đi, cần gì phải lâu lâu ngoảnh lại mà nhìn, mà buông một tiếng thở dài như tiếc nuối lắm ấy !
Đâu cần phải thế đâu !
Tôi không biết người, có thể ? Nhưng tôi biết tôi.



RE: Lảm nhảm - Cận Nguyệt - 06-01-2013

Có những nỗi ác cảm dường như đã ngấm sâu vào tận xương tủy, cho dù mình có làm bao nhiêu việc đi nữa, cũng không thể thay đổi cảm nhận của người đó.
Cảm thấy rất buồn! Nếu không thật sự kính trọng người, thì mình cần gì phải cố gắng đến tận mức này???