Thi Ẩm Lâu
Lảm nhảm - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


RE: Lảm nhảm - Tử Diệp Nguyệt - 01-12-2012

Tim đập nhanh
như ai bóp nghẹt.
Lệ khoé mắt
môi cắn vào nhau.
Vô tình đau
nào ai thấu hiểu.
Vẫn ngọt nhạt
lừa dối tình nhau.

Em đang ghen các pác ạ 014


RE: Lảm nhảm - Quang Tạ - 01-12-2012

Lừa dối tình nhau
Ruột đau như cắt
Nước mắt đầm đìa
Chỉ căm tức sao không xẻ thịt lột da dóc xương uống máu quân thù.


RE: Lảm nhảm - MrCafeSua - 01-12-2012

Chấp nhận mình, và sống thật, thật là khó !
Và cuộc sống được sống thật, thì thật là tuyệt !
Không có gì để mất, không có gì để níu giữ và đeo đuổi. Cứ thanh thản và yên bình bước đi cùng phần số của mình.
Ca hát, chém gió, chăm sóc một hy vọng nho nhỏ, hạnh phúc nhỉ !
Bình yên rồi !big hug



RE: Lảm nhảm - MrCafeSua - 04-12-2012

Hình như... mình bị khùng thật ! Hay ít nhất cũng ... cà tửng !
Trống hoác trống huơ ! Rỗng tuếch !
Kiếm cái gì nhét vào cho đầy đầy nặng nặng một tý xem nào !
Nhạt thếch !
Àh, thật ra cũng chẳng có khỉ mẹ gì to tát ! Vậy vậy thôi !
Ấy là do mình cà tửng nên vậy !



RE: Lảm nhảm - lanhdien - 04-12-2012

(04-12-2012, 10:12 PM)MrCafeSua Đã viết: Hình như... mình bị khùng thật ! Hay ít nhất cũng ... cà tửng !
Trống hoác trống huơ ! Rỗng tuếch !
Kiếm cái gì nhét vào cho đầy đầy nặng nặng một tý xem nào !
Nhạt thếch !
Àh, thật ra cũng chẳng có khỉ mẹ gì to tát ! Vậy vậy thôi !
Ấy là do mình cà tửng nên vậy !

Thằng anh của mày sinh nhật. Nằm lì ở nhà 1 đống rồi chạy lên nói trống hơ trống hoác là sao?


RE: Lảm nhảm - MrCafeSua - 04-12-2012


Thằng anh của mày sinh nhật. Nằm lì ở nhà 1 đống rồi chạy lên nói trống hơ trống hoác là sao?
[/quote]

Oách !
Em lảm nhảm sao anh hiểu em nói gì dc ! Đến em còn chẳng hiểu mà !laughing
Em vừa đi làm về, đã về nhà đâu. Ghé tiệm net check mail tý thôi ! hehe ! Với lại mọi người thừa hiểu là off trong tuần thì em potay mà, ngoại trừ xin nghỉ phép trước nửa tháng !laughing
Sinh nhật lão đại ca ấy thì hôm bữa em chúc rồi mà chài ! :W

Em té đây ! Hãy đợi đấy ! :W



RE: Lảm nhảm - Cận Nguyệt - 09-12-2012

Mình thích ăn cơm với mấy món không có dầu mỡ.

Ăn xong, đem tô tráng qua nước sạch là ok, khỏi rị mọ thêm bước nước rửa chén hee hee



RE: Lảm nhảm - hnhu - 09-12-2012

Cứ nhìn thấy đống rác là thi hứng cho event mùa đông vèo bay mất tiêu!


RE: Lảm nhảm - tieubangphong - 09-12-2012

Nhiều thứ gộp lại làm thay đổi tất cả cảm xúc. Lại cười! 034


RE: Lảm nhảm - TieuChieu - 11-12-2012

Sách vở hay nói "cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương". Nhưng thực tế cuộc sống thì lại khác sách vở một chút. Cho yêu thương đúng người, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn cả yêu thương và những điều tuyệt vời khác. Còn cho yêu thương sai người, nặng thì sẽ bị lợi dụng, nhẹ thì bị cho là giả dối, là "sến" hoặc thiếu thực tế. Cho nên, nếu như ông bà ta đã dạy "chọn bạn mà chơi", thì xã hội dạy ta thêm "chọn người mà thương".

( Trần Đăng Khoa )