Lảm nhảm - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html) +--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html) |
RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 16-11-2012 Phàm là thành phố hay nông thôn, nhà tranh hay biệt thự, ở đâu cũng có rác... âu cũng là lẽ thường tình. Có những ngôi nhà khá kén khách - kén cả rác, nằm cheo leo trên sườn đồi, thế mà vẫn có tạp rác... dù rác tồn tại ở đâu thì chỉ tiếp xúc được với chổi, nhưng nhìn cũng bẩn mắt... đang vui vẻ nhìn đống rác bỗng dưng lù lù xuất hiện... thật là mất hứng... RE: Lảm nhảm - MrTee - 17-11-2012 Nhà sư "khóa môi" Thích Pháp Định đã xin hoàn tục và được Thượng tọa Thích Bửu Chánh cùng chư tăng Thiền viện Phước Sơn (xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chấp thuận. Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì bị phạt 5 Triệu đồng. RE: Lảm nhảm - hnhu - 17-11-2012 (16-11-2012, 11:55 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: Phàm là thành phố hay nông thôn, nhà tranh hay biệt thự, ở đâu cũng có rác... âu cũng là lẽ thường tình. Có những ngôi nhà khá kén khách - kén cả rác, nằm cheo leo trên sườn đồi, thế mà vẫn có tạp rác... dù rác tồn tại ở đâu thì chỉ tiếp xúc được với chổi, nhưng nhìn cũng bẩn mắt... đang vui vẻ nhìn đống rác bỗng dưng lù lù xuất hiện... thật là mất hứng... Có rác! HNhu lại làm cơn gió. Bay! RE: Lảm nhảm - Ngạo - 18-11-2012 HoaNang 24-11-08, 08:58 PM Lại nghe lắm kẻ khóc ròng Thi Ẩm làm như Nhà Rông không bằng .. Kẻ lằng nhằng .. kẻ khăng khăng . Thôi ta cuốn gói mần răng bây chừ Tâm niệm thì cứ khư khư Quan quan . cẩu cẩu giống như đàn bà .. Khéo thì chửi mắng gần xa Vụng thì chỉ mặt nói xa nói gần .. Muốn ở mà chẳng chịu thân .. Khổ cái thằng Ngạo ..phải lân la mời .. Toạ nợ mấy cái trời ơi .. Ta đây chán nản mới thời ... chửi lên .. Chửi xong ta đắp cái mền . coi như trời xập .. mình ên lấm bùn ^^ 24-11-08, 09:12 PM Huynh quí JL mà . còn mời .là mời chơi chung ở TAL này nà Hìhì! J cũng cảm nhận được. Ban đầu khi chưa hiểu huynh, J cũng hơi có tí thành kiến, nhưng giờ thì thực tình là J rất kính trọng huynh ! HoaNang 24-11-08, 09:17 PM ! Nhảm bà cố . cho nó vơi đi cái bi cái sầu của cuộc đời .. cuộc đời bên ngoài đã quá cuồng điên vì công danh .. cơm áo gạo tiền .. vào đây thả hồn theo con chữ .. tất nhiên 4r có qui luật của nó .. ban đầu Ngạo Thế vô đây cũng bơ vơ ,.. nhưng hiểu mình lạ hoắc phải làm gì đó để kết thân chứ ai đâu chạy lại tay bắt mặt mừng với người lạ .. làm vậy hoá vô duyên chăng .. nhất là với phong cách trầm mặc của người cầm bút ^^ .. vài dòng để các anh em mới vào hiểu và thông vậy ^^ jakenlem 24-11-08, 09:23 PM Hìhì! Xưa nay cách làm quen thì có nhiều, chủ động chạy lại chào hỏi, thể hiện sự thân thiện là cách đơn giản & trực tiếp nhất Chứ đệ hôm nay mới lần đầu thấy có kẻ ném rác vào mặt người ta để làm quen, ném xong thì lại bù lu bù loa như đàn bà thì thôi hạng đó dẹp quách cho rảnh HoaNang 24-11-08, 09:26 PM Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã. 知之為知之,不知為不知,是知也。 Không vì bản thân tài mà ngạo - Không vì kẻ khác hơn mà ganh Với người hèn kém hơn thì không khinh - Với người giỏi giang hơn thì không nép - Với người sang giàu hơn thì không nịnh Đối với người trên thì giữ phép - Đối với người dưới thì tỏ lễ - Đối với bạn bè thì khiêm nhường Không làm điều gì thẹn với lòng Thắng không kiêu - Bại không nản Chẳng biết gì hơn đành trích câu tâm đắc của JL .. bãn thân huynh cũng lấy đó làm lối sống của mình..thêm luôn .. gặp kẻ gian lấy bút đâm jakenlem 24-11-08, 091 PM Ấy chết! Huynh trích lên làm đệ hổ thẹn thêm, đệ ghi thế mà vẫn chưa thực hiện được hết, nhưng vẫn cố thôi huynh. Thanks huynh đã quan tâm. ! hlinhlan 24-11-08, 10:14 PM Đoạn mà HoaNang trích của Jaken, hồi trước mình cũng tâm đắc lắm, nhưng giờ đọc nghe ngộ ngộ. Tán nhảm thì thế này... ! - Không vì bản thân tài mà ngạo : Kiêu ngạo thì không nên nhưng ngạo khí thì nên có chút ít trong máu để không là kẻ tự ti. Đó là người có khí phách. - Không vì kẻ khác hơn mà ganh : Ganh tỵ là thói xấu, nhưng ganh đua, ham muốn khẳng định mình, ham muốn vượt lên trước người khác là phẩm chất cần thiết để thành công. - Với người hèn kém hơn thì không khinh : đôi khi phải tỏ ra khinh khi, như liều thuốc kích thích sẽ làm họ nỗ lực hơn. Như chuyện Lưu Bình - Dương Lễ xưa là ví dụ. Dương Lễ thuộc hạng nhân trí chứ không chỉ nhân nghĩa. - Với người giỏi giang hơn thì không nép : tại sao không nép ? Nép để chờ thời, như Tư Mã Ý trongTam Quốc vì biết tài Tào Tháo nên đã nép đến đời cháu mới thực hiện việc tiếm đoạt. Nép để được gần họ mà học hỏi, mà tìm cách vượt họ, "chơi" họ. Đấy là có ý chí và biết người biết ta. - Với người sang giàu hơn thì không nịnh : đôi khi phải nịnh nó, để được gần nó, học hỏi nó, nương nhờ nó, rồi từ đó đi lên hơn nó. Đây giống như kế "Tá đao sát nhân" hay "Thượng thọ khai hoa" trong Tam thập lục kế vậy. Ngày nay có thể thấy, chơi với người giàu thì dễ giàu hơn. Đơn cử như anh gặp khó khăn tài chính, bạn anh lại toàn lũ nghèo rớt mùng tơi thì làm sao giúp anh được ? Lại phải đến thằng bạn khá giả nhất mà nhờ vả chứ sao ! Đang trong topic nhảm nên nhảm luôn ;-);-);-) chopmat 24-11-08, 10:16 PM 2 bác này thấy có vẻ hợp cạ Bác HoaNang thì tôi biết rồi, còn bác Jak kia nhìn cái chữ kí cũng biết nốt jakenlem 24-11-08, 109 PM Mấy câu đó là do trong một lần đọc sách (gì quên mất rồi) J chợt nảy ra mà viết, nói chung là chỉ lập lại lời người xưa thôi Thực sự thì những điều này chỉ mang tính tương đối, dĩ nhiên khi đặt vào những hoàn cảnh khác nhau thì ta phải có sự ứng dụng khác nhau. Nhưng tất nhiên là phải ứng dụng theo hướng tích cực. Ngạo Thế Cuồng Sinh 24-11-08, 11:26 PM @hlinhlan.. Ngạo đang có men chỉ biết nói thế này thế gian nhân vô thập toàn ..Ẩn sâu trong lối sống và tâm của Ngạo Thế bị huynh lôi ra hết .. như mặt trời phơi dưới vầng dương .. mong lắm thay có người hiểu Ngạo Thế này đang làm gì ^^ jakenlem 24-11-08, 11:43 PM Lão huynh đang chơi trốn tìm, J cũng đang chơi trò đó ;-) và thấy sơ sơ còn ít nhất 2 lão khác cũng giống huynh đệ mình ;-) Ngạo Thế Cuồng Sinh 24-11-08, 11:45 PM ! Làm sao để huynh đệ ta hội ngộ với hlinhlan. đang là câu hỏi mà huynh muốn có câu giải đáp nhất ^^.. hai lão ấy huynh biết là ai ^^ jakenlem 24-11-08, 11:49 PM J cứ nghĩ mình ẩn dật khổ hạnh, ai ngờ huynh hlinhlan còn ẩn dật khổ hạnh hơn ! muốn một lần tương kiến để thỏa lòng mến mộ cũng không được ! Ngạo Thế Cuồng Sinh 24-11-08, 11:54 PM Trách chi chữ duyên với người Linh lan .. nhắm mắt thấy người nhớ mong.. Cớ sao huynh đài vẫn không .. Trả lời chúng bạn.... mình mong hội tề ĐàoTiên 25-11-08, 07:55 AM Hai anh hiểu nhau quá nhỉ.Em tuy mới vào TAL nhưng đều biết qua danh tiếng của hai vị tiền bối và rất cảm phục tài lam thơ của hai người.Chúc tình bạn của hai huynh mãi bền đẹp.Thân RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 18-11-2012 (17-11-2012, 08:18 PM)hnhu Đã viết: Có rác! Ng mới, ko phải ng em nghĩ đâu bé ^^ RE: Lảm nhảm - Quang Tạ - 18-11-2012 "Bất cận nhân tình, vô ơn bạc bẽo" Bỗng dưng thấy câu này hay hay ngộ ngộ. RE: Lảm nhảm - Cận Nguyệt - 24-11-2012 Đang luyện lại phim "Hoàng Cung" "Bởi vì gặp nhau quá muộn, nên giờ đây mỗi người chúng ta đều là những kẻ bất hạnh." Thế chắc gì gặp nhau trước thì sẽ hạnh phúc, hay cũng chỉ là những kẻ bất hạnh sớm hơn thôi??? RE: Lảm nhảm - Cận Nguyệt - 24-11-2012 Lảm nhảm tiếp về phim Hoàng Cung. Trong phim ngoài cuộc chiến tình yêu, còn có cuộc chiến tranh giành ngai vàng. Hai người phụ nữ quyền lực, hai người mẹ yêu con đều dốc hết sức để tranh đoạt những thứ tốt nhất về cho con họ (dù chẳng biết là con mình có cần không) Một người là Thái hậu (gọi thái hậu chứ thật ra là vợ của tiền thái tử_ người nếu không bệnh chết đã lên ngôi vua) Một người là Hoàng hậu đương triều. Mới đầu mình không thích nhân vật Hoàng hậu lắm cứ thấy nhu nhược sao ý. Nhưng sau này xem tới đoạn bà ta nói thẳng vào mặt Thái hậu, đại ý là: ta đã mất tình yêu của chồng vào tay bà (eo ui chị dâu, em chồng ngoại tình), nên ta tuyệt đối không để vị trí thái tử của con ta cũng mất vào tay bà. Lúc ấy mình mới hiểu, không phải bà ta nông cạn, hay không biết chuyện gì cả, chỉ vì bà ta thật sự yêu đức vua, yêu chồng của mình... nên đều nhắm mắt làm ngơ. Nhưng sự thật cuối cùng vẫn là sự thật (dù sau này ông kia có ân hận thì ta vẫn hem ưa ông ý). Túm lại là thay vì dành tình yêu cho một người đàn ông không yêu mình, nên đem tình cảm ấy đầu tư đúng chỗ hơn mới mong có thể sinh lời ah. Lảm nhảm thui nhé!!! RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 24-11-2012 Em quay tìm vạt nắng Rơi một ngày hôm qua Nơi trái tim còn ấm Sợ ngày xưa nhạt nhoà... RE: Lảm nhảm - Quang Tạ - 01-12-2012 Cái gì mà Nhân- Quả nhỉ? Hay những người bản tính hiền lành lương thiện mà vẫn cơ cực, vất vả là họ đang trả giá cho những nghiệt căn từ tiền kiếp? |