Thi Ẩm Lâu
Lảm nhảm - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


RE: Lảm nhảm - Tử Diệp Nguyệt - 12-11-2012

Tưởng mọi chuyện đã ok giờ lại rước cái tai vạ 040.
Đúng là Số đen


RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 12-11-2012

(12-11-2012, 04:32 PM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: Tưởng mọi chuyện đã ok giờ lại rước cái tai vạ 040.
Đúng là Số đen

5000 lượng nữa chứ mấy! laughing
Sp muội giàu thí bà!


RE: Lảm nhảm - Tử Diệp Nguyệt - 12-11-2012

(12-11-2012, 04:40 PM)hothiethoa Đã viết:
(12-11-2012, 04:32 PM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: Tưởng mọi chuyện đã ok giờ lại rước cái tai vạ 040.
Đúng là Số đen

5000 lượng nữa chứ mấy! laughing
Sp muội giàu thí bà!

đâu cóa liên quoan gì đến sp m đâu h Blush


RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 13-11-2012

Chết tiệt là... trời ơi... em nhớ anh...


RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 13-11-2012

(13-11-2012, 02:07 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: Chết tiệt là... trời ơi... em nhớ anh...

Chết tiệt ... trời ơi... em nhớ anh...
Nhớ đôi mắt ấy rất chân thành
Nhớ bàn tay ấm trên gò má
Nhớ chiếc hôn nồng chợt tắt nhanh

Chết mẹ...trời quơi ...em nhớ anh
Nhớ sao mà muốn nổi tam bành
Sao em gọi mãi không ơi hỡi
Chắc chuyến này nghi...có chiến tranh.


RE: Lảm nhảm - Tử Diệp Nguyệt - 13-11-2012

Qua nay thấy mấy nik mình từng iu quý mà không có 1 chút cảm xúc ... càng nhìn càng thấy xa lạ 029


RE: Lảm nhảm - TieuChieu - 13-11-2012

(13-11-2012, 06:17 PM)LanPhuong Đã viết: lại một lần nữa nhìn thấy thơ mình đc post bằng 1 ng khác
1 người chị, 1 người bạn qua mạng, đã từng thân...

Nhưng thôi, lần này thì tự trách mình, ko trách ai được nữa
Vả chăng những bài thơ kia, mình cũng thấy nó...chả có gì hay ho, thôi ai muốn lấy mình...đem cho luôn. Có điều ai đọc quen sẽ nhận ra ai mới là ng viết
Zui, vì có lẽ ng ta thik thơ mình nên mí lấy. Có lẽ là nên zui big green
Và kèm theo 1 bài học về niềm tin

Ngẫm cũng thấy thiệt là thú vị hee hee

Như Thi Cương vĩ đại của chúng ta đã từng nói câu nói bất hủ

Trích dẫn:Trên internet này, muốn bài của mình không thành của người khác chỉ có 2 cách:
1. cực dở và
2. cực hay.

nêu nếu chúng ta ở giữa lừng chừng của 2 cái cực này thì ... bạn nên cười 1 phát cho đỡ bực... rồi thôi Rolleyes


RE: Lảm nhảm - 1t2u3a4n - 14-11-2012

Nhầm rồi Lan Phương, Thi Cương đã tính đến trường hợp này nên không có nói là không "mượn tạm" nhé bạn. Không phải người phàm đâu Heart


RE: Lảm nhảm - mechichi - 14-11-2012

(13-11-2012, 08:47 PM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: Qua nay thấy mấy nik mình từng iu quý mà không có 1 chút cảm xúc ... càng nhìn càng thấy xa lạ 029


Cái này gọi là tình trạng bão hoà cảm xúc. Nhưng mình cảm giác được điều này tức là cảm xúc của mình vẫn rất tràn trề đó.

Ngày mai sẽ có dịp cho cảm xúc thăng hoa nà Heart


RE: Lảm nhảm - lanhdien - 14-11-2012

(14-11-2012, 12:04 AM)LanPhuong Đã viết:
(13-11-2012, 08:54 PM)TieuChieu Đã viết:
(13-11-2012, 06:17 PM)LanPhuong Đã viết: lại một lần nữa nhìn thấy thơ mình đc post bằng 1 ng khác
1 người chị, 1 người bạn qua mạng, đã từng thân...

Nhưng thôi, lần này thì tự trách mình, ko trách ai được nữa
Vả chăng những bài thơ kia, mình cũng thấy nó...chả có gì hay ho, thôi ai muốn lấy mình...đem cho luôn. Có điều ai đọc quen sẽ nhận ra ai mới là ng viết
Zui, vì có lẽ ng ta thik thơ mình nên mí lấy. Có lẽ là nên zui big green
Và kèm theo 1 bài học về niềm tin

Ngẫm cũng thấy thiệt là thú vị hee hee

Như Thi Cương vĩ đại của chúng ta đã từng nói câu nói bất hủ

Trích dẫn:Trên internet này, muốn bài của mình không thành của người khác chỉ có 2 cách:
1. cực dở và
2. cực hay.

nêu nếu chúng ta ở giữa lừng chừng của 2 cái cực này thì ... bạn nên cười 1 phát cho đỡ bực... rồi thôi Rolleyes


chưa chăc đâu nha bạn, để tớ kể cho bạn nghe về trường hợp này

Tớ làm thơ chưa dc 2 năm, và tiếp xúc vs thơ cũng ngần ấy thời gian

Hồi đầu năm ngoái chơi bên 1 4rum kia, tớ dc 1 chị smod rất quý. Một hôm, tớ vào box thơ thì thấy chị ấy post 1 bài thơ kèm theo dòng chữ " tặng cô gái nhỏ VTP" ( là tớ ). Trời ơi, cảm động gần chết luôn á big green. Mà bài thơ hay kinh khủng lắm kìa

Tớ ra YM, nhắn lời cảm ơn đến chị ấy, chịấy bảo không có chi, bài này chị viết từ hồi tháng 7 năm ngoái, bây giờ thấy hợp với em nên tặng lại em, hehe.
Tớ lúc ấy ngố lắm, tin sái cổ luôn á. Và ám ảnh nhất là 2 câu :
"Em đọa đày cả đời không tìm nổi
Chàng trai nào dám chết bởi tình yêu"

Phải nói 1 thời gian dài tớ mê thơ chị này lắm lắm luôn ý, và rất thần tượng...
Cho đến 1 ngày đẹp trời nọ, tớ vào thivien....coi trang thơ của Đinh Thu Hiềnbig green...
Toát hết cả mồ hôi, thậm chí còn ngờ vực, ko biết "Đinh Thu Hiền có ...chôm thơ của chị L ko nhỉ ", heheh( vì tớ có biết DTH là ai đâu )big green. Nhưng khi tra GG, biết bài "tặng" này đúng là của DTH viết năm 1994 thì...tongue ( bài Riêng Chung Mùa Hạ đấy bạn )
Tớ quay trở lại box thơ tìm các bài của chị smod ấy "viết" và phát hiện ra rằng hơn 1000 bài thơ là "thơ mượn" của những tác giả từ rất tên tuổi như Đinh Thu Hiền, Đào Phong lan, Lã Thế Phong cho đến những ng chơi thơ bth như chúng ta ( chả biết có bài nào "mượn" từ TAL ko, chứ thơ "mượn" từ thivien thì nhều vô kể, chắc chị ấy hay vào đó coi)

Chao ôi, sụp đổ 1 thần tượng từ ấy big green

Thế đấy, thơ cực hay ko có nghĩa là ko ai "mượn tạm" đâu nhé tongue
Bởi vì, có những người...lòng tự trọng đi vắng mà straight face

Mấy nhân vật mà em kể chưa thể gọi là cực hay dc. Mượn là đúng thôi laughing