Thi Ẩm Lâu
Lảm nhảm - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


RE: Lảm nhảm - Tử Diệp Nguyệt - 07-11-2012

Tối qua tăng ca làm đã đời sáng nay tìm lại chả có gì hết 040029


RE: Lảm nhảm - Quang Tạ - 10-11-2012

Xe máy của tôi mua từ năm 2009. Cái người bán cho tôi giờ phiêu dạt chân trời góc bể nào dzồi. Bây giờ tôi sang tên đổi chủ kiểu gì. Tô Shi Ba-Đi Ka Mê nhà các ông CSGT rỗi hơi à?


RE: Lảm nhảm - hvn - 10-11-2012

Họ cũng là người chấp pháp thôi mà, nghe trăm họ chửi đau thấy mẹ, bá tánh lương dân đã mất công chửi thì chửi tụi lập pháp đi cho nó sang laughing


RE: Lảm nhảm - Quang Tạ - 10-11-2012

Đây chắc lại là trò của anh # 4`?


RE: Lảm nhảm - Daisyleon - 10-11-2012

(06-11-2012, 12:46 PM)Hoathuongsitinh Đã viết:
Trích dẫn:Nắng Xuân
20-12-2011, 08:10 PM
Ban vĩnh viễn Casablanca (trước đây là Ban Mai Xanh) ra khỏi Diễn đàn Áo Trắng và Văn Học Trẻ.

Lý do:

Con người thô lỗ, không đủ tư cách, chuyên đặt chuyện, dò la moi móc những thông tin gây mất đoàn kết nội bộ trên rất nhiều Diễn đàn.

Lừa thầy, phản bạn. Đã từng theo học thơ Đường Luật tại Nguyệt Viên, vi phạm môn quy và đã bị đuổi khỏi Cổ Mộ phái và ban khỏi Diễn đàn Nguyệt Viên. Vì NX rộng lượng cho phép đổi nick và tham gia trên AT và VHT, nhưng chứng nào tật nấy.

Các bạn nên cẩn thận khi giao lưu với kẻ này. Cô ta khai tên rút gọn là Vũ Phương, sinh viên trường Đại học KHXH và Nhân văn TP.HCM (không chắc là thật), nick Yahoo là baby_dontcry134@yahoo.com

Trích dẫn:phale
Thông báo ban vĩnh viễn nick Trúc Huỳnh và các clone của Ban Mai Xanh
Níck Trúc Huỳnh và các clone của nick Ban Mai Xanh (Casablanca, lolita) sẽ được ban vĩnh viễn vì các lý do sau:

1. Các Clone của nick Ban Mai Xanh

Đặt điều, gây hiềm khích cá nhân, đưa chuyện, chia rẽ nội bộ, gây rối diễn đàn

2. Nick Trúc Huỳnh

Dối trá người hướng dẫn lớp học, cho Ban Mai Xanh mượn níck gây rối diễn đàn

BMX hiện đã và đang reg rất nhiều níck vào NV với ý đồ quấy phá như: tuyet tan, casablanca, lolita, lion_leo, rainy May... và dùng YH "vu phuong - baby_dontcry134" tiếp cận với nhiều thành viên trên diễn đàn dò hỏi thông tin rồi sao chép thông tin hư hư thực thực ấy chuyền tay nhiều người gây rối, tạo hiềm khích cá nhân.

Hiện nay y thị đang cấu kết với Trúc Huỳnh . PL mong thành viên diễn đàn tỉnh táo trước hành vi này của BMX, tránh vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho BMX quấy phá diễn đàn.

Đây là Hương Thu / Nangnhat_thuphai đó bà con!

Vậy là nàng bị tẩy chay bên này luôn rồi à..Confused


RE: Lảm nhảm - Vũ Thiên Di - 11-11-2012

(10-11-2012, 11:13 PM)Daisyleon Đã viết:
(06-11-2012, 12:46 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: Đây là Hương Thu / Nangnhat_thuphai đó bà con!

Vậy là nàng bị tẩy chay bên này luôn rồi à..Confused

Hông có đâu tỷ, nhiều người tham gia thì DĐ mới vui và phát triển chứ.

TAL là diễn đàn mở cho tất cả mọi người cùng vui mà, nên mỗi người đều có quyền tranh luận, đăng bài, sửa bài, xóa bài...

Diễn đàn như một xã hội thu nhỏ, mỗi người sẽ tự chọn lựa chỗ đứng của mình trong mắt người khác. Chỉ có điều niềm vui nên góp thêm; nỗi buồn, nỗi bực bội nên bỏ bớt và cho qua...

Sinh hoạt với TAL đã lâu, Di thấy TAL là nơi chẳng ai muốn giữ lại điều xấu của nhau cả, có gì không bằng lòng nhau thì nói thẳng rồi là xong, chứ không bao giờ nói sau lưng, hay giữ lại một ác cảm... TAL tồn tại đến hôm nay là vì sự chân thành đối với nỗi đau - mặt trái, chứ không phải chỉ vì mặt tốt. Đó là điều Di không tìm thấy được trong xã hội...



RE: Lảm nhảm - MrCafeSua - 11-11-2012

(11-11-2012, 10:49 AM)Vũ Thiên Di Đã viết:
(10-11-2012, 11:13 PM)Daisyleon Đã viết:
(06-11-2012, 12:46 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: Đây là Hương Thu / Nangnhat_thuphai đó bà con!

Vậy là nàng bị tẩy chay bên này luôn rồi à..Confused

Hông có đâu tỷ, nhiều người tham gia thì DĐ mới vui và phát triển chứ.

TAL là diễn đàn mở cho tất cả mọi người cùng vui mà, nên mỗi người đều có quyền tranh luận, đăng bài, sửa bài, xóa bài...

Diễn đàn như một xã hội thu nhỏ, mỗi người sẽ tự chọn lựa chỗ đứng của mình trong mắt người khác. Chỉ có điều niềm vui nên góp thêm; nỗi buồn, nỗi bực bội nên bỏ bớt và cho qua...

Sinh hoạt với TAL đã lâu, Di thấy TAL là nơi chẳng ai muốn giữ lại điều xấu của nhau cả, có gì không bằng lòng nhau thì nói thẳng rồi là xong, chứ không bao giờ nói sau lưng, hay giữ lại một ác cảm... TAL tồn tại đến hôm nay là vì sự chân thành đối với nỗi đau - mặt trái, chứ không phải chỉ vì mặt tốt. Đó là điều Di không tìm thấy được trong xã hội...

Xin phép lão Hớ một tý nhé !.... Soothe


RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 12-11-2012

Lúc nhỏ ước lớn lên người hôn mình đầu tiên sẽ trở thành chồng mình, mà không biết thực tế người chồng thứ nhất chưa hẳn là người chồng duy nhất...

Lúc nhỏ ước lớn lên sẽ gặp được ng đàn ông yêu mình thật lòng, mà không biết thực tế đàn ông có thể đồng thời yêu nhiều người khác nhau đều thật lòng...

Lúc nhỏ tưởng rằng hai người khác giới ân ái với nhau nghĩa là vợ chồng, mà không biết thực tế người lớn xem đó chỉ là nhu cầu, tuỳ trường hợp mà có hàng chục danh từ khác nhau dành cho việc đó, còn vợ chồng nghĩa là cùng ký tên trong tờ giấy hôn thú...



RE: Lảm nhảm - Ngạo - 12-11-2012

Ký vào hôn thú không phải vợ chồng!
Vợ chồng là sự phấn đấu không ngừng..đồng cam cộng khổ, đồng hoạn nạn.Và đồng thoát khỏi cám dổ.thế nhưng vẫn chưa đủ..phải đồng sáng mà không dị mộng, và con phải hợp nhau về sex.
Nếu không sớm muộn gì cái tờ giấy đó cũng tách 2.


RE: Lảm nhảm - Phụng - 12-11-2012

(11-11-2012, 08:06 PM)MrCafeSua Đã viết:
(11-11-2012, 10:49 AM)Vũ Thiên Di Đã viết:
(10-11-2012, 11:13 PM)Daisyleon Đã viết:
(06-11-2012, 12:46 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: Đây là Hương Thu / Nangnhat_thuphai đó bà con!

Vậy là nàng bị tẩy chay bên này luôn rồi à..Confused

Hông có đâu tỷ, nhiều người tham gia thì DĐ mới vui và phát triển chứ.

TAL là diễn đàn mở cho tất cả mọi người cùng vui mà, nên mỗi người đều có quyền tranh luận, đăng bài, sửa bài, xóa bài...

Diễn đàn như một xã hội thu nhỏ, mỗi người sẽ tự chọn lựa chỗ đứng của mình trong mắt người khác. Chỉ có điều niềm vui nên góp thêm; nỗi buồn, nỗi bực bội nên bỏ bớt và cho qua...

Sinh hoạt với TAL đã lâu, Di thấy TAL là nơi chẳng ai muốn giữ lại điều xấu của nhau cả, có gì không bằng lòng nhau thì nói thẳng rồi là xong, chứ không bao giờ nói sau lưng, hay giữ lại một ác cảm... TAL tồn tại đến hôm nay là vì sự chân thành đối với nỗi đau - mặt trái, chứ không phải chỉ vì mặt tốt. Đó là điều Di không tìm thấy được trong xã hội...

Xin phép lão Hớ một tý nhé !.... Soothe

Ta cũng xin phép: Soothe

I LOVE MODI! Heart