Lảm nhảm - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html) +--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html) |
RE: Lảm nhảm - Tử Diệp Nguyệt - 03-11-2012 (20-10-2012, 03:47 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:(23-09-2012, 05:54 PM)Phụng Đã viết:Trích dẫn:Chúng ta có 13,716 bài viết trong 1,047 chủ đề. ở đâu mà mấy h cọp đc vậy? RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 03-11-2012 Chỗ này chỉ là một mái nhà tranh bình thường thôi, bằng hữu có lòng - có duyên thì hội ngộ, có tình thì kết giao, muốn chia sẻ hình ảnh để gần nhau hơn nếu ko có dịp gặp gỡ thì hoan nghênh, ko thì cũng chả ai cầu, đưa chân cẳng lên làm quái gì... Cũng đâu phải Ana Hickman... Hay tệ tệ cũng cỡ Thanh Hằng... Nếu trong một chủ để khác, một chỗ khác, tuỳ cảnh có thể vui, có thể chấp nhận, khi ko hợp tình hợp cảnh, chỉ làm chướng tính chất của Topic... RE: Lảm nhảm - Nangnhat_thuphai - 03-11-2012 đã xóa từ sáng!!!!! và xin lỗi vì post không đúng nơi ! ( còn các cm của mems khác có quote vào thì nhờ BQT hay chính người post xóa giùm mình ) Chân mình k đẹp, k dài ( hiện tại thậm chí rất nhiều sẹo), post lên k nhằm mục đích khoe khaong chân cẳng, chỉ là đùa vui 1 chút thôi rất tiếc, có lẽ mình đùa lầm nơi ! Một lần nữa thành thật xin lỗi ! RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 03-11-2012 Này các fan hâm mộ, cỡ các bác thì được ban phước cho nhìn chân là quí hoá lắm rùi, hơn nữa thì đừng có mà mơ tưởng nhá... mấy bác chưa đủ tầm đâu ạ... RE: Lảm nhảm - Tử Diệp Nguyệt - 03-11-2012 hôm nào đó và khi nào đó vào sg ta khoe giò zí nàng nha HT RE: Lảm nhảm - Quang Tạ - 03-11-2012 Ai nói gì kệ họ, quan trọng là phải vững lập trường. Có những cái nhìn bề ngoài nó đẹp đấy, nhưng vị tất đã đẹp. RE: Lảm nhảm - Tử Diệp Nguyệt - 06-11-2012 Tôi ơi đừng cry ~^^~ Tại sao k nè? Khóc k có nghĩa là bạn đang yếu đuối mà khóc sẽ giúp bạn vơi hết nỗi buồn. Khóc k phải để người khác thương hại mà khóc sẽ giúp bạn chia sẽ những mệt nhọc, khó khăn hàng ngày. Tôi khuyên bạn nên khóc dù chỉ 1 giọt, dù chỉ 1 lần đừng nên kìm nén nó vì kìm nén quá lâu ngày nó sẽ thành sông, thành biển và sẽ cuốn bạn đi đến tuyệt vọng. Khi khóc ai cũng xấu cả nên bạn đừng ngại khóc trước 1 ai đó. Hãy tìm 1 người sẵn sàng dang rộng vòng tay để ôm bạn vào lòng, sẵn sàng đưa bờ vai cho bạn khi bạn cần, sẵn sàng lặng lẽ nhìn bạn khóc đến lúc thôi. RE: Lảm nhảm - Hoathuongsitinh - 06-11-2012 Trích dẫn:Nắng Xuân Trích dẫn:phale Đây là Hương Thu / Nangnhat_thuphai đó bà con! RE: Lảm nhảm - MrTee - 06-11-2012 RE: Lảm nhảm - kanguru - 07-11-2012 Hình như là mùa đông về rồi nhỉ .gió buổi sáng se se lạnh lạnh bâng quơ bên đời ta thấy những thoáng phù du |