Lảm nhảm - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html) +--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html) |
RE: Lảm nhảm - hnhu - 21-10-2012 Đi đâu cũng gặp đống rác bẩn thỉu kia! Tợm! RE: Lảm nhảm - mechichi - 22-10-2012 Cuộc đời thật giả khó phân, gian trá khôn lường. Chỉ có mấy con ốc là ... mình trung thành với nó RE: Lảm nhảm - hnhu - 22-10-2012 Chị me chua chua là vô đối! Hehe! Chị yêu! HNhu tránh rác dạt qua đây, lại gặp! Chị phẻ? RE: Lảm nhảm - mechichi - 22-10-2012 (22-10-2012, 09:09 PM)hnhu Đã viết: Chị me chua chua là vô đối! Hehe! Khoẻ, sang đây lảm nhảm khoẻ hẳn ra. Có lẽ mình hợp với vụ này hơn Hnhu thì sao? RE: Lảm nhảm - Dao Uyên - 27-10-2012 Hồi trước mình tròn xoe, trắng tinh, hic. Bây giờ trông như con ma xó, hic hic RE: Lảm nhảm - Ngạo - 27-10-2012 (27-10-2012, 12:42 AM)Dao Uyên Đã viết: Trước giống ma lem..giờ như ma xó ..kể cũng tội RE: Lảm nhảm - Dao Uyên - 27-10-2012 (27-10-2012, 12:52 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Trước giống ma lem..giờ như ma xó ..kể cũng tội Hứ hồi trước đt vừa tròn vừa trắng mừ, xinh mừ, bi giờ trông mới khiếp chứ, sf không có được dìm hàng đt ah nha @ RE: Lảm nhảm - kanguru - 02-11-2012 - Sáng này, con lên giảng đường, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, gương mặt vẫn còn hằn nguyên sự lo lắng... Con còn nhớ y nguyên buổi sáng mẹ gồng mình cõng con chạy lũ. Khi đó, con hiểu tổ ấm không nhất thiết là nhà cao, cửa rộng. Tổ ấm là nơi nào có trái tim của người mẹ sưởi ấm cho con. "Màn trời chiếu đất" cũng là tổ ấm, khi mẹ luôn ở bên, ôm trọn lấy con bằng cánh tay run lên vì lạnh. Độc giả Huỳnh Anh ........ RE: Lảm nhảm - MrCafeSua - 03-11-2012 Mình chưa từng và sẽ không bao giờ xuất hiện...! Hai thế giới...! RE: Lảm nhảm - Tử Diệp Nguyệt - 03-11-2012 (21-10-2012, 01:21 PM)hnhu Đã viết: Đi đâu cũng gặp đống rác bẩn thỉu kia! Quét rác đi nàng |