Lảm nhảm - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html) +--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html) |
Lảm nhảm - hothiethoa - 08-01-2011 Muốn viết gì đó ghê lắm, mà chẳng biết viết gì đành viết lung tung vậy á. Người ngoài tưởng mình khùng, chỉ có người trong cuộc mới biết là mình khùng thiệt. Lảm nhảm là một nghệ thuật chứ bộ. Đâu phải ai cũng lảm nhảm được. Lảm nhảm sao cho người ta đọc 1 lần là ói cho bằng hết, ngán tới tận cổ. Nhìn thằng cha này lảm nhảm nhức cả cái đầu. Điên thiệt là điên...mà mình đang viết về cái gì vậy trời! RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 08-01-2011 Đôi khi lảm nhảm thật là hay Cứ nói lung tung suốt cả ngày Người hỏi anh à đang sốt hả Thật là chẳng biết viết chi đây RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 08-01-2011 Đôi khi mình chẳng hiểu nổi mình, chẳng biết mình muốn cái gì, làm cái gì. Như bây giờ chẳng biết mình đang viết cái gì. Trong đầu nó là một mớ hỗn độn, trống rỗng mà lại đặc sệt. Không có ghét ai mà sao muốn cắn ai đó 1 phát thiệt mạnh. mà chẳng phải ngứa răng như mấy loài gặm nhắm đâu nhé! Vậy đó, bệnh của mình ngày càng nặng rồi. Nhìn cuộc đời toàn màu hồng, không phải đời nó đang đẹp mà là mình bị mù màu, các màu khác cũng thành màu hồng, thế thôi! RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 09-01-2011 không có gì là tuyệt đối, kể cả thuyết tương đối RE: Lảm nhảm - TieuChieu - 09-01-2011 Chiều T6, vác cái "mặt mo" kèm cái "đơn xin nghỉ phép" sang gặp sếp, sếp bẩu rằng thì mà là T7 cũng là "ngày làm việc bình thường", sao cứ canh (me) T7 mà nộp đơn nghỉ phép, như vậy là thiếu tinh thần...vưn vưn và vưn vưn... nhưng mừ "em nghỉ thì cứ nghỉ đi". Thiệt là... nỗi oan Thị Mầu! Cực chẳng đã mới phải "'nghỉ mần", chứ "phình phường" em cũng iu... máy lạnh công ty lắm chứ. Sáng T7 có 1 chú chim cánh cụt mặc áo dài (cho ra dáng "chim cánh cụt Việt Nam") đi... rước dâu. (Rõ khổ! "Nhất dáng nhì da", mà dáng ta thì eo ơi...dáng đứng bến Te! Lâu thật lâu rồi mới phải "có dịp" trồng 1 cái áo dài vô, không đến nỗi khó chịu gì lắm, nhưng ngắm tới nghía lui, chẳng có chút gờ ram tự tin nào được nạp vào cơ thể). Tua qua những chi tiết đi rước dâu và làm lễ hai bên... Tới cái khỏan nhập tiệc và... nhạc sống. Bình thường rất dị ứng với cái hình thức "tra tấn" dã man con ngan này. Nhưng mà lần này hơi khác... Có 1 nghệ sĩ đã về chiều hát bài tân cổ "Xin trả tôi về" nghe thật ngọt: "Xin trả cho tôi niềm tin đã mất..." Lại nhớ "Kỷ niệm" của Phạm Duy: "Cho đi lại từ đầu, Chưa đi vội về sau..." Ước gì... có "1 vé về tuổi thơ". Lại thấy mình "khình" nặng. Cảm ơn cái sự nghiệp "đô thị hóa" đã cải biến "tất tần tật" cái vùng ven này (chỉ có đôi ba cái, nhất là cái khoản "tình làng nghĩa xóm", "tình máu mủ" đang "xói mòn hóa" đi thì phải... ). Mà thôi...Thành "bà cô già" mất rồi. Xì tốp hia! RE: Lảm nhảm - TieuChieu - 09-01-2011 Phỉnh phờ chi bấy người ơi?! Lời mắt một nẻo, lời môi một đường Hỏa mù tung khắp mười phương Lên bờ xuống ruộng, tim tường được đâu Hổng thương... thôi vậy... biết sao Phỉnh phờ chi lắm cho nhàu tháng năm Ví dầu hòn đất nói năng Chắc "thầy" cũng phỉnh đến ngần ấy thôi RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 09-01-2011 Hôm nay lảm nhảm thêm vài phát Cho thế gian hay tớ đã khùng Nếu chiến trường toàn gây ở chat Thì ai cũng hóa kẻ anh hùng Hôm nay lảm nhảm thêm vài phát Để biết rằng ta chẳng phải thường Ông trời có thưởng không mà phạt Cho mình chỉ biết mỗi yêu thương RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 09-01-2011 hôm nay sao mạng nó chậm vậy nhỉ! Trời ơi điên mất! RE: Lảm nhảm - lanhdien - 09-01-2011 hôm ni lảm nhảm, ngày mai càm ràm.... RE: Lảm nhảm - hothiethoa - 09-01-2011 Mình có sai không, mình có sai không,mình có sai không,mình có sai không,mình có sai không,mình có sai không,mình có sai không,mình có sai không,mình có sai không,mình có sai không,mình có sai không,mình có sai không,mình có sai không,mình có sai không, xin thưa: Không, trong hoàn cảnh đó, với suy nghĩ đó thì nó sẽ như vậy. Nếu rơi vào hoàn cảnh trong thời điểm tương tự thì mình vẫn sẽ như thế! |