Thi Ẩm Lâu
PHỤ BẠC - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: PHỤ BẠC (/thread-2198.html)



Thắc mắc! - LS LONG - 22-10-2016

Sông trôi êm ả biết về đâu?
Một áng mây bay giữa đỉnh đầu!
Năm tháng vô tình không ngoảnh lại
Hồng nhan cất bước lệ rưng sầu.

Anh nuốt trong mình lửa của đêm
Say nghiêng khóc ngả, nhớ môi mềm
Chiêm bao nhìn thấy đôi hồ điệp
Quấn quýt bên nhau, lại nhớ thêm.

Một triệu đoá hồng vẫn khóc xin
Bao nhiêu nước mắt bấy nhiêu tình
Đá trơ còn khắc lời sơn hải
Phía tận trời xa có bóng hình.


LS Long



THU TẬN - LS LONG - 24-10-2016

Anh bước về thăm góc phố đêm
Để nghe giọt đắng gõ môi mềm
Lệ tuôn trắng loá hoài như ngọc
Tiếng gió lẫn vào một tiếng em

Anh bước vào trong nỗi nhớ thương
Cành hoa ai dẫm nát bên đường
Chợt hay chẳng phải đêm kỳ mộng
Cho gã say sưa lạc nẻo cuồng

Anh bước vào thăm kỷ niệm xưa
Trăng thu tháng chín cũng hơi vừa
Cho tròn chiếc bánh ngày sinh nhật
Mây tạnh, trời êm, chẳng có mưa.

Anh nghe tiếng rít phía đằng xa
Đông đến, tình đi lạnh khóc oà
Gió nấc từng cơn, lòng lạnh lẽo
Buồn trang diễm sử của đôi ta

LS Long

[Hình: 11w3pdt.jpg]


Cám ơn Ba - LS LONG - 24-10-2016

[Hình: f2iq9c.jpghttp:]


Con cảm ơn Ba buổi đến trường
Cho con trọn vẹn một tình thương
Những khi cảm thấy cô đơn nhất
Có bóng hình Ba khắp nẻo đường!


Con cảm ơn Ba buổi đến trường
Âm thầm cùng học, âm thầm thương
Dõi theo từng bước con khôn lớn
Từ lúc con vừa mới tụ trường


Con cảm ơn Ba đã đến đây
Thương Ba tóc ít, dáng hao gầy
Cho con đầy đủ niềm vui nhỏ
Để sống với đời vốn đắng cay.


Con cảm ơn Ba buổi đến trường

Cho con trọn vẹn một tình thương
Những khi cảm thấy cô đơn nhất
Có bóng hình Ba khắp nẻo đường!


Ls Long


GẶP NHAU - LS LONG - 12-11-2016

[Hình: 2dt20y9.jpg]

Gặp nhau giữa chốn phong trần
Tám đôi mắt,
Bốn đôi chân
...mỏi mòn


Gặp nhau xiêm áo còn thơm
Hoa chưa úa,
Nắng vội hờn
...kém xinh


Gặp nhau phong cảnh hữu tình
Thêm diễm phúc
Sáng minh kinh, sử đèn


Gặp nhau sương gió bao phen
Chúc mừng anh!
Chúc mừng em!
Chúc mừng!


Gặp nhau tim thót, môi rung
Tao phùng hôm đó, ngượng ngùng hôm nay


............................


Gặp nhau giữa chốn phong trần
Gặp nhau giữa chốn phong trần gặp nhau


LS LONG


THÁNH NỮ BÔ- LÊ -RÔ - LS LONG - 21-11-2016

[Hình: 11743d1.jpg]

Nàng là Thánh Nữ Bô Lê Rô
Như giọt sương trên cánh liễu bồ
Miệng ngậm câu ca thời ngọt lịm
Ba ngàn thế giới mãi tung hô

Nàng cho ta một vết thương sầu
Đêm tưởng mơ trông ngày có nhau
Nhưng tiếc vầng trăng không có cặp
Nên ta phải khóc đến ngàn sau...

Ta hay vương vấn cảnh thiên đàng
Khi chợt nghe người cất tiếng vang
Bổng nhớ kiếp xưa mình lẫm liệt
Đoạ lạc vì rơi chén Ngọc Hoàng

Càng nghe tiếng hát càng yêu thêm
Say đắm mắt nhung lẫn tóc mềm
Câu hát xoá tan đời đắng ngắt
Nỗi buồn luân lạc trốn vào đêm

Vòng hoa nguyệt quế để trên đầu
Trong sáng, lung linh sánh ngọc châu
Tuyệt sắc giai nhân dung mĩ lệ
Nàng là bất diệt mãi về sau...

LS LONG(21/11/2016)



RE: Cám ơn Ba - maylanhtrieuan1 - 08-12-2016

Thơ của bác còn hay hơn em Jang My hát ấy ạ


ANH LẠI NGỒI! - LS LONG - 09-12-2016

[Hình: 2juvli.jpg]

Anh định đứng lên, lại vội ngồi
Dặn lòng không để mắt tuôn rơi
Một hàng nuốt kịp, hàng kia sắp
Tiễn biệt người em, tiễn biệt người!

Anh định đứng lên, lại vội ngồi
Một trời kỷ niệm thủa xa xôi
Miên man sống lại trong từng phút
Nghiền ngẫm trong tâm trí rã rời

Anh định đứng lên, bất động rồi!
Thời gian là một khúc sông trôi
Thoắt đi thoắt hiện trong tiềm thức
Bất lực chẳng còn tiếng náo đôi

Anh đã đứng lên nói một lời
"Hợp hoan chia cách cũng thường thôi!
Con đường hoạn lộ dài đằng trước
Có bóng mây che mái tóc người!"

LS LONG(12/09/2016)



PHỤ BẠC - LS LONG - 01-04-2017

[Hình: 17098611.jpg]

Lữ hành trong một cuộc rong chơi
Đào thắm mai xinh khẽ gọi mời
Mãi miết đi tìm hương phấn đượm
Yêu xuân nồng mến nắng hồng tươi



Đâu biết trăng xưa phải ước nguyền!
Một lần, hoa nở chẳng còn duyên
Thế nên, ong bướm vân du mãi
Tìm dáng Chiêu Quân, mộng Cát Tuyền



Nửa khuya lo sợ ánh trăng trôi
Đơn chiếc nhìn quanh nhớ một người
Ảo ảnh là trăng sầu phận bạc
Thiên tình vụt mất, lệ sầu rơi.

.............
Long


RE: ANH LẠI NGỒI! - Vũ Thiên Di - 08-04-2017

(09-12-2016, 10:53 PM)LS LONG Đã viết: [Hình: 2juvli.jpg]

Anh định đứng lên, lại vội ngồi
Dặn lòng không để mắt tuôn rơi
Một hàng nuốt kịp, hàng kia sắp
Tiễn biệt người em, tiễn biệt người!

Anh định đứng lên, lại vội ngồi
Một trời kỷ niệm thủa xa xôi
Miên man sống lại trong từng phút
Nghiền ngẫm trong tâm trí rã rời

Anh định đứng lên, bất động rồi!
Thời gian là một khúc sông trôi
Thoắt đi thoắt hiện trong tiềm thức
Bất lực chẳng còn tiếng náo đôi

Anh đã đứng lên nói một lời
"Hợp hoan chia cách cũng thường thôi!
Con đường hoạn lộ dài đằng trước
Có bóng mây che mái tóc người!"

LS LONG(12/09/2016)

Anh đứng được chưa, trả chỗ ngồi  015
Ghế em ở đó, lộn anh ui
Anh cứ nhấp nhổm, tim em rớt sad
Sếp ở bên kia, cắt thưởng (em) rồi  040