Thi Ẩm Lâu
[Event] Mùa Xuân và Tình Yêu - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: [Event] Mùa Xuân và Tình Yêu (/thread-217.html)

Pages: 1 2


[Event] Mùa Xuân và Tình Yêu - Lạc Thiên Vũ - 04-01-2011

Xuân đến đông sang khoe áo mới
Hoa cười sắc thắm toả muôn nơi
Nhà nhà xuống phố vui đón tết
Yêu thương ấm áp khắp trần đời


Mùa Xuân và Tình Yêu


Nhân dịp mùa Xuân về và lễ Tình Yêu, như thông lệ thì Thi Âm Lầu không thể thiếu những bài thơ hay. Vì vậy kính mời các huynhdetymuoi tham gia góp vui để mang đến bầu không khí ấm áp cho TAL.
Các bài thơ tham gia không ràng buộc về các thể loại, nội dung chủ yếu là đề tài về Xuân và Tình yêu.
Thời hạn gửi bài từ hôm nay cho đến hết ngày 15/02/2011.
Các bài dự thi sẽ qua 2 vòng tuyển chọn:
Vòng 1: sẽ chọn ra những bài xuất sắc nhất
Vòng 2: sẽ do các bạn nhắn tin bình chọn 014
Thành phần BGK cho vòng 1:
- Hothiethoa
- Lanhdien (giải I Mùa Đông)
- Ngạo Thế Cuồng Sinh
(BGK cũng được quyền tham gia )
Và sau đây là phần thưởng:

- Giải I: 1000 lượng + kiss ( ta sẽ hôn nếu là nữ, lão Ngạo hôn nếu là nam) rolling on the floor
- Giải II: 700 lượng + kiss ( ta sẽ hôn nếu là nữ, lão Hồ hôn nếu là nam) rolling on the floor
- Giải III: 500 lượng + kiss ( ta sẽ hôn nếu là nữ, lão Lãnh hôn nếu là nam) rolling on the floor

Kính mong các huynhdetymuoi tham gia nhiệt tình vào love strucklove struck

Nhà tài trợ chính: Thiên hạ đệ nhất mỹ nam Kem đê tiện si tình 017




RE: [Event] Mùa Xuân và Tình Yêu - Hoả Tà Nương - 05-01-2011

Dạo khúc xuân



Gió mưa muôn kiếp vẫn song hành
Thi sĩ ngắm nhìn những long lanh
Tình riêng đã chết từ cô quạnh
Khúc nhạc ngả nghiêng trên lá xanh ...

Mưa xuân gõ phím u sầu,
Gió xuân dạo khúc tình đầu mong manh.
Nhìn mưa, nín lặng sao đành ?
Hát lên một tiếng những tình khát khao !
Thời gian ngắn ngủi là bao,
Lời ca hãy cất gửi vào không gian.
Rồi đây nỗi nhớ dâng tràn,
Gió buồn, mây khóc từng hàng lệ rơi.
Xuân về, điệp khúc muôn đời,
Bài thơ bỏ ngỏ cho người hát vang.
Mưa dường như thể ngỡ ngàng,
Gió dường như thể vội vàng qua đây.
Xuân còn khúc nhạc hao gầy,
Đợi mưa, đợi gió, đợi mây hát cùng ...


Lòng buồn cho nhạc lỡ vài cung,
Cho tiếng hát ai chợt vỡ tung,
Muôn kiếp, cho sầu tan tành đá,
Cho hồn man mác nỗi nhớ nhung

Hà Nội 3/1998




RE: [Event] Mùa Xuân và Tình Yêu - Ngạo - 05-01-2011

Vấn

Ta bâng quơ trước thềm năm mới ..
Tự vấn lòng ta đợi mong chi..
Chắp vá một mối tình si..
Hay che bóng mát thê nhi một đời..
Lại long đong vận thời cơ khổ..
Giật bút nghiêng ngoẹt xổ nét thô..
Nhành mai soi dáng bên hồ..
Mênh mang trùng sóng nhấp nhô bạt chiều..

NTCS



RE: [Event] Mùa Xuân và Tình Yêu - }{ồ điệp khách - 05-01-2011

này thì Tình


buồn mình nhặt chút tình rơi
ngay chân sao với hoài hơi ko vào
tình ơi sao chạy nơi nao
hay đang nhớ đến người nào đó chăng
ở đâu ?tình có biết rằng
cây kia nhờ gió cho trăng gặp hồ
để giờ cây héo cành khô
trăng in bóng nước lập lờ với ai..?..



RE: [Event] Mùa Xuân và Tình Yêu - Ngạo - 05-01-2011



Chiều xuân chuếnh choáng dạ buồn tênh..
Công cha nghĩa mẹ chưa đáp đền..
Vợ dại con thơ ..Lo canh cánh..
Công danh lợi lộc thả trôi lềnh..
Gạo cơm mắm muối thời bão giá..
Bánh mứt thịt dưa hùa nhau lên..
Tiền lương mới lãnh vụt bay mất..
Thưởng tết vừa trao, há xông xênh..

Mùng ba khật khưởng say lăn kềnh..
Xong dăm ngày tết nợ vay thêm..
Trăn trở nghẹn lời trăn trở khó..
Tình nhạt phai sắc miếng trầu têm..
Phố phường ngập nắng xuân chưa dứt..
Gái xinh má thắm.. mọng môi mềm..

Ngạo ta trằn trọc đêm khó ngủ..
Mơ ôm thân nọ mát dịu êm..

NTCS



P.S .. bác nào vặn vẹo em về luật đường thi em lôi cái pic buồn giò lên ráng chịu 004


RE: [Event] Mùa Xuân và Tình Yêu - Ngạo - 06-01-2011

Tết

Đất trời bừng sáng
Vạn tiếng chim ca
Ngàn hoa khoe sắc
Bên trúc la đà
Rung rinh đón gió
Đồng cỏ xanh rờn
Bướm vờn bướm say
Tự chín tầng mây
Ông táo về trời
Trùng khơi sóng vỗ
Cá lội tung tăng
Chị Hằng e ấp
Nấp bên song thưa
Bánh mứt hạt dưa
Nụ cười con trẻ
Các mẹ các dì
Khéo tay gói bánh
Mong mỏi điềm lành
Đến cùng năm mới
Ta hồn phơi phới
Vũ khúc cuồng say..

NTCS



RE: [Event] Mùa Xuân và Tình Yêu - TieuChieu - 06-01-2011

LẠC PHỐ XUÂN

Đất trời đã tấu khúc chào xuân
Phố khóac áo hoa đẹp tuyệt trần
Em ngẩn ngơ nhìn mùa biếc lạ
Để hồn lạc bước đứng băn khoăn.

Kiều diễm nàng xuân mãi lã lơi
Ủ hương, cất vị, thắm tô đời
Thắm hoa, thắm phố ngàn tươi mới
Thắm lại tim em sắc nắng ngời.

Anh hỡi, phương xa nắng có hồng
Sưởi lòng qua hết những ngày đông?
Em đem nhung nhớ ươm tình ấm
Để cõi yêu thương mãi đượm nồng.

P/s: Xì pam cho có tụ, hông nhằm mục đích thi thố!big green


RE: [Event] Mùa Xuân và Tình Yêu - lanhdien - 06-01-2011

(06-01-2011, 12:04 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Tết

Đất trời bừng sáng
Vạn tiếng chim ca
Ngàn hoa khoe sắc
Bên trúc la đà
Rung rinh đón gió
Đồng cỏ xanh rờn
Bướm vờn bướm say
Tự chín tầng mây
Ông táo về trời
Trùng khơi sóng vỗ
Cá lội tung tăng
Chị Hằng e ấp
Nấp bên song thưa
Bánh mứt hạt dưa
Nụ cười con trẻ
Các mẹ các dì
Khéo tay gói bánh
Mong mỏi điềm lành
Đến cùng năm mới
Ta hồn phơi phới
Vũ khúc cuồng say..

NTCS

Xạo pà cố...24 roài làm sao có Trăng?


RE: [Event] Mùa Xuân và Tình Yêu - Violet - 06-01-2011

Khúc Xuân Buồn

Em vẫn nồng nàn khúc ca xuân
Dù biết nơi xa , khóc bao lần
Người bắc kẻ nam- tình buồn lắm
Nên độ xuân về , lại bâng khuâng

Tình em vẫn như khúc xuân thôi
Vẫn nghe da diết , vẫn bồi hồi
Khắc khoải chờ mong, rồi tuyệt vọng…
Hai bốn xuân rồi vẫn long đong..!

Thôi thì khúc hát ngày xuân mới
Ta cứ ngân đi , cứ vui cười...
Hát cho nơi ấy người hạnh phúc...
Riêng tôi... về
Lẽ bóng mình tôi



RE: [Event] Mùa Xuân và Tình Yêu - Dự Long - 06-01-2011


Nguyện cầu Xuân

Xuân về khoe áo mới
Em cười vui duyên mới
Bên đời ai có nhớ
Đâu còn chi mong nhớ

Xuân này như xuân trước
Ai cùng ai nguyện ước
Em giờ quên hẹn ước
Xuân buồn hơn xuân trước

Bên đời hoa vẫn thắm
Môi mềm thêm hơi ấm
Mong tình luôn êm ấm
Giữa yêu thương nồng thắm

Xuân đi rồi xuân đến
Mang sắc hoa thương mến
Trao vòng tay trìu mến
Tình đi rồi tình đến.


P/s: Ai nói em sai luật là 033