Thi Ẩm Lâu
Chạm - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Chạm (/thread-210.html)



Chạm - Điềm Nhi - 02-01-2011

Gió chạm vào chút hoài niệm xa xôi
Những cơn mưa xưa giờ nhuốm màu hư ảo
Con đường nào cỏ từng quen màu áo
Góc phố nào còn vương dấu sóng đôi.

Gió chạm vào chút hoài niệm xa xôi
Quán cũ vắng, bài thơ tình dang dở
Giữa cô đơn, em khóc cho niềm nhớ
Của một thời luyến ái ngọt đầu môi.

Gió chạm vào chút hoài niệm xa xôi...

babyangle262
02.01.2011



RE: Chạm - Ngạo - 03-01-2011

Chạm..

Men say rượu chấm bờ môi lạnh..
Chút đau tình hoà trắng tóc pha sương..
Cỏ bên đường Cỏ mông lung hoài niệm..
Bóng của Gió chạm quá khứ vô thường..

Ta nợ em một nụ hôn ấm
Một lời yêu chưa thốt vẹn qua thơ..
Một điệu nhạc không nốt trầm lạc lõng
Cộng tim yêu cháy bỏng khát khao yêu..

Ngày phương nam đón chào nắng ấm..
Đêm trời bắc buốt giá không em..
Khẽ chạm môi..quá khứ êm đềm..
Tỉnh cơn say..xa bàn tay nhỏ

Tàn hơi ấm..Cỏ lạnh.. Gió đơn côi..

NTCS



RE: Chạm - Ngạo - 30-10-2012

Gió chạm vào chút hoài niệm xa xôi
Như mưa xưa tạm thay anh hôn cỏ
Nửa cuộc tình và câu thơ để ngỏ
Dấu hai chấm ta nợ phố tên người

Gió chạm vào chút hoài niệm xa vắng
Tựa vào tranh nhìn phố nhỏ thênh thang
Cỏ chiều thu anh nào biết úa vàng
Hay rượu nay trên môi toàn vị đắng

Gió chạm vào chút hoài niệm đang dở
Viết bài thơ ,tình Cỏ_ Gió mông lung
Ai oán chi mà kêu hở thạch sùng
Đâu còn ai .. khóc bên triền yêu_ nhớ


Ngạo



RE: Chạm - Ngạo - 12-11-2012

Chạm Vào Nỗi Nhớ

Giá như được là sông
Cũng có ngày gặp biển
Giá như hoa điển điển
Cũng hẹn mùa nước lên

Giá như là sao đêm
Cùng nguyệt kia lấp lánh
Giá như bùn đặc quánh
Cũng níu được chân em

Nhưng anh lại là Gió
Chỉ chạm được nỗi đau
Khi ta nhớ về nhau
Diễm tuyệt tình hương Cỏ

Nỗi buồn như gương vỡ
Cắt từng vết xốn xang
Biệt ly quá ngở ngàng
Chắc là duyên ,không nợ

Tay chạm vào nổi nhớ
Đau nhói cách vô thường
Chiều cố quận tơ vương
Dường như em đốt Gió


Tương tư đành để ngỏ
Giấu nỗi nhớ vào đêm



Ngạo



RE: Chạm - Ngạo - 21-11-2012

Chạm vào Tương Tư

Phía bên kia bờ sông
Là nỗi buồn ảo não
Phía bên kia mùa đông
Là nỗi nhớ nghẹn ngào

Tình Gió cuồng lao đao
Cỏ bên trời ảo vọng
Lời yêu thương còn đọng
Người xa cách nghìn trùng

Yêu thương là mông lung
Yêu thương là cách trở
Giọt thơ rơi tung vỡ
Gió hóa thành Hàn Phong

Cắt, nát, oán , cô phòng
Gió lụy giữa ngột ngạt
Tình Cỏ ươm nhụy hạt
Nay đã biến thành Đồng

Cỏ ơi..
Gió
Hàn Phong


Ngạo



RE: Chạm - Ngạo - 16-05-2013

Chạm vào nỗi nhớ không tên
Chút thương chút luyến
hay quên thật rồi
Hương đồng tím ngát
Ươm môi
Quả sim ngọt lịm
Để rồi xa nhau
Vì đâu tự hỏi vì đâu
Trầu không đưa lễ
Cau không trọn buồng
Mấy mùa trăng khuyết
Mưa tuôn
Nhớ nhung quay quắt tâm cuồng ngạo sinh

Ngạo


RE: Chạm - mechichi - 17-05-2013

Duyên


Đường làng quanh co khúc khuỷu
Mấy hàng râm bụt xanh rờn
Em đi chậm thôi em nhé
Hoa cau chưa kịp trổ hương

Trầu tươi me thầy chưa hái
Anh còn ngập ngừng ngoài sân
Lời mẹ cha đâu dám trái
Thương em
Bao nỗi ngại ngần

Em nghiêng quai thao nón trắng
Áo bà ba tím bờ vai
Chờ anh
Mùa trăng ước hẹn
Trao em sính lễ trang đài

Đôi làng kề bên gần lắm
Chỉ qua một chiếc cầu cong
Hội làng gái trai nhộn nhịp
Tìm em anh mỏi mắt trông

Một ngày pháo hoa đầy ngõ
Anh khẽ nắm bàn tay em
Từ nay mình chung lối nhỏ
Bên nhau ước nguyện lâu bền