Thi Ẩm Lâu
Nỗi Nhớ Mùa Đông - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Nỗi Nhớ Mùa Đông (/thread-1937.html)



Nỗi Nhớ Mùa Đông - Mai Quế Lộ - 25-07-2014

Cuối thu một chiếc lá
Chao mình tìm vai anh
Hồn phiến lá mong manh
Rủ buồn về đất mẹ

Tiếng ru hời khe khẽ
Ví dấu tình bậu ơ
2 mái đầu ngu ngơ
Gánh gồng chùm mây trắng

Đợi một ngày không nắng
Phơi phóng nỗi cô liêu
Gà gáy ? Vịt kêu chiều ?
Cánh cò cô lảo đảo

Bên kia bờ hư ảo
Em còn nhớ bão dông ?
Em còn ôm cầu vồng ?
Hay xác mùa bạc thếch !?

Người hay ta ngờ nghệch
Đánh mất chốn đi về

(7252014,10:02)

forum Thơ văn nhưng toàn nói chuyện võ nhỉ ? Bữa định hỏi mod về 1 người khá nổi tiếng ở đây, nhưng lại sợ không tiện ,thôi đành chờ người ấy quay về vậy .


RE: Nỗi Nhớ Mùa Đông - Mr.Kind - 26-07-2014

có phải mình hok ta hế hế 029


RE: Nỗi Nhớ Mùa Đông - Mai Quế Lộ - 28-07-2014

[Hình: thuoc-duoc-hoa-do-s.jpg]

Trăng cô lẻ bóng sầu
Người biền biệt nơi đâu
Ai còn ai nhớ đến
Tim loạn nhịp mưa ngâu

Gió có còn say khướt
Lùa tóc nói thì thầm
Hái nụ biếc làm trâm
Trêu em răng mọc ngược

Đông ướp hương Thược Dược
Nào kém cạnh Mẫu Đơn
Đông xưa gió bấc vờn
Đông nay tình vĩnh biệt

(7282014,12:12)

Tôi là người tự kỷ , nên không thích mấy trò chuyện .Có thể yên tỉnh 1 nơi được không vậy nhỉ ? Mục đích chỉ là chờ... và chờ.


RE: Nỗi Nhớ Mùa Đông - Mai Quế Lộ - 08-08-2014

Cha ơi

Từ thủa con đỏ hỏn
Chưa được nếm bế bồng
Người cất bước mưa giông
Rời dòng đời tục lụy


Những lúc con ngã quị
Chỉ cũng mẹ,chị thôi
Những lúc hận mồ côi
Chỉ càng thêm cố gắng

Bước đường đời đằng đẳng
Vấp ngã ,chẳng lời khuyên
Khuya vọng tiếng chim quyên
Dường như con trai khóc

Gánh gia đình nặng nhọc
Thiếu kinh nghiệm, tấm gương
Đòn đời của phố phường
In hằn sâu thành thẹo

Những lúc mình một nẻo
Thèm gọi , Nhậu Bố ơi
Những lúc trái mùa rơi
Biết ai cùng chia sẻ

Nửa cuộc đời quạnh quẻ
Chiều chiều thắp nén hương
Linh hồn bố có thương
Về ru con chốc lát

Gạo tấm và cơm nát
Cũng máu thịt xót xa
Nước mắt con đã nhòa

Mồ côi, mồ côi khổ

(882014 2:50)