Thi Ẩm Lâu
Ca dao...kéo - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Ca dao...kéo (/thread-186.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


RE: Ca dao...kéo - TieuChieu - 25-02-2011

Người ta đi cấy lấy công
Hờ Linh Lan cấy lấy... mầm trăm năm

***

Trăng còn mười bốn chưa rằm
Hờ Vờ Nờ mặt hầm hầm khó coi:
"Dongdong nàng hỡi! Đâu rồi?
Ta đứng cả buổi, muỗi thui... đợi nàng".

***

Hỡi cô tát nước bên đàng
Cô ơi! có muốn tát chàng Linh Lan
Chàng này vừa dữ vừa gàn
Ương ương dở dở cả làng đều de.



RE: Ca dao...kéo - hvn - 26-02-2011

Không phải ca dao, mà chuyển thể từ kịch bản phim Laugh

[Hình: ea6513ffe513.jpg]

Mười giờ sáng, phút hai mươi
Nhìn lên thấy TieuChieu cười hi hi :
"Bướm ơi Bướm hát nữa đi!
Hát cho chú bác cô dì cùng nghe"
Bướm rằng : " Trời đất ! he he,
Kém thơ nên lấy nhạc về tặng thôi!"
Nhe răng, Chiêu lại cười cười :
"Cái gì chả được, góp vui ý mà"
Bướm nghe xong đáp thật thà
"Cái trò thơ phú đến là khó chơi!
Huynh P chỉ mấy chiêu rồi...
Mà làm không được, rầu ơi là rầu!
Gặp người hiểu thấu cho nhau
Lời nông tỏ ý, ơn sâu tạc lòng!"
TieuChiêu xúc động nghe xong
Vội vàng chuyển ý ngăn dòng châu rơi
Rằng : "Bài Bướm gửi mới rồi
Không loa nên vẫn còn ngồi nhìn suông"
Bướm cười mà dạ thương thương
Lặng im nghe gió ngoài vườn dưa lê

TieuChieu nhỏ giọng thầm thì :
"Chẳng hay Bướm có nghề gì mưu sinh?
Hôm nay Bướm ở nhà mình
Hay là đang giữa hành trình kiếm lương?"
Bướm rằng : "Thưa với tỷ nương,
Tôi đây kế toán là đường mưu sinh
Biên Hòa chốn ấy thanh bình
Là nơi ngày tháng tôi rình kiếm ăn
Bữa nay ngồi tại phòng văn
Chẳng hay Chiêu tỷ đang mần nghề chi?"
Chiêu cười : "cũng ở công ty
Việc nhàn xếp lại vừa đi ra ngoài
Sẵn in tờ nét bên người
Nên lên mạng 8 chờ thời... ăn trưa" rolling on the floor
Bướm rằng : "bữa off năm xưa
chẳng hay tỷ có thì giờ chung vui ?"
TieuChieu cất giọng bùi ngùi :
"Vì hôm ấy bận thế rùi chẳng đi"
Bướm liền buông tiếng rủ rê
"Hôm nào rảnh rỗi hãy về chỗ tôi
Biên Hòa cảnh sắc xinh tươi
Bốn mùa hoa nở tuyệt vời làm sao!"
Chiêu rằng "Bướm ở khúc nào
So cùng cóp-mắc thì bao xa gần?"
...
Hai nàng tương đắc ân cần
Nhỏ to một chốc tình thân dâng đầy
Rằng là Biên đó Sài đây
Rằng là nghiệp đó nghề này buồn vui

Chợt nghe trời đã trưa rồi
Nhìn nhau tỷ muội bồi hồi chia tay
rolling on the floor



RE: Ca dao...kéo - hothiethoa - 06-03-2011

Ca dao:
Anh về trả áo em đây/
Đêm hôm khuya khoắt gió tây lạnh lùng"

=>Kéo:

Anh về trả áo em đây
Đêm hôm mặc áo hai dây lạnh lùng


RE: Ca dao...kéo - lanhdien - 06-03-2011

Anh đi công tác miền tây
chân dài thườn thượt biết ngày nào lên

Rủ nhau đi hát rao kê
ôm mà không biết mình phê chổ nào

Không lấy chồng phụ lòng cô bác
Lấy chồng rồi giường nát chiếu tan
Mặc cho giường chiếu tan hoang
Để cho cô bác liên hoan mấy ngày


RE: Ca dao...kéo - Long Giao Anh - 31-03-2011

chiều chiều ra đứng ngõ sau
trông về quê mẹ ruột đau chín chiều


chiều chiểu ra đứng trên zing
trông về thi ẩm lặng thinh thấy buồn



RE: Ca dao...kéo - hothiethoa - 04-05-2011

người về có nhớ bến chăng
bến thì một dạ thấy trăng quên đèn


RE: Ca dao...kéo - linfie - 06-05-2011

Anh Bin, and Bush, anh Đam
Trong ba anh ấy em ham anh nào ?
Anh Đam treo cổ làm cao,
Anh Bin vỡ mặt đạn vào mắt xanh
Chỉ còn anh Bush yên lành
Trong ba anh ấy, em đành chọn thôi !


RE: Ca dao...kéo - Long Giao Anh - 09-05-2011

Trăm năm ở với người đần
Không bằng một phút ở gần người khôn


Trăm năm ở với người trần
Không bằng một phút ở gần thần tiên



Thà rằng ăn nửa quả hồng
Còn hơn ăn cả chùm sung chát lè

Thà rằng trúng số ba càng
Còn hơn trúng cả một ngàn điểm lô



RE: Ca dao...kéo - bachaidaivuong - 11-05-2011

Đi chơi hỏi Wood you like...???
Em "No" 1 cái, anh " Bye " về liền
Đi chơi hỏi " Do you feel???"
Happy thì tiếp, boring thì về
Next ask " What about night???"
Over is good, else bye forever010


RE: Ca dao...kéo - hothiethoa - 17-05-2011

Thương nhau bất luận giàu nghèo
Miễn anh đê tiện em theo tới già

**

Dù ai cho bạc cho vàng
Đừng mong biểu ngộ cưới nàng về dinh

***

Chẳng chè chẳng chén sao say
Chẳng vào Thi ẩm sao hay (nó) đá mình!