Thi Ẩm Lâu
Ca dao...kéo - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Ca dao...kéo (/thread-186.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


RE: Ca dao...kéo - TieuChieu - 27-12-2010

Gió đưa cây cải về trời,
Hồ huynh ngơ ngẩn níu đôi ống quần

**********

Hồ Hoa bảo với Thiên Di:
"Khôn ba năm, dại một giờ,
Tội gì em phải chần chờ. Dại (đại) đi" Bạt tai


RE: Ca dao...kéo - hothiethoa - 27-12-2010

Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Dự Long ăn bậy đi hoài cả đêm

* *

Chim khôn kén lá chọn cành
Mấy cha Thi Ẩm tranh giành thấy ghê

**
Già thơi già mặt già mày
Còn anh Lục Tuyệt chỗ này già luôn!

**
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Hỏng biết trèo xuống tụt cho rách quần!


RE: Ca dao...kéo - }{ồ điệp khách - 27-12-2010

bây giờ mận mới hỏi đào
vườn hồng đã có ku vào-ra chưa
mận hỏi thì đào xin thưa
ku vào ra suốt nhưng chưa có chồng



RE: Ca dao...kéo - Lục Tuyệt Ngọc Long - 27-12-2010

(27-12-2010, 03:28 PM)TieuChieu Đã viết: Gió đưa cây cải về trời,
Hồ huynh ngơ ngẩn níu đôi ống quần

**********

Hồ Hoa bảo với Thiên Di:
"Khôn ba năm, dại một giờ,
Tội gì em phải chần chờ. Dại (đại) đi" Bạt tai

Khôn ba năm, dại một giờ
Thôi thì dại gấp, khỏi chờ ba năm...


RE: Ca dao...kéo - }{ồ điệp khách - 27-12-2010

trèo lên cây gạo cao cao
thấy cây gỗ mục càng bào càng cong

*********

trèo lên cây khế bẻ bông
có anh ngạo thế chạy nhông ngoài đường
vừa chạy anh vừa cởi chuồng
miệng hô có của anh thường đem khoe

*****************

ca fe mà cặp dự Long
khác gì viên ngọc trong lòng cứt trâuSmiley

************
trèo lên đỉnh ngọn cây đề
lão điệp đi gái, vợ về cắt chim
nghe doạ lão mới lim dim
dao nào đủ sắc cắt chim lão nàyhappy
vợ liền vác con dao phay
lão ta tái mặt, ôm ngay đũng quần



RE: Ca dao...kéo - }{ồ điệp khách - 27-12-2010

ruộng ai thì nấy đắp bờ
ruộng nhà lão dự phải nhờ đến ta
cày xong ghé ruộng thiết Hoa
cày luôn lần nữa rồi ta ...gác cày...

***************
đêm qua nằm ngủ sập vàng
trông xuống sập bạc thấy nàng nằm co
nàng thích bảo thiết hoa cho
nghề lão kiếm sống,chỉ bo chút tiền

***************

tay ôm bó mạ xuống đồng
miệng kêu đói bụng mà lòng nhớ anh
nhớ anh những lúc trăng thanh
gió thổi lồng lộng, cho ăn trái chuồi(chuối)

***************
chim bay về núi tối rồi
sắp tết dương lịch kiếm mồi nhậu chơi
tìm quoanh mồi đã có nơi
giờ chỉ thiếu bạn đầy vơi với mình


****************
bầu ơi thương lấy bí cùng
lăn qua lăn lại ta chung một mền


RE: Ca dao...kéo - rêu - 27-12-2010

Tiểu Chiêu xoã tóc bên rèm thưa
(vài con chí mén rớt lưa thưa)
vói tay nàng hứng nhìn chăm chú
bởi tưởng là trời đổ cơn mưa..


RE: Ca dao...kéo - rêu - 27-12-2010

(27-12-2010, 12:52 PM)hothiethoa Đã viết: Người ơi người ở đừng về
Người về bỗng nhớ biên đề bao lô



nhiễu điều phủ lấy giá gương
người chung Thi Ẩm phải thương nhau cùng
vậy mà Hồ Huynh lạnh lùng
ra Ca Dao... Kéo, muốn khùng member
037





RE: Ca dao...kéo - }{ồ điệp khách - 27-12-2010

(27-12-2010, 06:24 PM)nguoivebongnho Đã viết:
(27-12-2010, 12:52 PM)hothiethoa Đã viết: Người ơi người ở đừng về
Người về bỗng nhớ biên đề bao lô



nhiễu điều phủ lấy giá gương
người chung Thi Ẩm phải thương nhau cùng
vậy mà Hồ Huynh lạnh lùng
ra Ca Dao... Kéo, muốn khùng member
037


chim khôn chọn nhánh chọn cành
người khôn chọn bóng chọn hình mà yêu
đọc thơ bóng nhỏ đã nhiều
ra điều tâm đắc, ra điều thầm ưa
bóng nhỏ đã có ai chưa
để nhờ chắp mối ,anh đưa cau trầu




RE: Ca dao...kéo - rêu - 27-12-2010

(27-12-2010, 06:30 PM)}{ồ điệp khách Đã viết: chim khôn chọn nhánh chọn cành
người khôn chọn bóng chọn hình mà yêu
đọc thơ bóng nhỏ đã nhiều
ra điều tâm đắc, ra điều thầm ưa
bóng nhỏ đã có ai chưa
để nhờ chắp mối ,anh đưa cau trầu


cá không ướp muối cá ươn
không có xe đạp thôi đừng ưa tui...