Thi Ẩm Lâu
Khóc Tứ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Khóc Tứ (/thread-1791.html)



Khóc Tứ - Ngạo - 02-12-2013

Ta khóc mi trong lặng im
Hồ dễ mấy ai tin Ngạo khóc Tứ ?

Mi đã cưới, chat box giờ bỏ ngỏ
Mở môi cười nay bỗng hóa xa xăm...

Thế sự đảo điên, ta ngậm ngải tìm trầm
Ngạo với Tứ vẫn nặng tình thương mến!
Phút mi cưới, ta nghẹn ngào giấu tiếng
Ứ tặng quà bởi deck dc ngủ chung nhà

Oan nghiệt lắm mi ơi....

Nỗi thương mi không thể khóc thành lời
Phận Thi Cương sao giờ mần bếp núc
Đầu đang trọc bỗng chốc hóa thành dài
mắt đang hằn , sao đeo chi mắt kiếng
Miệng đang nhếch, sao bỗng hóa hiền hòa

Chốn mi ở không thể gầy tá lả
Nghe mi ngâm khúc xích lô giật lùi

Ở miền nam ta vẫn mãi lui cui
đi kiếm tiền mua máy bay về Phố
Nơi có cây giẻ lau mới bóng cộ
Và lão Cương mạnh mẽ hung tàn

Ờ mà thôi lão cứ ngoan đi nhé
ta nói khẽ không vợ lão lại la
Ờ thì lão cứ mà hãy ngân nga
Ta yêu vợ trọn đời muôn kiếp kiếp

Hahaah

Ngạo


RE: Khóc Tứ - 1t2u3a4n - 03-12-2013

Thương Tiên


Tiên khóc ta (trong lặng im)
Hồ dễ mấy ai ngờ Tiên khóc Tứ

Ta đã đi xa, về phương trời với vợ
Cứng cửng cưng nào cũng hoá xa xăm

Thi Ẩm im ru Tiên ngậm ngải tìm trầm
Tiên với Tứ vẫn nặng tình thương mến
Phút giã biệt Tiên lặng thầm dấu kín
Bịch Tường An chưa hết hạn (để xài)

Oan nghiệt lắm Tiên ơi
Tứ thương Tiên không thể nói thành lời
Nước mắt buồn không thể rơi trên má
Bịch Tường An chưa xa mà đã lạ
Nắp bung đi chảy hết ra ngoài.

Ở Đồng Nai có nhớ một phương trời
Có muốn thử thêm một vài thương hiệu mới
Trở lại nhé, Sài Gòn kia vẫn đợi
Thi Tiên ơi, dẫu Tứ chẳng bao giờ...


RE: Khóc Tứ - Ngạo - 03-12-2013

laughing))..
015 Chúc lão được hạnh phúc vui vầy ..vợ chồng lão là đốm sáng duy nhất để ta nhìn có thể vui cười và cũng là điều mà mọi người trong tal này ngưỡng mộ...một mối tình như ảo lại hóa thật ...ngày nào đó ta sẽ dắt vợ con ra thăm vợ chồng lão và các bạn ở miền trung ..

TAL giờ tan tác..mỗi người 1 phương và một hoàn cảnh..bản thân ta ước 1 ngày ngũ đại , ngũ Mợ..và hàng hà bạn bè tụ hội ..cười đùa vui vẻ..nhưng ngay cả ngày mai ta cũng không biết nó là cái gì.

Ta nợ TAL quá nhiều,nợ đến xấu hổ vì các chuyện đã làm..

aizz..ta làm bao người đi..bao người ghét..ta cứ như đứa trẻ tự kỷ ..phá phách cũng chỉ để dc quan tâm..kakaka..

Lắm lúc ngồi im onl nick ngó chatbox vắng lạnh thèm 1 người bà xàm chung..

Hôm nay ta ngồi viết mấy chữ này mà buồn vô hạn..dẫu biết blog và face là cá nhân..nhưng sao từng tác phẩm của bạn cứ chạy tung tăng và mình cũng chả khác ..nhiều khi chả biết post bài có ai đọc không, có quan tâm chia sẻ ko..một sinh nhật vắng lặng..buồn ngơ người..một ebook đầu voi đuôi thằn lằn nhóc..ừ thì lang mang..cơm áo đè con chữ..mong sao sẽ qua mau cơn..Nhà có lúc vắng lặng trầm mặc..có lúc sôi bỏng..dẫu sao nó mãi là chốn mà ta cùng các bạn đi và về, chia ly và hội ngộ.