Thi Ẩm Lâu
Cùng trăng!!! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Cùng trăng!!! (/thread-1785.html)

Pages: 1 2


RE: Cùng trăng!!! - lanhdien - 24-02-2014

Cái này theo thiển ý của tui, thì cụ nên đặt tiêu đề là Cùng Tình Trăng nó hay hơn.

Cùng Trăng đọc lên nó bó hẹp và gói gọn lại quá, nó lọt thỏm đi, không biểu lộ cái mênh mông, khoáng hoạt vốn có của Trăng.

Cùng Tình Trăng đọc lên người ta có thể thấy ngay nó đang căng ra, tỏa đầy tinh ý và rộng mở muôn hướng trùng trùng. Như thế mới thấy được cái tình, cái ý đầy chất lãng mạn của thi nhân. big green


RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 04-03-2014

(24-02-2014, 09:50 AM)lanhdien Đã viết: Cái này theo thiển ý của tui, thì cụ nên đặt tiêu đề là Cùng Tình Trăng nó hay hơn.

Cùng Trăng đọc lên nó bó hẹp và gói gọn lại quá, nó lọt thỏm đi, không biểu lộ cái mênh mông, khoáng hoạt vốn có của Trăng.

Cùng Tình Trăng đọc lên người ta có thể thấy ngay nó đang căng ra, tỏa đầy tinh ý và rộng mở muôn hướng trùng trùng. Như thế mới thấy được cái tình, cái ý đầy chất lãng mạn của thi nhân. big green

Cám ơn Cụ đã góp lời
Để nghe tôi rót những giây tơ lòng
"Cùng Trăng" như một nỗi niềm
Nhắn gửi ai đó,mong người hiểu chọ
Vần thơ đóng một vai trò
Của người lãng tử tìm mò hư vô...

Vâng!cảm ơn cụ Lãnh đã có lời góp ý.Những vần thơ trong topic này tôi viết như một lời chia xẻ,cảm thông mà cũng là một nỗi niềm trắc trở,mãi không nguôi ngoai tới 1 "Vầng Trăng".Vẫn biết "Trăng sẽ có lúc mờ,lúc tỏ...lúc tròn rồi lại khuyết...",nhưng vẫn mãi mong sao "Vầng Trăng" luôn luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.Bởi vậy tôi thấy cái tên "Cùng Trăng" vẫn hợp tình,hợp lý hơn.



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 14-03-2014

Thả mắt trông về hướng nhạn bay
Ngỡ đâu ba vạn sáu ngàn ngày
Muôn vì thiên thạch đang chìm mộng
Một dãy ngân hà đã ngủ say
Đếm nhịp thời gian đêm chẳng dứt
Nghiêng bầu tâm sự nhớ thêm đầy
Trời xanh dáng nguyệt như thao thức
Có phải trăng ngà cũng ngóng ai?



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 06-04-2014

Hỏi em tháng rộng năm dài
Dệt chân hạnh phúc đọa đầy chi nhau
Yêu đương ai giỏi tô màu
Trầu cau hụt hẫng mớn sầu biệt ly
Hỏi em đang nghĩ suy gì
Lặng thinh làm dáng khóe mi mưa về
Duyên đầu buồn tủi nhiêu khê
Nợ sau uẩn khúc cơn mê ngậm ngùi

Hỏi em có mãi được vui
Khi tình mai trúc ngạt mùi hư hao
Một thời bỡ ngỡ tâm giao
Trôi theo kỷ niệm đón chào dở dang
Qua đi mấy độ thu vàng
Dòng tương cay đắng phũ phàng chửa tan
Nỗi đau quay quắt âm thầm
Đợi khuya trống vắng khơi mầm vấn vương

Trăng kia khéo đứng giữa trời
Nghiệt oan định mệnh che đôi nhân tình...



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 31-05-2014

Mây ngắm nguyệt hằng khoảng sáng sao
Ngất ngây đêm mộng thả mơ vào
Gầy hao dấu ái tình vương lụy
Héo úa mùa yêu lệ sướt đau
Say mắt hương thơ lồng ý thắm
Đắm môi vị nhớ ướp mê ngào
Ngày trông bóng tới khuya quanh quẩn
Ai biết trăng sầu tự thuở nao

Nao thuở tự sầu trăng biết ai
Quẩn quanh khuya tới bóng trông ngày
Ngào mê ướp nhớ vị môi đắm
Thắm ý lồng thơ hương mắt say
Đau sướt lệ yêu mùa úa héo
Lụy vương tình ái dấu hao gầy
Vào mơ thả mộng đêm ngây ngất
Sao sáng khoảng hằng nguyệt ngắm mây

Nguyệt hằng khoảng sáng sao
Đêm mộng thả mơ vào
Dấu ái tình vương lụy
Mùa yêu lệ sướt đau
Hương thơ lồng ý thắm
Vị nhớ ướp mê ngào
Bóng tới khuya quanh quẩn
Trăng sầu tự thuở nao

Tự sầu trăng biết ai
Khuya tới bóng trông ngày
Uớp nhớ vị môi đắm
Lồng thơ hương mắt say
Lệ yêu mùa úa héo
Tình ái dấu hao gầy
Thả mộng đêm ngây ngất
Khoảng hằng nguyệt ngắm mây.



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 18-10-2014

Đêm qua phố phủ mù sương
Nhớ hôm mình gặp...ngỡ là...chữ duyên
Vóc gầy liễu mỏng hoang uyên
Lung linh tà áo trắng nguyên 1 màu

Năm canh nhìn ngắm trăng sầu
Cả đêm không ngủ nhớ lâu về nàng
Đố ai đếm hết mây ngàn
Đố ai gom hết tình vàng đêm trăng

Em ơi có biết hay chăng
Tim anh đau bởi bóng nàng biệt tăm
Tìm đâu môi mắt thướt tha?
Bóng hình duyên dáng tìm đâu bây giờ???



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 16-01-2015

thủy tâm Đã viết:Lặng...

Lời này thoảng tự ngàn xưa
Thêm trăm năm nữa có vừa nỗi đau
Yêu thương lắm
cũng bạc màu
Lai sinh kiếp nữa cho nhau được gì

Thương thay một cánh chim di
Phương trời vô định biết đi chốn nào
Ngẩng nhìn mây trắng, trời cao
Xót xa cái phận má đào truân chuyên

Vô thường, sao lắm muộn phiền
Đục - trong
đen - trắng
đảo điên kiếp người
....

tt - 120115
Mùa xuân sắp đến rồi chăng
Trời xanh mở lối nắng vàng về ngang
Thả hồn theo gió mây hoang
Gửi phương xa thẳm mấy vần tình thơ

Về đây em hỡi đan mơ
Dịu dàng chuyển mộng xanh bờ quỳnh như
Trao câu âu yếm quyện từ
Hương môi chín nụ dệt lời gấm hoa

Về đây cánh hạc kiêu sa
Đoan trang lặng tiếng chan hòa niềm vui
Quên đi ngang trái ngậm ngùi
Tằm tơ rối dạ chôn vùi đam mê

Về đây vơi nhẹ nhiêu khê
Quay cuồng điệp vũ hẹn thề hoài vương
Nụ hôn xúc tác lạ thường
Hằn trên giếng ngọc trọn đời luyến thương.



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 02-02-2015

Thử hỏi thủy tâm ngụ chốn nào
Sông mây nguyệt ẩn võ vàng đau
Đêm buồn gối lạnh mờ sương ngấm
Sáng tủi phòng đơn đẫm lệ trào
Dệt giấc tương phùng duyên thúy ngọc
Khơi dòng hạnh ngộ mộng trăng sao
Tơ hồng nửa xẻ hoà thi ý
Nửa gửi trăm năm thấm lụy sầu.



RE: Cùng trăng!!! - Andy Nguyễn - 25-03-2015

Sáng tối vào ra héo hắt lòng
Hàng trang nhật ký võ vò trông
Nàng gieo cảm mến mơn man nhớ
Nhạn gửi ngọt ngào thấp thỏm mong
Góc nhỏ vơi buồn vì bóng lẻ
Hồn côi bớt lạnh bởi phòng không
Chưa quen thoáng biết mà như đã
Danh tướng thuở nào đợi gió đông *

* Chu Du thời Tam Quốc Chí đợi gió đông về ....